1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hệ thống các giải trẻ thiếu niên, nhi đồng, U17, U19, U21 của bóng đá Việt Nam. Nơi bắt đầu của nhữn

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tete_a6, 16/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Hệ thống các giải trẻ thiếu niên, nhi đồng, U17, U19, U21 của bóng đá Việt Nam. Nơi bắt đầu của những tài năng.

    Giải Bóng đá U17 QG: Tăng tài trợ, tăng tiền thưởng!
    17:58'''' 16/06/2007 (GMT+7)

    (VietNamNet) - Sau nhiều lần tổ chức, giải đấu uy tín dành cho các cầu thủ trẻ năm nay đã xuất hiện thêm nhiều đội bóng mới góp mặt tại VCK như VST - Nghệ An, Ninh Thuận... đem theo rất nhiều sự kỳ vọng.

    Sở dĩ những đội bóng này được kỳ vọng chính là sự mới mẻ, sự khẳng định tên tuổi của những trung tâm đào tạo trẻ mới như VST - Nghệ An, những địa phương không có nhiều truyền thống về bóng đá như Ninh Thuận, Bình Thuận...

    Cùng với những thành công của các cái tên này ở vòng loại khi đánh bại khá nhiều trung tâm mạnh như Nam Định, Hải Phòng người hâm mộ có quyền hy vọng vào những phát hiện mới thú vị tại giải.

    Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Gia Khánh


    Không chỉ có những tên tuổi mới, mà giải đấu năm nay cũng có thêm nét mới đáng chú ý đó là tổ chức đồng thời trên 2 sân là Thành Long và Thống Nhất.

    Sở dĩ, BTC có quyết định này nhắm để cho các trận đấu ở lượt cuối cùng của bảng sẽ diễn ra sòng phẳng hơn, tránh tình trạng đá nhường nhau để vào bán kết như ở giải đấu năm 2006, trong đó có trận đấu Tiền Giang gặp Đà Nẵng.

    Giải năm nay, việc thu hút được khá nhiều nhà tài trợ là đối tác của báo Bóng Đá như cty Emobi, HA.GL Group... Chính vì thế, giải thưởng dành cho các đội bóng cũng đã được tăng lên đáng kể khi đội vô địch được nhận 50 triệu đồng, nhì 30 triệu đồng và các giải thưởng cá nhân khác...

    Với 6 đội bóng vượt qua vòng bảng khắc nghiệt, cùng với đội chủ nhà TP.HCM và ĐKVĐ SLNA, VCK được chia ra làm 2 bảng và bắt đầu thi đấu từ ngày 22/6 -1/7/2007.

    Bảng A (thi đấu tại Thống Nhất): TP.HCM, VST - Nghệ An, Quảng Ninh, Ninh Thuận

    Bảng B (thi đấu tại Thành Long): SLNA, Đà Nẵng, Thể Công, Bình Thuận


    ---------------------------------------------------------------------------------


    Thể Công vẫn là 1 trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ tốt. Ko biết các cầu thủ lứa U17 TC này có trở thành tài năng trưởng thành hay ko, hay lại đi theo vết xe đổ của các bậc đàn anh. Vấn đề của lò TC là họ đi theo lối đào tạo khép kín, tự cung tự cấp là chính. Nếu những cầu thủ này có ai đó được đại diện cho các đội U17, U20 Việt Nam tham gia các giải ĐNÁ, Châu Á thì có lợi cho tất cả, cho BĐVN, cho TC, và cho cầu thủ.

    Sự xuất hiện của U17 Quảng Ninh là 1 bất ngờ, dường như bóng đá QN đang đi đúng hướng. Khả năng năm sau QN có mặt tại VLeague là khá lớn, và với sự kế thừa của những lứa trẻ này biết đâu họ sẽ trụ lại được sân chơi cao nhất BĐVN.

    Các đội như Ninh Thuận, VST_Nghệ An, Bình Thuận, TPHCM có lẽ sẽ chỉ là những nguồn cung cấp cầu thủ cho các đội bóng khác.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thứ Bảy, 09/06/2007, 02:02
    Mẹ của cầu thủ Lưu Văn Hiền:
    Xin hãy tha thứ cho con tôi
    TT - Đó là lời của chị Cảnh, mẹ của nguyên đội trưởng đội U-19 SLNA Lưu Văn Hiền, thổ lộ với chúng tôi trong căn nhà chật hẹp nằm bên bờ sông Cầu Đước, thuộc xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.
    >> Thêm một cầu thủ U-19 SLNA nghiện heroin
    >> Đội trưởng U-19 SLNA chích heroin
    >> Cầu thủ U-19 SLNA chích heroin là có thật
    Vợ chồng chị Cảnh trước đây buôn bán muối, nay chuyển sang bán hến. Cảnh nhà chị ngày càng thêm nghèo bởi chị bị bệnh tim đã lâu và bốn đứa con đều làm nghề phổ thông. Vì thế, Hiền là hi vọng lớn nhất của cả nhà sau khi được vào đội tuyển trẻ của SLNA.
    Tâm sự về Hiền, chị Cảnh buồn rầu nói: ?oNhà tôi nghèo đến nỗi không có cái tivi. Trước khi đi đá bóng, Hiền vừa học xong lớp 7, bây giờ mới học xong lớp 11. Khi cho con vào trường năng khiếu bóng đá, tôi chỉ nghĩ đời nó sẽ sung sướng, nào ngờ cơ sự lại như bây giờ. Nếu không được tha thứ, Hiền chỉ biết về nhà đi xúc cát kiếm ăn mà thôi?.
    V.T. ghi
    ------------------------------
    Tiên học lễ hậu học văn
    Còn với lãnh đạo bóng đá SLNA họ chú trọng gì, tiền danh (nên đủ trò ma mãnh) ....bỏ mặt cầu thủ ....thế sao không có Quyến, Vượng, và Hoàng "HLV phó + anh HLV phó "ngôn ngữ" = > HLV trưởng" . Đó là tiên học ăn chơi chích choác, sau học lừa đảo buôn bán độ .
    Đại Phẩu mà thôi ....thay 100% từ cái sở TTTT Nghệ An .
  3. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Không biết có bác nào xem trận CK giải thiếu niên toàn quốc chiều nay ko. Bức xúc quá, ai đời lại để các em thi đấu giữa trời nắng chang chang (tớ hôm nay ngồi trong nhà cũng còn thấy nóng). Đã thế mấy cầu thủ nhí này lại vừa thi đấu bán kết hôm qua xong. Mật độ kiểu 1 ngày 1 trận, đá giữa trời nắng chang chang thế này đúng là giết con người ta. Thế mới có chuyện các cầu thủ TN Đà Nẵng thắng ở lượt đá penalty xong, đoạt chức vô địch, ko hề thấy các em ăn mừng. Các em ngay lập tức chạy vội vào chỗ râm để tránh nắng. Nhưng lập tức lại bị...đuổi ra ngoài sân xếp hàng để làm lễ bế mạc và trao giải. Đội nào lên lãnh phần thưởng còn đỡ, chứ tớ thấy các đội khác vẫn đứng dưới sân (lễ lạt phải mất tầm nửa tiếng). Không phải phơi nắng nhiều ở lễ trao giải, cũng có thể coi là phần thưởng dành cho các đội bóng xuất xắc
    Được tete_a6 sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 04/07/2007
  4. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Tớ có xem , nhưng xem loáng thoáng là TB vs ĐN , mia , tội nghiệp các nhóc tì thật , đứa nào đứa nấy đen xì , chả hiểu khi về có được bồi dưỡng là bao nhiêu không ? Nhưng như thế này tội quá ....
  5. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Mấy hôm nay nghía qua giải U15 Toàn quốc thấy thể hình các em tốt lắm các bác ạ. Nhìn chiều cao của mấy em Long An với Nam Định là tớ khấp khởi hy vọng vào sau này. Hy vọng đây ko phải chiều cao của các em, các em sẽ còn phát triển nữa (ko phải như chú Thanh Bình giữ mãi chiều cao từ năm 17 đến tận giờ).
    Hiện giờ, nhìn cầu thủ của Nam Định, Bình Định, Nghệ An mà tớ rầu hết cả lòng. Đừng đổi tại gen các bác ợ, tớ gặp nhiều bác Nam Định với Nghệ An toàn cao xấp xỉ đến 1m8. Vấn đề là các clb huấn luyện, đào tạo cầu thủ trẻ keo quá. Các em tập bóng đá là hoạt động thể chất nhiều vì vậy các clb cần phải có chế độ dinh dưỡng phù hợp với hoạt động ấy. Nhớ hồi xưa đọc báo VĂn Quyến kể là tập xong có tiền thì giải lao bằng trà đá với kẹo lạc, thế thì làm sao mà cao mà nhớn được nữa. Xem bóng đá trẻ tớ thấy các cầu thủ trẻ thường có chiều cao rất tốt nhưng khi lớn lên chiều cao của các em lại thua (hơi xa đấy) chiều cao của những thanh niên bình thường. Giá như các clb, có chế độ bồi dưỡng cho các em thích hợp (1 bữa ăn và 1 bịch sữa). Chi phí cũng rẻ thôi, vì so với nguồn thu từ bán cầu thủ chả bõ bèn gì. Mấy năm gần đây SLNA với NĐ bán cầu thủ được khá bộn tiền.
  6. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/07/3B9F877B/
    U20 Việt Nam sẵn sàng cho giải trẻ Đông Nam Á
    Chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá U20 của khu vực, diễn ra từ 31/7 đến 13/8, tại Trung tâm Thể thao Thành Long, TP HCM, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã tích cực rèn quân gần một tháng nay. Tất cả đang hào hứng nhập cuộc.
    Tại giải lần này, chủ nhà Việt Nam nằm bảng B cùng Campuchia, Đông Timor, Thái Lan và Indonesia. Bảng A có Malaysia, Singapore, Lào, Myanmar và Brunei. Tất cả các trận sẽ diễn ra trên sân Thành Long, TP HCM.
    Tập trung từ ngày 5/7, đội U20 Việt Nam tập hợp 30 gương mặt trẻ xuất sắc được tuyển chọn kỹ càng tại các giải trẻ trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, hai gương mặt đáng chú ý là Danh Ngọc (Nam Định) và Trọng Hoàng (SLNA) lại bị chấn thương không thể góp mặt. Trước khi bước vào giải, danh sách này sẽ được gút lại còn 20 cầu thủ.
    Sau 3 tuần tập trung, dưới sự dẫn dắt của cựu trung vệ tuyển thủ quốc gia Nguyễn Mạnh Cường (Thể Công), đội đã được thử lửa qua 5 trận đấu giao hữu với An Giang, Khánh Hòa, Hoàng Anh Gia Lai, Cảng Sài Gòn, Đá Mỹ Nghệ Sài Gòn. Theo HLV Mạnh Cường thì dù thua 4 và chỉ thắng 1 trận, nhưng quan trọng là tất cả các cầu thủ đều được vào sân thể hiện.
    HLV Mạnh Cường đang chỉ đạo đội quân trẻ của mình. Ảnh: An Nhơn.
    ''Không chỉ tham dự để cho vui''
    Theo HLV Mạnh Cường, hiện thông tin về các đối thủ cùng bảng vẫn chưa nắm được, nhưng với sân nhà, khán giả nhà đó là lợi thế cho các cầu thủ trẻ tự tin vào cuộc chơi. "Hiện tại chúng tôi chưa nhận được mục tiêu đặt ra từ cấp trên. Tuy nhiên, bản thân các thành viên BHL và các tuyển thủ đều quyết tâm cho giải lần này. Chúng tôi xác định tham dự giải không phải là cuộc chơi cho vui", HLV Mạnh Cường khẳng định.
    Điều lo ngại lớn nhất của HLV Mạnh Cường chính là các cầu thủ trẻ Việt Nam còn rất ít kinh nghiệm trận mạc. "Đây là những cầu thủ được chọn từ 14 CLB V-League và hạng Nhất, nhưng chỉ vài trường hợp có tên trong danh sách đội một, và cũng chỉ ngồi trên ghế dự bị. Đáng tiếc hai tiền vệ biên giỏi và có kinh nghiệm là Danh Ngọc và Trọng Hoàng lại không thể góp mặt cùng đội. Thế nên, tất cả đều còn rất ít kinh nghiệm trận mạc. Tuy nhiên, sau 3 tuần tập trung nhìn chung các em đã có những bước tiến bộ rõ rệt. Các cầu thủ đều đang hào hứng chờ nhập cuộc".
    Danh sách đội tuyển U20 quốc gia tham dự giải Đông Nam Á:
    HLV trưởng: Nguyễn Mạnh Cường (Thể Công); Các trợ lý: Nguyễn Văn Dũng (Nam Định), Trần Ngọc Thái Tuấn (An Giang).
    Thủ môn: Dư Văn Bé (Bình Dương), Nguyễn Thành Nam (Thành Long).
    Hậu vệ: Phạm Văn Quý, Chu Ngọc Anh (Nam Định); Tạ Thanh Tùng (HP.HN), Hoàng Ngọc Quân (T&T Hà Nội), Hà Niệm Tiến (Thành Long), Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Văn Nam (Hải Phòng), Nguyễn Chí Huynh (Bình Dương), Trần Tấn Đạt (Khánh Hòa).
    Tiền vệ: Hà Văn Quốc (Thừa Thiên Huế), Lê Văn Thắng (Thanh Hóa), Trần Thế Vượng (Thể Công); Đinh Đức Thành, Nguyễn Thế Hưng, Phạm Nguyên Sa (Đà Nẵng), Nguyễn Thanh Hoàng (Khánh Hòa), Triệu Quang Trung (T&T Hà Nội), Nguyễn Đức Nhân (Đồng Nai), Hoàng Văn Bình, Nguyễn Hồng Việt (SLNA).
    Tiền đạo: Trần Mạnh Dũng (Nam Định), Lê Chí Thanh (An Giang), Y Thăng (HAGL), Nguyễn Văn Quân (Đà Nẵng), Nguyễn Đình Hiệp (SLNA).
    ----------------------------------------------------------------------
    Danh sách các clb có cầu thủ góp mặt vào đội U20 rất đa dạng: T&THN, HPHN, Khánh Hòa, Đồng Nai, SLNA, HAGL, An Giang, Thành Long, Bình Dương, Nam Định, Đồng Nai, Thanh Hóa. Có thể nói hiện giờ các trung tâm, clb bóng đá trẻ VN gần như ko bỏ xót các tài năng trẻ.

Chia sẻ trang này