1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hè về , sinh viên ra trường , tìm việc ở đâu..

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi repair_yourheart, 11/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Anh nói chuyện anh với em Thuỷ chắc chú tức vỡ mật mà chết Tuy nhiên anh không nói ra đây , vì ở đây còn có nhiều chị em quảng bọ xinh tươi ,lỡ họ nghe mình kể là ngày xưa phổ thông cả gan cầm tay em Thuỷ rồi thì là hun chùn chụt vào môi má em ấy ; anh sợ nghe xong 1 số chị em xinh tươi đâm ra ngại ngùng cảnh giác làm ảnh hưởng quá trình tán gái quê nhà của anh .
    P/S : Phòng anh hiện nay còn có khá nhiều thư của cô Thuỷ ke ke ke ke .Bao nhiêu năm anh xa nhà mà các chú vẫn không đụng được cái lông chân em ấy . Nhanh nhanh tấn công đi em nó đi , anh khuyên chân thành đấy , anh sắp về rồi , anh mà về thì các chú chỉ có thể khóc nhè vì thất tình thôi [​IMG][​IMG]
  2. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế . Năm 12A1 anh là năm dốt nhất trong lịch sử các lớp 12A của trường ( nhưng uống rượu lại giỏi nhất ) . Trong đời học phổ thông chỉ phục mỗi 2 cô là cô Thuỷ này và em Serenad ( em Se nhẩy , hồi ấy anh ngưỡng mộ em lắm ,bây giờ vẫn thế ) .Cô Thuỷ học giỏi , hầu như môn nào cũng giỏi , năm 12 đáng lẽ cũng đi thi quốc gia nhưng ko có chổ trọ ở Đồng Hới nên không đi .Hai anh trai cô này đều là những chú xuất sắc nhất nhì trong lịch sử gần 40 năm của trường .
    Anh thân với cô này lắm ,chuyện gì cô cũng khai với anh hết trơn hihihi ( kể cả tình hình thằng nào tán cô cô cũng khai ) . Tiếc cho cô Thuỷ 1 cái . Hồi cô ấy chọn nghành nghề ,mình khuyên cô nên đi 1 cái nghành rất hay , rất hợp sở trường , cô ấy cũng thích . Phút cuối cô bảo với mình là em đi sư phạm ( vì ý muốn của gia đình ) .Nghề nhà giáo cũng tốt nhưng không hợp với em ấy lắm ,giờ học xong đi dạy em lại bảo em chán dạy , không thích dạy , khuyên răn thế nào cũng chán , cũng tiếc hồi xưa không nghe lời mình . Tiếc cho cô nàng . hihi , bao nhiêu anh theo đuổi mà vẫn can tâm chưa chịu đầu hàng , chuối thật
  3. onlyonedesire

    onlyonedesire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Anh thân với cô này lắm ,chuyện gì cô cũng khai với anh hết trơn hihihi ( kể cả tình hình thằng nào tán cô cô cũng khai ) . Tiếc cho cô Thuỷ 1 cái . Hồi cô ấy chọn nghành nghề ,mình khuyên cô nên đi 1 cái nghành rất hay , rất hợp sở trường , cô ấy cũng thích . Phút cuối cô bảo với mình là em đi sư phạm ( vì ý muốn của gia đình ) .Nghề nhà giáo cũng tốt nhưng không hợp với em ấy lắm ,giờ học xong đi dạy em lại bảo em chán dạy , không thích dạy , khuyên răn thế nào cũng chán , cũng tiếc hồi xưa không nghe lời mình . Tiếc cho cô nàng . hihi , bao nhiêu anh theo đuổi mà vẫn can tâm chưa chịu đầu hàng , chuối thật
    [/quote]
    The nua co day !
    Sao mà em no không chán được cơ chứ. Em nó ở Lệ Thuỷ trong khi người iu của nó ở Đồng Hói thì chán là đúng rồi
    Cứ cho đi chú là bạn thân của em nó, thì cũng chỉ là bạn thôi. Khi nào anh cho đi làm phụ rễ
  4. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    có ai biết ở quảng bình có công ty nào tuyển nhân viên chát không tui vè apply cái hic hic mới ra trường thất nghiệp chán qua đi
  5. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Lên bến xe hỏi mấy quán net ở đó có quán nào tuyển người trông coi k0 thì apply 1 phát, còn k0 thì mở 1 quán mới ở đó mà cạnh tranh, nếu mở thì thông báo, cho tui xin vô làm thêm mấy tháng hè với.

Chia sẻ trang này