1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hè zề.có gì zui không nè...!!!!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi VinaRobot, 20/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hè zề.có gì zui không nè...!!!!

    Mỗi người có một cảm nhận riêng zề mùa hè...zậy các bác sẽ nói gì....còn riêng tớ mùa hè thật thú vị..tớ tha hồ quạy phá mà không sợ và lo gì đến những chú ngỗng béo tốt đang rình rập..để..híc híc..nghĩ đến mà phát khiếp..he he...

    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  2. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
  3. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    đây là cái mùa hè mà tui căm ghét nhất,toàn những chuyện xui xẻo,chán nản kô..bực cả mình
    [​IMG]I knew I loved you before I met you
    I have been waiting all my life
  4. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    sao mà tui giống baby_autumm qua nè trời.mùa hè này tui rất ghét.và cũng rất ấn tượng.tui buồn nhiều hơn vui.tui lại rất cô đơn trong mùa hè này.
    MIMOSA.@@@@@
  5. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ chẳng còn hè nữa......... Chẳng còn thời gian để vi vu rùi.............. Tiếc quá.............
    Tram
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Toàn là những người học hết cấp 3 rồi mà còn nghĩ đến hè,đối với tui hè cũng như những mùa khác,tui chỉ sợ mùa đông thôi,mùa đông là mùa của sự buồn tẻ,lạnh nhạt,nhớp nhúa......và mùa của sự lười biếng(toàn ăn và ngủ ko thôi)

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  7. nhung224

    nhung224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Sao thía? Hè này đối với tui lại rất đặc biệt, và rất ý nghĩa: Đầu hè nghỉ học là bắt tay vào làm trăm việc để kiếm tiền. Trong đó công việc thú vị nhất là lần đầu tiên được đi coi thi, khè khè, oai như cóc chết! Giữa hè nhận được 2 tin buồn cùng một lúc là lần đầu tiên biết tin phải thi lại 1 môn, và lần đầu tiên biết thế nào là chia ly và mất mát. Cuối hè (có phải bi rờ hông nhẩy?) quyết tâm dùng số tiền lao động từ đầu hè để thực hiện mong ước từ bấy lâu: đi ĐÀ NẴNG!!!
  8. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Ui sis ui .Sis nhớ nghen .Lo chuẩn bị bây giờ đi .Vào đây , ku lo ...........cho sis .hehhe
  9. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    hè năm nay chán quá, chắc phải bắt tay vào kiếm tiền để đi ĐN 1 chuến thôi nhưng.... bắt đầu từ đâu nhỉ???
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  10. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Từ con heo của chồng nhé. Hihi
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em

Chia sẻ trang này