1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hè về , sinh viên ra trường , tìm việc ở đâu..

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi repair_yourheart, 11/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
  2. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Anh 96-99 .Năm anh học 12 thì chú lớp 10 .Anh học 12A1 . Chú biết thằng nào học giỏi nhất 12A1 năm 99 không nhỉ ? Thằng đó là anh đấy
    Anh ngày xưa cũng học Đà Nẵng ,khoa Hóa dầu . Mk ,Hoà Khánh Liên Chiểu ấy mà ,giờ không biết có gì đổi thay không ?
    Chú mày tên gì ?
    Cố mà học , nhắc chú mày là chỉ nên nhậu vào cuối tuần thôi nhé ,dân QB học ĐN nhậu kinh lắm
    Gái ĐN tuy học Kỹ thuật nhưng nhiều em được lắm ,cố mà tán nhé
  3. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Nhắn 1 số chú : Hè nên về thăm nhà 1 vài ngày thôi . Nên ở lại kiếm việc mà làm ,không thiếu việc đâu , chủ yếu là chịu khó đi kiếm .Tối thì cố học thêm Anh văn . Học gì thì học ,dốt Anh văn là bốc *** .
    Thế nhé
  4. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Làm một sự so sánh nhé:
    VỀ QUÊ:
    Được hưởng không khi trong lành, Không phải bon chen, sáng làm một giấc đến văn phòng chơi Game, thỉnh thoảng xếp sai đi lau cái bàn hay rót cho chú cốc nước gọi là CÓ ĐƯỢC SỰ SAI CỦA XẾP, tối đến làm một sự tắm táp gì đó roài ăn cơm, ăn xong thèm uống cafe thì lôi xe máy ra rượng vài KM xuống kiếm ly Cafe Buôn Mê , bắn điếu Chợ Lớn hay sang hơn 1 chút làm điếu JET gọi là SÀNH ĐIỆU xí rồi về ngủ->Thường thì đi ngủ sớm trước 9h, muốn chơi muôn thêm xí nửa chẳng biết chơi với ai->Sinh nở nhiều->Càng ngày ba càng teo tóp
    Ở lại Thành phố: Hit thở không khí của mùi xăng, khói, thích làm gì tuỳ thích(Trừ khi làm cho nhà nác). Muốn uống Cafe thì bước 2 bước có mấy em mời, lo làm hơn lo ngủ->Sinh nở it->Càng ngày cảng chẻ khoẻ đẹp chai:):)
  5. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Nước đục còn đở đó, sợ thả cá cả năm trời không có con mô sống được đấy chứ
  6. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng có người may mắn còn được thêm con heo ở trên nguồn nó trôi về nữa
  7. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    ui sướng rứa a`? rứa U đã lúc mô may măn như rứa chưa?
  8. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Hi`, chưa, tui ở Bố trạch làm gì có sông mà có may mắn đó chứ, có mỗi biển Đá nhảy thui, mà biển thì chỉ có cá heo nó trôi vô chứ HEO thì không có
  9. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Có người may mắn còn vớt được ở trên sông Kiến Giang nguyên vẹn 1 ngôi nhà bằng gỗ lim, khuyến mại thêm 1 gia đình mấy người vẫn còn ngồi trong đó nữa. Chuyện thiệt 100% đó.
  10. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    oa làng! tưởng chi ! đều mấy năm ni ở nhà mềng đỡ lụt hơn fải ko he`?

Chia sẻ trang này