1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hè về - Chia sẻ và hỏi đáp thông tin, hình ảnh về Du lịch Cát Bà (Những hình ảnh mới nhất về Cát Bà

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi heo-map, 19/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heo-map

    heo-map Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    1
    Cao điểm 177 do bên QL bãi tắm CC2 đầu tư đấy. Họ gọi là Khu du lịch Pháo đài Thần công. Bạn tranganhjcs nên giới thiệu thêm cho mọi người về điểm đến và điều kiện tham quan ở khu Phù Long đi. Mọi người trước giờ chỉ nghĩ đến đi du lịch ở quanh thị trấn CB thôi. Khu Phù Long cũng thực sự đẹp và giầu bản sắc văn hóa nhưng chưa thành tour tuyến. Home stay ở đây thì tuyệt phải biết.
  2. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    @ bác Heo! anh ơi Phù Long chứ không phải Tùng Long anh à.
    Phù Long là 1 trong 10 xã tại huyện đảo Cát Hải và nằm trên đảo Cát Bà. nếu các bạn di chuyển từ Hải Phòng qua bến phà ĐÌnh Vũ thì sẽ đến bến Phù Long.
    hiện nay tôi đang hoàn thiện hồ sơ du lịch tại Phù Long, và sẽ sớm up mọi thông tin và hình ảnh cho các bạn tham khảo!
  3. heo-map

    heo-map Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    1
    Ảnh khu Phù Long do bạn tranganhjcs mới gửi ngay sau đợt khảo sát về
    [​IMG]


    [​IMG][​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    Cảm ơn bạn tranganhjcs cũng đã gửi thông tin hữu ích về giờ tầu ra Cát Bà tại Đình Vũ. Đi xe Hoàng Long từ HN ra cũng rất ổn. Tôi đã có lần cho Tây đi, bạn rất thích. ACE gọi theo ĐT trong ảnh hoặc anh Sơn, QL bên Hoàng Long - 0989131235 để đặt chỗ.

    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]

    Với ACE muốn đi xe riêng, có 2 cách ra CB, đó là lái xe xuống đến Bến Bính, gửi xe ở khu đối diện bến tầu rồi mua vé tầu cao tốc lúc 9h hoặc 9 rưỡi ra đảo. Từ HN nên đi trước 6 rưỡi do đoạn nội thành HP, sau khi qua Quán Toan, mặc dù đường rộng, vắng tanh nhưng chỉ cho đi <40 và rất sẵn áo vàng phục kích nên phải chạy lò dò rất sốt ruột. Vào mùa cao điểm, bạn nên mua trước vé tầu cao tốc ở một số đại lý tại HN. Cách thứ 2 là cho xe lên phà. Phà Đình Vũ chạy chuyến đầu vào lúc 6h, sau đó mỗi giờ lại có 1 chuyến. Nếu bạn đến muộn mấy phút khi phà vừa rời bến thì ôi thôi..., vui lòng vạ vật thêm 1 tiếng nữa. Nếu muộn chỉ vài phút, bạn có thể ĐT nhờ chờ em chút xíu (ĐT a Tân 0983042339). Phà sẽ mất 1 tiếng để sang bên Cát Hải.
    [​IMG]
  4. heo-map

    heo-map Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    1
    Tạm biệt các bãi tắm, chúng ta sẽ cùng đi thăm vịnh Lan Hạ. Sẽ rất tiếc nếu đến Cát Bà mà không ra thăm vịnh. Là một phần của vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ rộng khoảng 70km2 với khoảng 400 hòn đảo và 140 bãi tắm nhỏ tự nhiên. Nơi đây thực sự như chốn bồng lai tiên cảnh. Để ra thăm vịnh, có thể đi tầu từ cầu cảng ở thị trấn CB, nhưng do phải đi vòng vèo, rất xa, nên khách du lịch thường đi theo đường bộ sang phía bên kia thị trấn rồi xuống tầu tại Bến Bèo.
    [​IMG]

    Bến Bèo, cảng du lịch ngày nay cũng chính là di chỉ khảo cổ học Cái Bèo nổi tiếng, một làng chài biển cổ có quy mô lớn nhất hiện được biết ở Việt Nam. Tại đây, cư dân tiền sử đã sinh sống lâu dài và phát triển trải qua nhiều thời đại, từ Trung kỳ đá đến Sơ kỳ đồng thau.
    [​IMG]

    Còn đây là làng cá nổi trên biển. Cát Bà nổi tiếng với các loài hải sản nuôi trồng như cá mú, cá giò, tu hài, ngọc trai...
    [​IMG]

    Hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ lô nhô mọc lên trên biển, nếu tinh mắt, bạn có thể nhìn thấy những con khỉ, dê núi đang mải mê kiếm ăn... Cát Bà có vùng hiện còn nhiều san hô, màu sắc rất đẹp, nhưng chưa được tổ chức tham quan như ở Nha Trang.

    [​IMG]

    Còn cụ rùa này chắc chắn to lớn và nhiều tuổi hơn cụ rùa hồ Hoàn Kiếm nhiều.
  5. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    tôi đã từng chèo Kayak ở Lan Hạ rất nhiều lần. phải nói là nếu chèo kayak ở đây đẹp hơn bên Hạ Long hoặc Bái Tử long. Pinnic và BBQ ở một số bãi biển nhỏ tuyệt vời. Rock Climbing cũng thuyệt.
    Tôi thích nhất chèo kayak tuyến Việt Hải sang bến Bèo.
  6. heo-map

    heo-map Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    1
    Sau khi qua phà Đình Vũ, bạn sẽ đặt chân lên đảo Cát Hải. Chạy xe khoàng 15 phút xuyên đảo để sang phà Gót (Cái Viềng), phà thứ 2 trên cung đường này. Nhưng may mắn là phà Đình Vũ và phà Gót nối chuyến với nhau nên không phải chờ đợi lâu và phà này cũng chỉ mất 30 phút để sang bờ bên Cát Bà.
  7. heo-map

    heo-map Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    1
    Thăm vịnh Lan Hạ, chắc chắn nhiều người sẽ rất háo hức lên thăm Đảo Khỉ hay còn gọi là đảo Cát Dứa. Qua tên gọi, ta đã có thể đoán được đảo có những đặc sản gì rồi? đó chắc chắn là khỉ và cây dứa biển. Khỉ ở đây rất tự nhiên, chúng nô đùa, tranh cướp đồ ăn của khách du lịch còn dứa biển thì... như hàng đại thụ. Quả dứa biển này làm thuốc chữa bệnh gan, thận rất tốt.

    [​IMG]

    Hàng dứa biển "khủng" luôn hấp dẫn bạn ghé thăm đảo Cát Dứa, cho dù phải trả tiền mua vé thăm quan.

    [​IMG]

    Cận cảnh cây dứa "khủng"

    [​IMG]

    Còn đây là những đồng "chúa đảo" cùng các bác kiểm lâm.

    [​IMG]

    Cây phong ba,loài cây đặc trưng của biển, tưởng chừng như chỉ nghe nói đến ở Trường Sa thì cũng rất sẵn ở CB

    [​IMG]

    Phút giây thư giãn, thả hồn theo sóng biển rất vô tư của vị khách châu Âu và là phóng viên của tạp chí Travel Life này.
  8. heo-map

    heo-map Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    1
    Tạm biệt biển, đã đến lúc khám phá rừng quốc gia Cát Bà. Phải đi từ rất sớm, vượt qua 9 ngọn núi từ cửa rừng để theo đường mòn đến làng Việt Hải. Khu trưng bầy của vườn Quốc gia có một số tiêu bản thú lớn, voọc đầu trắng, các loại **** và rừng Kim Giao đặc trưng, loại gỗ vua chúa xưa thường dùng làm đũa để thử xem có thuộc độc hay không.
    [​IMG]

    Liệu ở khu rừng này còn hổ hay thú dữ không nhỉ, khu bảo tồn quốc gia cơ mà. Khách du lịch châu Âu rất hay hỏi câu này. Người đi lên hỏi người đi xuống. Người đi xuống phều phào mà rằng "nhiều, nhiều lắm, toàn Gấu Bắc Cực". Còn người Việt Nam thì thi thoảng thấy đôi ba con sóc tít trên ngọn cây liền chỉ trỏ, rú lên mừng rỡ "quý quá, hiếm quá" làm mấy vị khách tây ngơ ngác "bên tao, công viên, đường phố, đầy!".

    [​IMG]

    Đây cũng là vật thể lạ được phát hiện giữa rừng, đủ để biết con đường đi như thế nào. Bù lại, cảnh quan thật hấp dẫn và đa dạng, lúc vượt đá tai mèo, lúc qua giữa thung lũng hay ao trên đỉnh núi .
    [​IMG]
  9. heo-map

    heo-map Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    1
    Một số hình ảnh tại làng Việt Hải, ngôi làng heo hút, biệt lập khỏi Cát Bà, không có đường vào và trước đây cũng không có điện... Người dân sống theo kiểu tự sản, tự tiêu.
    Họ đập lúa ngay giữa đồng.

    [​IMG]

    Những ngôi nhà đơn sơ như thế này, nhưng rất giầu tình cảm. Cuộc sống thật giản dị và dễ chịu.

    [​IMG]


    [​IMG]

    Mèo rừng hay mèo nhà? (Chụp tại làng Việt Hải)
    [​IMG]
  10. heo-map

    heo-map Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    1
    Hải quân Pháp đụng độ quái vật khổng lồ biển Cát Bà

    Tạp chí Forteantimes, một tạp chí chuyên viết về những hiện tượng kỳ lạ của Anh, mới đây đã công bố một tài liệu gây sốc: Trên hải phận biển Cát Bà (Việt Nam) đã từng xuất hiện loài rắn biển khổng lồ, và hải quân Pháp nhiều lần đã chạm chán chúng.
    Theo tạp chí này thì vào cuối thế kỷ 19 đầu và giữa thế kỷ 20 nhiều tàu hải quân của Pháp đã gặp loài rắn khổng lồ trên ở cự li không xa. Thậm chí, năm 1936, hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Air France đã nhìn thấy loài rắn biển này từ trên cao, khi chúng làm những động tác uốn lượn trên mặt nước.
    Nội dung của công bố trên nêu rõ, trong báo cáo của đại uý hải quân Lagresille (chỉ huy pháo thuyền Avalanche) thì tháng 7/1897, lần đầu tiên các thuỷ thủ trên thuyền chiến đã nhìn thấy hai con vật kỳ dị xuất hiện ở gần vịnh Hạ Long. Thân chúng dài khoảng 20m, đường kính thân chừng 2 - 3m. Chúng cử động bằng cách uốn lượn như rắn.
    Sợ hãi, ngay lập tức các thuỷ thủ của thuyền chiến liên tiếp nã đại bác vào hai con vật. Thế nhưng, chỉ loạt đạn đầu tiên chúng đã lặn sâu xuống lòng đại dương. Ngày 24/2/1898, hai con vật tương tự trên lại xuất hiện trước mũi tàu. Ngay lập tức, đại uý Lagresille ra lệnh cho thuỷ thủ phóng tầu đuổi theo trong suốt 35 giờ đồng hồ. Khi khoảng cách với đôi quái vật chỉ còn khoảng 200m, đại uý Lagresille đã nhìn thấy rất rõ loài vật này. Đầu chúng giống đầu hải cẩu nhưng to gấp đôi.
    Cũng theo tạp chí Forteantimes, vào sáng sớm ngày 12/2/1904, trong lúc đang tuần tra ở mỏm Con Cóc, đại uý Peron, thuyền trưởng tàu Chataurenault được báo: Phía trước tàu có một mỏm đá. Sau khi quan sát bằng ống nhòm Peron khẳng định đó không phải là mỏm đá mà là con vật khổng lồ. Ngay lập tức ông cho thuyền áp sát. Nhưng gần đến nơi thì con vật biến mất.
    Bởi quá tò mò, viên đại uý này đã lấy một ca nô nhỏ đuổi theo. Nhưng khi phóng vào gần đảo Cát Bà, ông lại nhìn thấy hai con vật trông hình thù gần giống loài cá chình khổng lồ. Da chúng màu xám, có những đốm vàng nhạt. Chúng chỉ xuất hiện trong tầm mắt Peron và những người ngồi trên ca nô ít phút rồi lặn sâu xuống biển.
    Tiếp đó, trong bức thư được viết từ Hải Phòng đề ngày 18/3/1925 một thuỷ thủ của tàu hơi nước Saint - Francois - Xavier của Pháp gửi cho thuyền trưởng Lanessan kể lại rằng, trên đường tuần tra, ở hải phận Hải Phòng, cách tàu 10m, thuỷ thủ của tàu đã nhìn thấy 2 khối đen xì tựa mai rùa, một cái đầu to nhô lên khỏi mặt nước như đầu lạc đà, cắm trên cái cổ cao chừng 2,5 m. Thân hình con vật to như thung rượu, cuộn thành 5 vòng. Trên đốt cuộn thứ 4 là một vây cánh dài cỡ hơn sải tay người. Con vật xuất hiện suốt 15 đồng hồ, trước mắt cả người Âu, người Phi, người Hoa và cả người Việt. Những thuyền viên người Hoa còn tin rằng, trước mắt họ là một loài rồng biển.
    Cũng theo tạp chí này, từ trước nhiều nhà đại dương học cũng ghi nhận, loài rắn biển khổng lồ đã từng xuất hiện ở nhiều nơi: Bắc Đại Tây Dương, Vịnh Persique, châu Đại Dương, vịnh Bắc Bộ, đảo Corse (Pháp). Nhiều bản tường trình, đặc biệt là những bản tường trình của các thuỷ thủ Pháp từ thời Pháp thuộc đều đề cập đến loài sinh vật khổng lồ này.
    Và, tài liệu về chúng, năm 1892, nhà nghiên cứu biển Oudemans đã xuất bản tại Anh một chuyên luận dày về các loài rắn biển khổng lồ, tổng kết từ 150 cuộc khảo sát diễn ra từ đầu thế kỷ 16. Nhà nghiên cứu này khẳng định, loài rắn biển này dài chừng 20 - 30m, đầu giống đầu hải cẩu, da trơn. Bình thường, chúng khá chậm và ít khi tấn công người. Tuy vậy, khi bị săn đuổi, chúng có thể tăng tốc đến gần 30 km/h.
    Rắn khổng lồ chính là những “con quái vật” mà rất nhiều những ngư dân ở Cát Bà đã từng tận mắt nhìn thấy? Phỏng đoán này là hoàn toàn có cơ sở bởi trong từ điển các loài sinh vật sống ở đại dương, trừ cá mập, cá voi thì hiếm có loài nào có vóc hình to lớn tương tự

Chia sẻ trang này