1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hè về - Chia sẻ và hỏi đáp thông tin, hình ảnh về Du lịch Cát Bà (Những hình ảnh mới nhất về Cát Bà

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi heo-map, 19/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heo-map

    heo-map Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    1
    Ra khỏi làng Việt Hải được đi bộ một đoạn xa rất thú vị. Luồn qua mấy hang trên cạn, lắt léo trong rừng và đi dọc con lạch biển tuyệt đẹp. Phong cảnh u tịch như chốn bồng lai. Từ đây, thuyền sẽ đón bạn về lại cầu cảng Cát Bà hoặc bến Bèo. Bạn sẽ được thăm toàn bộ vịnh Lan Hạ, đảo Khỉ nếu trời còn sớm.
    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]
  2. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Làng Việt Hải chứ bạn. Công nhận đoạn đường từ cái hầm xuyên núi tới bến thuyền tuyệt đẹp. Nhất là mùa thu khi thuỷ triều không cao không thấp và jời trong xanh thì quá đẹp.
    Nhớ cung đường này quá! Nhớ Việt Hải, nhớ những buổi trưa nằm võng nhà bác Soi, nhỡ những bữa cơm với thịt gà vườn trong Việt Hải!
  3. heo-map

    heo-map Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn, mình gõ nhầm. Chắc do thèm thịt gà quá nên lú lẫn mất. :))
  4. heo-map

    heo-map Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    1
    quocanh_uk có nói đến món thịt gà. Đặc sản của Cát Bà có gà Liên Minh, giống gà chuyên sống trên cây, phải đặt trước mới mua được do không thể bắt vào ban ngày. Có câu chuyện vui người xã Liên Minh kể rằng, con gà trống khi đã bị cắt tiết, quẳng ra sân giếng để chuẩn bị làm lông, vậy mà thấy ả gà mái lượn qua, chàng ta còn vùng dậy, ấy một cái mới mới chịu nghẻo hẳn.
    Rau muống xào cũng rất đặc biệt, vừa xanh, vừa giòn. Gia đình ông khách VIP Hàn Quốc nọ ăn xong còn chở về cả một cốp xe Lexus toàn rau muống tươi. Thịt dê núi, mật ong, rượu tàng ong cũng là thứ đáng thưởng thức tại chỗ hoặc mua về làm quà.

    [​IMG]
  5. heo-map

    heo-map Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    1
  6. heo-map

    heo-map Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    1
    Khi đến Cát Bà, nhiều du khách, nhất là những người không đi theo tua có thể gặp đôi chút khó khăn khi tiếp cận dịch vụ, cách thức đến và thưởng thức tại các điểm du lịch trên đảo. Sự chuyên nghiệp của các cơ sở kinh doanh cũng như đổi mới tư duy quản lý, điều hành du lịch ở Cát Bà đang tạo thuận lợi cho du khách có được chuyến tham quan thuận lợi.


    Đa dạng dịch vụ lưu trú
    Điều thuận lợi cho du khách khi đến Cát Bà là việc tiếp cận các dịch vụ tương đối dễ dàng, vì hầu hết tập trung ở khu vực trung tâm du lịch trên đường 1-4 và một số vùng lân cận. Phó giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Anh Tuân khẳng định, ngành tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý những chủ cơ sở dịch vụ vi phạm về niêm yết giá để hạn chế tối đa việc tự ý nâng giá dịch vụ quá cao, gây khó khăn và phiền lòng du khách. Về cơ sở lưu trú, Trưởng phòng Văn hóa -Thể thao và Du lịch Cát Hải Vũ Tiến Bảy cho biết: trên địa bàn huyện Cát Hải có gần 10 khách sạn với khoảng 200 phòng nghỉ vừa được xây dựng, nâng tổng số cơ sở lưu trú của khu du lịch Cát Bà gần 140, trong đó có hơn 80 khách sạn, 34 nhà nghỉ với khoảng gần 2,5 nghìn giường, tương đương hơn 5 nghìn giường. Khách sạn Hollyday View trên đường 1-4 vừa được công nhận là khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao đầu tiên của khu du lịch Cát Bà. Trong dịp này, khách sạn Hùng Long tiêu chuẩn 3 sao cũng chính thức đi vào hoạt động với gần 90 phòng.

    Theo Chủ tịch Hiệp hội du lịch Cát Bà Nguyễn Thị Thu Hường, trong năm qua, các doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng tích cực đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Ngoài Hollyday View, Hùng Long, một số khách sạn đạt chuẩn tương đương 3 sao như Sunrise Resort (Cát Cò 3); Cát Bà Resort (Cát Cò 1) và 20 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 1 sao trở lên. Một số khách sạn uy tín, luôn thu hút đông khách du lịch, nhất là các tua đăng ký do có sự ổn định về giá như Hướng Dương, Các Hoàng Tử, Hoàng Ngọc… Do nhu cầu tăng trong dịp này, nhiều gia đình cũng cải tạo, sửa sang phòng, trang bị đồ dùng thiết yếu để cho thuê.

    Trong dịp này, nhiều khách du lịch đến Cát Bà ưa thích đặt cơ sở lưu trú ở đường 1-4, vì đây là khu vực diễn ra các hoạt động chính của lễ hội và có tầm quan sát lý tưởng cảnh đẹp biển đảo Cát Bà và toàn cảnh vịnh ban tối từ các tầng cao. Ngoài ra, khách du lịch cũng quan tâm chọn điểm lưu trú có dịch vụ khép kín từ ăn uống, giải trí, thư giãn, bar… Giá mỗi phòng khách sạn ở Cát Bà trong dịp này, tùy theo hạng sao và chất lượng dịch vụ, Hạng bình dân từ 350 đến 700 nghìn đồng/phòng; hạng cao hơn trên dưới 1 triệu đồng/phòng. Hạng cao cấp tương đương 3 sao như Holiday View hoặc khu resort ở Cát Cò 1 và 3 được tính hàng trăm USD. Khách có thể vào internet để tra cứu thông tin về dịch vụ và giá cả các điểm lưu trú ở Cát Bà hoặc liên hệ với Hiệp hội du lịch Cát Bà theo số điện thoại 0313.888.215- 888.429 để được hỗ trợ.
    Theo bao Hai Phong
  7. heo-map

    heo-map Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    1
    Về vấn đề an toàn khi tắm biển, các bãi tắm ở Cát Bà đều đã rất chú ý đến điều này. Mỗi bãi đều có đội cứu hộ, sẵn sàng lao xuống biển giằng giật lại sự sống từ tay tử thần cho nhiều người. Tuy vậy, mỗi năm hầu như đều có 1 vài vụ đáng tiếc. Người tắm biển cần chú ý, không xuống biển nếu cảm thấy không khỏe hoặc sóng quá lớn, không bơi ra ngoài phao giới hạn, không tắm gần vách núi do có thể bị sóng đánh người đập vào đá. Những đoàn khách khi ăn tối thấy thiếu người mà không biết chính xác đang ở đâu thì rất có thể đã nằm lại dưới biển. Trừ một trường hợp cực kỳ hy hữu xin kể dưới đây:

    Đó là mùa hè mấy năm trước, vào lúc 8h tối, ban quản lý bãi tắm Cát Cò 1 thấy 1 nhóm trẻ ra tìm bạn và nói rằng lúc chiều cả đoàn ra tắm biển mà đến lúc ăn tối không thấy bạn đâu, đồ đạc, quần áo, điện thoại để chung cả nhóm thì đã được bạn mang về khách sạn. Chiều hôm đó, sóng tương đối lớn, theo kinh nghiệm của NV bãi tắm thì khả năng xẩy ra rủi ro với bạn đó là rất cao. Ngay lập tức, toàn bộ vùng nước trong bãi tắm được rà soát. Đồng thời, ban xử lý sự cố được thành lập. Tìm hiểu thêm, thông tin có được về người mất tích là nam thanh niên, ngoài 20 tuổi, nhà ở Gia Lâm, HN đi du lịch cùng cơ quan. Bơi giỏi, đã từng vượt sông Hồng. Nhân viên cứu hộ bãi tắm cũng báo cáo lúc hơn 5h, có 2 ngưòi bơi ra khỏi phao giới hạn, nhưng có 1 người là dân Cát Bà, thường xuyên bơi luyện từ bãi tắm nọ sang bãi tắm kia, do nghĩ là 2 ngưòi bơi cùng nên NV cứu hộ không cấm. Tìm đến nhà người dân này thì được kể rằng đúng là lúc chiều có thanh niên như vậy bơi theo anh, được một đoạn anh đã đuổi cậu ta quay lại và bảo rằng bơi ra ngoài rất nguy hiểm. Cậu ta vâng, dạ và cũng đã dừng lại, còn anh bơi tiếp sang Cát Cò 2. Ban xử lý sự cố nhận định với khả năng bơi tốt, hy vọng anh chàng chống chọi được với sóng và có thể đang trôi nổi hoặc bị đánh dạt vào hòn đảo nào đó. Cứu người là tối quan trọng, sự việc được báo cáo với chủ tịch huyện và lãnh đạo TP để rồi Ban chỉ huy quân sự huyện Cát Hải huy động lực lượng, điều tầu và cho bắn pháo sáng tìm kiếm khắp các đảo xung quanh khu du lịch. Chuyện này chưa từng bao giờ xẩy ra trước đó. Nhiệt tình, trách nhiệm là vậy, mà gần suốt đêm, không hề thấy dấu tích của người cần tìm. Đến lúc này thì mọi người tin chắc là cậu ta đã xuống chầu Hà Bá. Hung tin được báo về cho gia đình. Khỏi phải nói cũng biết bố mẹ cậu ta đã sốc như thế nào, họ muốn ra ngay đảo, nhưng chuyến tầu sớm nhất cũng phải 9h sáng mai mới chạy từ Hải Phòng.


    Trời rồi cũng sáng, đồng nghiệp và các lực lượng trên đảo lại tiếp tục tìm kiếm. Vô vọng. 10h, bố mẹ cậu ta ra đến nơi. Hương được đốt lên cùng đồ cúng lễ. Nhà ngoại cảm được nhờ đến. Thầy phán rằng cậu ta đã chết, phải chờ đến ngày mai xác nổi lên mới tìm thấy được. Không khí nặng nề bao trùm. Gia đình và cơ quan tất tưởi lo hậu sự vì từ đảo về không đơn giản.



    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [​IMG]
  8. heo-map

    heo-map Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    1
    Đúng lúc đó thì tại hòn đảo cách Cát Cò 1 hơn 3km, bác Hiền chèo thuyền ra thăm trại nuôi dê của mình. Có mấy chục con dê thả tự do tại đây, thỉnh thoảng bác mang thêm thức ăn ra cho chúng. Vừa leo lên đến chòi, bác giật mình thấy một nguời đang nằm co ro. Có người cả gan định ăn trộm dê sao? Nhìn kỹ lại, bác thấy gã thanh niên mặc mỗi cái quần xà lỏn và có vẻ là người thành phố. Thủ cây gậy, bác lại gần và đánh thức hắn dậy. Đích thị là người mà cả đảo tìm kiếm đêm qua đây rồi. Đang mệt lả và đói mềm. Hắn kể cho bác nghe rằng lúc ở bãi tắm, nhìn ra mấy hòn đảo trước mặt, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn nẩy ra suy nghĩ rằng trên đảo đá đó chắc thế nào cũng có hoa lan, lấy được mấy giò về tặng em yêu thì nàng xúc động phải biết!!!. Sông Hồng mênh mông là thế còn chẳng nhằm nhò gì. Nghĩ là làm, hắn hướng thẳng hòn đảo trước mặt bơi tới. Nhưng càng bơi, hòn đảo như càng xa ra, sóng thì lớn, sức hắn mệt dần. Hay là quay lại nhỉ? ngoái nhìn lại, bờ xa hơn đảo rồi, thôi, bơi cố lên đảo nghỉ lấy sức để quay lại vậy. Hắn đâu biết rằng, biển khác sông Hồng nhà hắn nhiều. Hòn đảo trông gần gần như thế mà hơn 2 cây số. Cố mãi rồi hắn cũng đến được đảo. Nhưng thất vọng tràn trề. Đá trên đảo lởm chởm, sắc lẹm vỏ hà. Cây cối lơ thơ mãi trên đỉnh, lấy đâu ra hoa lan như hắn tưởng. Hắn bắt đầu thấy đói, lạnh và mệt. Nhìn vào bờ, trời, sao xa dữ vậy??? bãi tắm bé tí như cái liềm. Chẳng ai biết mình đang ở đây, phải tự bơi về thôi. Ngồi nghỉ một lúc, hắn lại lao xuống biển. Trời bắt đầu tối, sóng lớn quá, sức cạn dần. Không khéo mình bỏ xác ở đây? Chắc chắn không thể bơi vào bờ được rồi. Phải nghĩ thôi... cách tốt nhất lúc này là nằm thở trên nước, kệ sóng đưa đi đâu thì đưa, cố mà giữ sức. Rập rình mãi rồi sóng cũng đẩy hắn đến hòn đảo dê này. Nhìn thấy pháo sáng bắn lên trên biển, biết là mọi người đang tìm mình, nhưng đảo này xa quá, chẳng thế nào gọi hay báo hiệu được. Hắn đành ngồi thu lu suốt đêm, đến sáng mới dám leo ngược lên cao và may mắn tìm được chòi dê này.

    Biết rằng gia đình và cơ quan hắn đang tuyệt vọng lắm, bác Hiền bỏ dở công việc, chèo thuyền đưa hắn vào bờ. Đúng 2 giờ chiều, hắn bỗng xuất hiện ở khách sạn. Vừa thương, vừa giận, nhưng hơn cả là niềm vui khôn tả của những người đã vất vả và hết mình vì hắn!
  9. vitkononline

    vitkononline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    có bác nào biết nhà nghỉ hay ks bình dân nào giá ổn ổn hợp với sv k ạ. Em với con bạn thân đang định đi CB vào ngày 06/05 mà tìm phòng khó quá có ai biết chỉ giáo giúp em với hic.
  10. heo-map

    heo-map Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    1
    Bạn thử gọi các khách sạn bình dân dưới đây:

    Khách sạn Trà My **
    Tel: 031. 388 8650
    Số phòng: 16


    Khách sạn Anh Tuấn *
    Tel: 031. 388 8296
    Số phòng: 15


    Khách sạn Giếng Ngọc *
    Tel: 031. 388 8243
    Số phòng: 60


    Khách sạn Phú Gia 1 *
    Tel: 031. 388 8192
    Số phòng: 10


    Khách sạn Phú Gia 2 *
    Tel: 031. 388 8376
    Số phòng: 15


    Khách sạn Thảo Minh *
    Tel: 031. 388 8408
    Số phòng: 32


    Khách sạn Viễn Đông *
    Tel: 031. 388 8555
    Số phòng: 25


    Hoặc nếu không thì ngủ nhà chòi hoặc ngủ lều ngoài bãi CC2 đi bạn. Bạn gọi cho VP Hà Nội 39285588 để đặt trước, chắc là vẫn còn, rất ấn tượng mà giá thì rất SV

Chia sẻ trang này