1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hệ thống phòng vệ, kỹ thuật và cách sử dụng

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi pinarello, 28/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinarello

    pinarello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Thực là biết ơn các bác có lòng giúp làng em lắm lắm.
    Em xin nhắc lại là Làm hàng rào chứ không phải rào làng, cái chuyện làng Nhô kia em cũng có nghe hơi rồi ( giống vụ xã TN ở tỉnh T, lãnh đạo toàn úy, tá cả, mấy D police không làm gì được, sau không biết dỗ thế nào mà các bác ý mở rào, rồi từ đó cũng không ai biết họ ở đâu nữa) làng em không dám làm cái chuyện đó.
    Làng em dạo này xảy ra việc kẻ gian đang đêm vào nhà bắt gia súc, gia cầm. Có vụ còn làm thịt ngay tại chuồng, sáng ra chỉ còn bì tro bếp và cỗ lòng già thôi. Bà con hoang mang lắm, dân quân, du kích không làm gì được, tổ chức tuần phòng thì không thấy gì, ngưng cái là lại mất ngay .
    Người ta nói: Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Làng em nghèo lắm, dân làng hiền lành, chất phác không hại ai bao giờ. Nay không có trâu, bò thì chỉ có nước kéo cày thay thôi
    Tre làng em thì vô thiên lủng, trước có phát động phong trào trồng tre bán ra tỉnh đóng móng nhà, nay người ta nhồi cọc beton không dùng tre nữa nên không bán được cho ai.
    @ Maseo: nhưng đặt mine thì đến Thành hoàng làng em cũng không dám.
    Thanh niên làng khác hoành tráng hơn, đi toàn Beckhand với Sufat, thế là các em gái làng em cứ tự bay theo, giữ cũng không được nên trai tráng trong làng hơn 40 vẫn chưa có vợ
    @ Khikho007: Em đặt đầu bài kêu kêu một tí, hỏi mấy cái đơn giản, rẻ tiền, đặng mong có người tâm huyết giúp làng em. Mới thấy có bác, bác Maseo và bác Dienthai trả lời nghiêm túc.

  2. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Tình hình của bác phức tạp phết rồi đấy, rào của bác vừa phải chống thù trong, tức là bọn trộm gà trộm chó chắc chắn người làng, vừa phải chống giặc ngoài, tức là bọn cướp gái tới từ làng khác xâm nhập bằng phương tiện cơ giới. Bác lại ko đủ độ liều hay nói cách khác là dũng cảm để đặt mìn giữa làng thì hỏng hẳn rồi.
    Phòng ngự thụ động bằng hàng rào là "thụ động" do đó luôn phải có người canh đồng thời là người phòng ngự, ko có hay thiếu người thì phải có phương tiện bổ trợ tỷ dụ như mìn. Nay mìn bác ko dám dùng, dân làng bác nam thì đi trộm gà chó của nhau, nữ thì tự động chuồn qua rào theo tiếng gọi của động cơ Beckhand, Sufat thì vô phương rồi. Bác chỉ còn cách thu hẹp quy mô phòng thủ, co cụm lại trong khu vực nhà mình, rào chắc, làm cửa kiên cố, tuần phòng ngày đêm để 1 là các ông bạn hàng xóm quý hoá khỏi chui vào vặt cổ vài con gà, 2 là con em gái khỏi vượt tường theo thằng xe máy làng bên.
    Cơ bản khu vực của bác là xôi đỗ, ta địch lẫn lộn nên chỉ có cách phòng ngự cứ điểm kiểu này thì may ra. Bác có thể liên thủ với những người cùng chí hướng, tỷ dụ các ông bố có con gái xinh trong làng, lập ra 01 hệ thống cứ điểm liên hoàn, từ quân sự là tập đoàn cứ điểm để hỗ trợ lẫn nhau. Vật liệu thì nên dùng thứ sẵn có cho rẻ vì nghe nói làng bác ko được giàu có cho lắm, cùng lắm mua thêm ít dây thép gai bùng nhùng về rải thôi.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  3. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Bạn pinarello hết bức xúc rồi nhé. Đọc bài hướng dẫn của bác maseo thì tình thần lên cao rồi. Hay là mình chụp bức hình "Nụ cười trong rào cổ" đi.
    Mà phải nói là bác maseo phân tích tình hình và địa thế rồi đề ra phương hướng bố phòng thật tuyệt. Cứ như sắp đánh nhau thật.
    Hehe, vui là chính mà bạn.
  4. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Đang sì trét, vào đây thấy vui hẳn. Đọc tên topic lại tưởng toàn Patriot với S-400.
    Bác maseo: bác đúc rút kinh nghiệm từ thực tế bác đã rào, hay bác vưọt rào ạ?
  5. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Đây là vấn đề an ninh trật tự chứ có phải vấn đề quốc phòng đâu! Vả lại làng bác nên thành lập đội thanh niên xung kích mà đi phục kích trộm trâu bò! Biết đâu lại là địch bên trong, chứ còn cái vụ tán gái bằng phương tiện cơ giới thì cách bác chả cần dùng vũ lực làm gì để mà bóc lịch cứ làm theo lệ làng là làm cái barie ở đầu làng thu thằng nào lạ lạ 2k một phát đi qua tiền làm đường, có bố chúng nó cũng chả dám đi qua suốt, có khi để lúc ấy cứ chập tối con gái làng bác lại lũ lượt ra đứng ở đầu làng để người yêu đỡ tốn tiền vé ấy chứ!
  6. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Như vậy, là tại bác đặt câu hỏi hoành tráng hơn so với quy mô cần thiết, làm anh em ở đây - vốn không quản ngày đêm, hay mang dùi cui ra lau chùi ngắm nghiá - hiểu nhầm, cứ nghĩ là bác với làng bác có nhu cầu rào làng, xưng Vua .. hĩ hĩ
    Túm lại, bác - làng bác hiện dang có nhu cầu phòng vệ trước hai thế lực :
    1/ Giấu mặt - tấn công huỷ diệt gia súc
    2/ lộ mặt - ngoại xâm - tấn công huỷ diệt nguồn nhân lực sinh sản của làng!
    Đúng không ợ?
    Em cũng xin chân thành chia sẻ với bác một tí.
    Nguy cơ thứ 2 trước :
    Bác và trai làng bác phải chấp nhận cái phũ phàng này của kinh tế thị trường, việc phòng thủ trước các mũi tấn công được hỗ trợ bằng vũ khí cơ giới như SuFat, BackHand chỉ có thể thành công khi đội ngũ trai làng của bác tự vũ trang được các vũ khí như Nouvo, Hayate ... mèng ra cũng phải Wave RS, Sirious ... nếu có hàng khủng chiến lược như SH 150i, PS trà xanh, GT8, LX .... thì coi như làng bác sạch bóng quân thù!
    Còn nếu vẫn là một trái tim cộng hai bàn tay " có sức người sỏi đá cũng thành cơm" ... em e là không ổn
    Thay vì rào làng ... quên,làm hàng rào ... ngăn SUFAT, BACKHAND ... trai làng bác nên để thời gian, tâm trí mà làm ăn kinh tế, nếu đất cằn sỏi đá, tìm đường thoát ly đi .. rồi kéo nhau mà đi cả .... sau này mang Lexus, BMW .... về diễu qua làng bên cho thoả cái hận ngàn thu chẳng là hay hơn lắm sao?
    Nguy cơ thứ nhất :
    Gia súc bị thịt tại chuồng
    Khắc phục : Giải pháp tổng thể gồm ba phaze
    1/ Chó
    Cái này thật ra không khó lắm! Theo như bác nói, có lẽ làng bác có mạng lưới chó khá yếu!
    Quê em chỉ đi trên đường vào ngõ là đã cả 1 dàn đồng ca râm ra dưới ánh trăng nhễ nhại rồi đấy
    Khẩn trương bổ sung và củng cố,hoàn thiện hệ thống này :
    - Mỗi nhà nuôi từ 1 - 3 con chó
    - Thành phần chó mỗi nhà gồm : 1 - 2 chó ta, bergie càng tốt để lấy sức cắn; 1 đến 2 chó Nhật - cái bọn này bé tí nhưng thính và lắm mồm kinh zị
    - Ra quân lệnh : Dân làng không được ăn thịt chó ( nếu không, 3 năm nữa lực lượng chó làng bác vẫn không khá lên đuợc đâu )
    - Ban đêm, bố trí 1/2 số chó thả rông trong vườn, 1/2 số chó còn lại nhốt cũi hoặc xích sát gian nhà người nằm - kẻ gian muốn hạ thủ đàn chó sẽ khó khăn hơn!
    2/ âm thanh liên thông
    Mỗi nhà chuẩn bị : Thùng rỗng, xô chậu, chày đập, nếu có cái loa pin, thậm chí loa thùng Nam Môn càng tốt
    Khi chó báo động, ngay lập tức người khua chậu, bật loa pin, bật loa thùng .. cải lương, vọng cổ, Xuân hinh .... gì gì cũng được .. huyên náo hết công suất ... hô to nhà mình có biến ...
    Nhà này thấy nhà kia huyên náo thì ngay lập tức hưởng ứng ... cũng hô rõ nhà Ông X, Bà Y có biến ....
    3/ Cấm vệ binh
    Cái này nếu bác Pinarello tâm huyết làm đội trửơng thì chắc dân làng, bí thư làng ơn bác lắm lắm ... sau này thể nào cũng có cái miếu thờ Cậu Pina cạnh Thành hoàng làng cho mà coi
    Bác tập hợp, huấn luyện chừng 20 chục tráng đinh, đêm đêm tá lả trực chiến ...
    Khi nào thấy chó sủa, người kêu, loa bật ở đâu thì điều động 1/3 lực lượng đến đó, 1/3 lực lượng nữa thì đề phòng kẻ gian giương đông kích tây ... 1/3 còn lại làm trừ bị .....
    Vài thiển ý của em, kính thỉnh tiên sinh Pinarello nhã giám
  7. pinarello

    pinarello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Xin thay mặt các cấp, ban bệ .. làng, đa tạ bác ColdAir lắm lắm, mời bác dùng tạm cốc bia... hơi
    Quả này làng em sẽ cố... chết làm theo nhời Bác, dù có phải bán đất, bán ruộng, bán tượng trong chùa hay nghê đá ngoài đình cũng phải bán... để tậu mấy quả Nouvo phòng thủ chiến thuật. ( bật mí các bác, làng em có quả tượng hơn mấy nghìn năm tuổi, bán đi có $ trang bị phòng thủ, lại đỡ phải cắt cử người trông nom. Để em về họp làng biểu quyết rồi mang lên http://www2.muare.vn/forum/default.aspx? đấu giá. Có $ dứt khoát phải tậu hàng chiến lược ngay). Mời ... mời... Ta zdô cái cho hào hứng ...
    Được cái trai tráng làng em cũng có tinh thần cứu... làng lắm, những buổi nông nhàn thì vác thúng ra tỉnh, ngồi vỉa hè tá lả chờ mấy madam nhà thiếu sức đàn ông gọi khiêng giúp cái tủ lên bedroom, lau hộ chị cái toilet, rồi... không dám kể nữa. Em tài hèn, sức mọn không làm nổi mấy việc trên, chỉ có thể lên đây hô hào, học hỏi, những mong có ngày bám càng các bác (offline) diễu ngang qua, kéo ngang qua cho bọn làng bên biết mặt, rồi cứ hô bừa lên rằng con em làng ta cử đi học xa, làm ăn khắp bốn phương trời, nay về giúp làng đây... lúc ấy thì hoàng tráng lắm, hả dạ lắm. Làng từng bừng cờ hoa, đón các bác về( làng em 5 cổng nhé). Cứ nghĩ đến cái ngày kéo về mà em lại muốn
    ...
    Nuôi chó làng em là nhất, nhưng nuôi mà không thịt thì e rằng... hơi khó. Nói thật các bác đừng cười, làng em có món thịt chó luộc nổi tiếng. Khách đến làng em sáng ăn thịt chó luộc, trưa thịt chó luộc, chiều thịt chó luộc, ngày mai hỏi ăn gì: Thịt chó luộc. + món rượu của tỉnh T nữa thì.... có mất cả làng thì mất chứ ra quân lệnh cấm thịt chó thì... em cũng chống lại. Lúc nào kéo về, làng em ngả chó khao quân.
    Miếu thờ thì em không dám mơ, nếu được đặt tên đường làng, ngõ xóm là vinh hạnh lắm rồi
    Vụ âm thanh huyên náo có nhẽ ổn, làng em việc khua chậu, gõ mâm là có nghề rồi. Nhớ hồi Tiger Cup xem TV ở ngoài đình, cũng la hét, khua khoắng đến vỡ làng ý chứ. Cái này giao cho mấy chú Quân nhạc về hưu đang phục vụ ở phường Bát Âm và đội chiếu bóng cũ của làng, dựng mấy cái điếm canh ngoài đê nữa, vừa canh nước lên tràn vào bãi, vừa báo động liên thôn + với kế của bác nữa thì việc này hẳn thành công.
    Khát quá, mời các bác....
    Được pinarello sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 07/08/2007
  8. bankemsocoIa

    bankemsocoIa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Có một phương án theo em là rất hiệu quả.Sau khi thực hiện phương án này đảm bảo là bác pinarello ăn ngon ngủ yên,không còn lo lắng gì hết........ phương án đó là chén sạch trước khi chúng nó chén trâu,bò,lợn,gà,gái gú................. chén tuốt.Bác chén không nổi thì hô hào thanh niên trai tráng trong làng ra chén cùng
    Mạo muội có ý kiến,nếu có gì sai mong ace thông cảm

Chia sẻ trang này