1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Heal the wolrd,make it batter place. . . .

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi conminhtoilangle, 02/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conminhtoilangle

    conminhtoilangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đã qua . . . .

    Vào một ngày thuở mà còn gọi là cái thuở hồng hoang,thì ở một xứ sở mà người dân ở đó chỉ biết có ăn,chơi và yêu nhau,thí dụ như bé chitsicát,hay là anh Đạo ca bải,chị cốtrà,cô nàng thiên hạ đệ nhất chảnh chẹ Cua Chà,ông lão Và giẹt,nói chung là khá là đông đảo bà con cô bác,chung sống trong cái xứ sở đó.
    Thì ở đâu cũng vây,luôn luôn có những chuyên gây lộn,cãi lộn ì xèo,và nội dung chính của những cuộc gây lộn đó thì có thể nói là rất chính đáng,nghiêm túc,nên đưa vào sách GK về đạo đức,thí dụ như hôm nay Cua Chà không đi họp cuối tuần,thế là nó phải bị phạt,nó mà không nộp phạt thì không ổn đâu nhé,hehehe,hoặc là lão lão Baiga bị trở chứng,khó ăn khó ở trong mình,mặt mày nhăn nhó làm bà con ai nhìn cũng cau có,và thế là chiến tranh nổ ra,dĩ nhiên là nho nhỏ thôi,hihihi, người ta gọi là chiến tranh cục bộ ý mà,cuối cùng bên nào thua phải cống nạp cho bên thắng một cây kem tượi ăn cho nó mát mẻ trong người,hehehehe
    Những chuyện đó xảy ra thường trực như cơm bữa và hầu như mỗi ngày khiến cho người dân ở đó không cảm thấy,hay nói đúng hơn là nhận thức được là họ ghiền cãi nhau đến như thế nào.
    Và rồi một hôm,có 2 cư dân nộp đơn chuyển hộ khẩu vào cái chốn mà ai cũng biết nên gọi là cái gì đó,thật chẳng may cho họ,hết người chọc hay sao mà họ chọc lão lão Baiga ,ấy chà lão lão baiga thì cư dân trong vùng ai cũng biết là không có tài đức gì cho cam mà chỉ có nhan sắc là chủ yếu,ác cái là 2 người mới này không hiểu,cứ tưởng là lão lão tài đức có thừa,cứ nhè vào cái gọi là nỗi đau thầm kín mà khoét,làm lão lão buồn phiền quá đỗi,lão lão bèn kêu người lại cãi lộn tiếp cho vui.Chuyện đúng ra cũng không có gì,nhưng mà 1 trong 2 ngưòi mới vào cầm cái tên lửa thấy ghê quá,lão lão lấy làm bất an trong bụng,lão lão bèn huy động quân đội đứng lên chiến đấu,heheh
    Trận chiến xảy ra với sự điều động toàn vũ khí hạng nặng của lão lão
    Sư đoàn xe tăng của thành viên bí mật BK80


    Trận chiến chắc đã nổ ra giữa 2 phía

    Thấy một mình sư đoàn tăng chắc không ổn,thế là trung đoàn không quân Quỷ đỏ chuẩn bị xuất trận

    Xuất kích

    Lão lão vốn xuất thân từ dòng dõi đại phu,rất cẩn thân trong việc bốc thuốc,thấy nhắm cho chắc,liền triệu tập Lữ đoàn Hải quân Cítxêchát từ ngoài quân trường về sẵn sàng hiệp đồng chiến đấu


    Trận chiến diễn ra ác liệt với sự thương vong là khá lớn và cuối cùng là một cuộc làm hoà trong vui vẻ và một niềm tin hy vọng là mọi người hiểu nhau hơn để cùng tồn tại trong một thế giới vốn đã quá nhiều phức tạp.Mặc dù chúng ta hiểu được rằng ,giá trị của hoà bình sẽ được diễn giải bằng hậu quả chiến tranh và muốn có hoà bình thì phải luôn sẵn sàng chiến đấu nhưng chúng ta vẫn tin vào một ngày,một ngày nào đó sẽ không còn cảnh chiến tranh,ngày đó sẽ không cách xa và hy vọng trong mỗi chúng ta hãy dùng nụ cười thay cho những lời khích bác,dùng hoa hồng thay cho nòng súng và dùng tình yêu thay cho lòng hận thù.

    Thi` làm sao nghĩ anh sẽ đổi thay,nếu lỡ ngày mai anh không thức dậy -->Phải coi lại cách ăn ở thôi
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hahaha... VOTE cho cái bài này của anh 5*.
    Sorry vì đã để anh tự làm nick. Hehehe... (Hèn chi uống café xong bị đau bụng. Hic hic...)

    Cassie Love
  3. conminhtoilangle

    conminhtoilangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ai cũng ăn mà không ai đau bụng mà chỉ có mình em,em phải học tập cải tạo coi lại cách ăn ở của mình đi nhe!
    Thi` làm sao nghĩ anh sẽ đổi thay,nếu lỡ ngày mai anh không thức dậy -->Phải coi lại cách ăn ở thôi
  4. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    mới đầu đọc bài thì ngờ ngợ, ko đóan ra ai??? nhưng mà thấy máy bay, tên lửa xuất hiện...là bít rùi đó, chính hắn, hắn khóai chơi tên lửa, máy bay.....hihi...
    .thì ra, chảnh chẹ dữ hén, làm nick mới nữa hén, nhưng u cũng phải coi lại cách en ở của u nha u, hihi, (chết chưa, gậy ông đập lưng ông rùi kìa, ai bỉu, lúc trước chửi tui zị chi)......nick gì mà dài, đọc hòai ko nhớ, rút kinh............nghiệm nha chưa.....ngoan, nghe lời chị nha, chị cưng nhiều....hehhe.....(chắc kỳ này anh Cường xử đẹp mình quá, nhỏ tuổi mà dám kiu cưng, xưng chị...hehhe........)
    lovely rabbit
  5. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Bagai

  6. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    aha, thích thì chiều, ưu tiên cho thành viên mới đó, ráng đi em. QTM xinh nhất nhì Hội mình đấy, nhưng tiếc là bông đã có chủ, phải không nè
    Princess
  7. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vậy, dạo này thay nhau đổi nick, nhưng phong cách post bài thì không hề thay đổi..hehhee
    Princess
  8. conminhtoilangle

    conminhtoilangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hi`,QTM là ai vậy em quỷ,nói anh nghe coi nè.
    To bagai: chị là lão lão trong này,không phải sao?còn cãi gì nữa,cho chị nguyên một sư đoàn hải,lục ,không quân rồi còn đòi gì nữa,hehehehe
    Chúc khỏe,nhưng phải ăn ở sạch sẽ,đừng có ghẻ,hehehe.
    Thi` làm sao nghĩ anh sẽ đổi thay,nếu lỡ ngày mai anh không thức dậy -->Phải coi lại cách ăn ở thôi
  9. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    ủa sao không có lực lượng bảo an LHQ do tui lãnh đạo

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  10. conminhtoilangle

    conminhtoilangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hì,U không thấy Mỹ bụp Iraq có cần phải thông qua Liện Hiêp quốc không á?hehehehehehhehehehehe
    Thi` làm sao nghĩ anh sẽ đổi thay,nếu lỡ ngày mai anh không thức dậy -->Phải coi lại cách ăn ở thôi

Chia sẻ trang này