1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hè về , sinh viên ra trường , tìm việc ở đâu..

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi repair_yourheart, 11/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. repair_yourheart

    repair_yourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    ******
    Ủa , thiệt hả anh.. thế chắc anh biết anh Văn ở Phong Thuỷ chứ , em ở gần anh ấy , hồi trước anh ấy cũng học BK , nhưng giờ đi Nga rùi ....
    Hoà Khánh giờ thì có lẻ so với hồi đó thay đổi nhiều rồi , dân BK thì nhậu tán loạn tùm lum . tuần sơ sơ cũng phải 10 cử , đó gọi là hơi bị ít , tỉ ít luôn ......hẹn anh về đây nhậu bữa Cầy tơ chơi , món ni cũng được lắm đó.....
  2. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    hồi ấy có 2 chú đi Nga là Văn và Lợi lớp 12A1 trên anh 1 năm . Chú ở Phong Thủy biết cô Thủy con đồng chí Long công an không nhẩy ,anh học với cô này .Giờ nghe nói cô nàng đi dạy rồi .Chú gặp cô Thuỷ này nhớ bảo khỏi lo ế chồng ,đợi anh về anh làm thịt nhé he he he .Ờ mà thằng Thông ( con đồng chí No ) hàng xóm cô này nghe nói cũng thành thầy giáo dạy toán rồi ,oai quá nhẩy
  3. byhmr

    byhmr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tìm đồng đội ???
    Thật chẳng thể nào hiểu nổi...
  4. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Nên nhậu cuối tuần thôi chú ,còn học nữa chứ .
    À ,cấp 2 chú học đâu ? NK LT không ?
  5. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tìm việc trên báo ấy, thấy đăng nhiều lắm! Chỉ sợ mình ko có đủ tài đức thôi Còn sinh viên mới ra trường thì đi tiếp thị vài năm, rót nước, pha trà vài tháng đã, năm rộng tháng dài từ từ mà tiến tới các bạn ạ.
    Muốn lên chỗ cao nhất phải bắt đầu từ chỗ thấp nhất.
  6. repair_yourheart

    repair_yourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    ************************
    Dạ ! Chị Thuỷ và anh Thông đều đi dạy rồi, chị Thuỷ dạy Hoá ở trường C3 còn anh Thông hình như dạy ở BÁn CÔng thì fải , có xe máy chạy vèo vèo cả rùi ... Anh đừng lo , chị Thuỷ Có rồi hình như sắp.....anh đừng mơ nữa nha..... kẻo gặp ác mộng đó..hì
  7. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Mother kiếp ,thế mà nó bảo đợi mình về .
    Hê hê ,đùa chú . Tướng quân nằm trong mùng nhưng vẫn biết tình hình chiến trường ở xa ngàn dặm rõ như ở trong lòng bàn tay .Tình hình của chị chú thế nào ,anh đây nắm rõ hết . Anh chỉ thấy khổ thân thằng Thông No nhà chú , yêu con bé ấy từ khi mới đẻ mà mãi vẫn chẳng làm đếc được gì .Đuội đếc tả được , phải tay anh thì tiu từ lâu rồi hé hé .
    Đến khi mình về chắc bạn bè lấy chồng lấy vợ hết rồi nhẩy
  8. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0

    Sinh viên ra trường về quê chăn vịt!
  9. onlyonedesire

    onlyonedesire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chú mày có vẽ tự tin quá nhỉ. Anh đây thường chỉ đọc ké các mục chứ không thèm đăng ký member nhưng nghe chú mày nói tức quá. Tán ai thì tán nhưng chạm vào cô Thuỷ là tiêu với anh rồi. Anh thì cùng học một khoá với chú thôi ( chắc hồi cấp I )
    Nhưng tụi 12A1 hình như không có thằng nào giỏi cả thì phải.Tạm thời thế đã. Thơi gian ít quá.
  10. onlyonedesire

    onlyonedesire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    The chu. Chu mày thấy tin tình báo rồi chứ. Anh đấy !!!! hê hê. Thôi khi nào về anh cho cái thiệp hồng. Nhưng mà anh đang còn ở Hà Nội.

Chia sẻ trang này