1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hệ thống phòng vệ, kỹ thuật và cách sử dụng

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi pinarello, 28/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Ông chủ topic chắc đã được bổ nhiệm " Đội trưởng đội cực nhanh kiêm cực liều", chuẩn bị chơi tiếp " chuyện Làng Nhô" hử?
    Được timebreak sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 30/07/2007
  2. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    3.590
    Em nghe đồn Việt Nam mình có một chuyên gia làm hàng rào biên giới đấy, đã từng được nhà nước mình cử sang giúp đỡ nước bạn rào biên giới , bác thử liên hệ với Bác đấy xem nào, em quên mất tên rồi.
  3. pinarello

    pinarello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Dạ không ạh! Em thấp cổ bé họng, lại không phải con ông cháu cha gì cả nên không được bổ nhiệm vào cái chức vụ gì. Mấy cái chức vụ có miếng người ta đưa con cháu từ huyện, tỉnh về làm hết cả, trong làng không có ai trong ban bệ nào, rặt làm nghề nông thôi ạh.
    Mà cũng không biết bác xuất thân từ đâu ta? Nếu là người thành phố thì bác quen ăn sung mặc sướng, nhà cao cửa rộng, vợ con đề huề rồi. Không biết đến nỗi khổ của chúng em nông dân, bác hằng ngày ăn cơm nhưng không biết chúng em đổ mồ hôi nước mắt để làm ra hạt lúa, bắp ngô, nuôi được con gà, con lợn, nó vất vả thế nào. Những cái gì ngon nhất, bổ nhất chúng em đều phải mang ra thành phố bán lấy tiền đóng phạt, còn lại những cái ôi, thiu để phần chúng em sống lay lắt qua ngày. Nên chúng em phải tìm cách bảo vệ. Chứ em không biết Làng Nhô là làng nào cả, chỉ biết làng em thôi.
    Nếu bác cũng xuất thân nông dân quê mùa như chúng em thì xin hỏi bác ra tỉnh lâu chưa? thoát ly được cảnh nghèo khó là việc đáng hoan nghênh, nhưng đi học vài năm, ra trường bám đít được thằng tây nào đó sang ta làm ăn, hay ông doanh nhân lợi dụng cơ hội đục nước béo cò, đến làm việc thì phải xun xoe, nịnh bợ, vào văn phòng thì lên mạng tán láo, ăn cắp thời giờ để chơi games, mà không biết rằng đấy là sống nhờ vào mồ hôi nước mắt nông dân. Hay sợ để lộ mình là thằng mất gốc?
    @ all: Em lên đây hỏi mấy cái thiết thực, các bác có lòng thì xin giúp đỡ, còn không thì cũng không nên ném đá như mấy bác trên kia.
    Mod làm ơn xóa giúp em mấy cái bài ném đá hội nghị trên để khỏi phụ lòng các bác tâm huyết.
    May chưa hỏi gì về thuốc nổ và kỹ thuật đánh nổ, không thì bị úp mũ khủng bố rồi để sang học hỏi bác T80U, không dám hỏi vụ này ở đây.
    Được pinarello sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 31/07/2007
  4. lamthitdencung9999

    lamthitdencung9999 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    5

    nuôi nhiều "gâu gâu" mật độ dầy một tý lớn lên lại có thịt chén mà khi chưa thịt thì bố thằng nào dám đến gần,
    cẩn thận hơn chút nữa thì huấn luyện bọn gâu gâu này cách đánh hội đồng, cứ 5 -7 con đi một nhóm
    goodluck
  5. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Tóm lại là bạn muốn rào làng bạn lại chứ gì. Ok, vậy cứ bắt đầu nha:
    - mục đích rào làng (mấy bạn trên kia không rõ nên có nói vui một chút)?
    - Qui mô rào, cả làng hay chỉ khu vực trung tâm làng như đình làng, UB, ...
    - địa thế làng? Có ao hồ sông rạch, đồi đất gì không?
    - Nguyên vật liệu có sẵn của làng bạn để rào làng?
    - toàn thể dân làng có chung ý chí rào làng không?
    - Phải nghĩ đến việc bảo vệ hàng rào trước khi rào làng bạn ạ!
    - Mà rào để chống bọn cán bộ cấp xã, huyện xuống thu thuế à?
    Mình không tin các cụ 50 tuổi của làng bạn lại không biết gì về mấy cái hàng rào này. Hỏi các cụ cựu binh đi, biết tuốt! Nếu đi lính VNCH thì rành về cái vụ rào riếc này lắm. Nếu đi lính GP hay bộ đội thì càng rõ hơn (vì các cụ chuyên phá rào mà).
    (sửa chính tả)
    Được dienthai sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 01/08/2007
  6. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Không dám, tôi chưa vinh dự được làm ở Cty nước ngoài hay liếm đít ai như Bạn Pinarello ( nghĩ )....
    Thấy tự nhiên bạn vào đây hỏi cách rào làng - giữa xã hội ngày nay, hơi lạ nên hỏi chút thôi.
    Bạn muôn biết cụ thể, phương pháp, cách thức cụ thể thì cứ search trên google sẽ có1 ít
    Sau đó, tự liên hệ Cục quản lý trại giam - Bộ CA để biết thêm chi tiết
    Chúc bạn sớm toại nguyện
  7. Trekbike

    Trekbike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các bác thường không đọc đến nơi đến chốn, xong lại úp ngay người ta thế này thế nọ. Bác Pinarello hỏi làm hàng rào chứ bác ấy có hỏi cách rào làng đâu mà các bác chọc. Những điều bác ấy hỏi đều nằm trong kiến thức GDQP đấy chứ.
    Bác nào biết thì giúp người ta, không biết thì cũng không nên châm chọc.
    @ timebreak: Chưa biết ai phải liên hệ đấy nhỉ?
  8. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Bác này sao lại gọi là "gâu gâu",nó là hệ thống rải mìn tự động "random walker" đấy chứ, rất đa năng,lại rẻ,khi buồn vì bị bao vây cấm vận có thể đem ra giải trí,xả xui
  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Phòng vệ thụ động bằng hàng rào có nhiều loại lắm, từ dễ đến khó, từ thô sơ đến hiện đại, từ tạm thời đến kiên cố, từ cổ đến kim, từ bé đến to. Đừng nghĩ các cách cổ lỗ hay thô sơ ko có tác dụng, tốt là khác.
    VN ta cũng có đủ các thể loại, to thì ngày xưa có Luỹ Thầy, nay có Hàng rào điện tử MacNamara. Bé thì ngày xưa trồng cây có gai, nay mắc dây điện quanh nhà, đêm đến cắm phích, trộm ko vào thì thôi, mò vào bị giật chết là chủ nhà đi tù liền.
    Các bác muốn quan tâm đến làng Nhô có thể nghiên kíu mô hình ấp chiến lược của bác Diệm, có tường bao, đỉnh tưởng cắm mảnh chai và dây thép gai bùng nhùng, ngoài tường cắm chông, cách 1 đoạn lại có chòi canh. Bên kia chiến tuyến cũng có mô hình làng kháng chiến, ko có tường tiếc gì cả nhưng những chỗ thuận tiện đi lại ông đặt 01 quả mìn, thiếu mìn ông đào 01 cái hầm chông, đất rắn khó đào thì ông gài cạm bẫy đủ thể loại, chỉ người làng mới biết đường đi. Để hôm nào rảnh tớ thử tìm lại nghiên kíu của Pháp Mẽo về các thể loại chông bẫy Vịt xem có còn ko, nhiều vô thiên lủng.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  10. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    pinarello ơi, bạn thu cái đề bài nhỏ lại thì sẽ có người trả lời. Ví dụ cái làng của bạn có bao nhiêu "khẩu", hay bao nhiêu "đinh". Bạn định bố trí cái làng của bạn như là 1 căn cứ lớn hay chia nhỏ ra, rồi tiếp tục chia nhỏ để phòng liên hoàn. Bạn định xây hệ thống phòng thủ để chống thù trong (làng) hay giặc ngoài (bọn thanh niên làng bên lảng vảng đến mấy cô làng bạn). Trong box này con nhà võ nhiều, nên từ 3 người trở lên là họ có thể tổ chức phòng thủ một cách có hiệu quả ngay. Từ hiện đại như tia hồng ngoại cho đến thô sơ như vài hầm chông và 1 trái lựu đạn.... Tôi nói đùa 1/2 thôi, còn 1/2 là nghiêm túc đó.
    Được khikho007 sửa chữa / chuyển vào 05:27 ngày 03/08/2007

Chia sẻ trang này