1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Heal the wolrd,make it batter place. . . .

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi conminhtoilangle, 02/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ này 8 wé, post bài lộn chỗ đây mà!!! Hihihi...

    Cassie Love
  2. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    He he he Người mới xuất hiện hả? ........ Nhưng tui cũng bít là ai rùi ..... cách post bài chẳng có gì thay đổi hết...... Tập đoàn bạo lực......
    "Im lặng quá tiếng ai đang gọi....
    Không-chỉ tiếng lòng tôi gọi-thế thôi!"
  3. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tui có wằm được miếng nèo đâu?

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Anh có đi đâu mà đòi ăn!!!
    To anh Mập: Bữa đó em không đụng tới 1 trái nữa, hic hic...

    Cassie Love
  5. conminhtoilangle

    conminhtoilangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thì anh đả nói rồi,nhờ có 1 chuyện nhỏ mà bắt bẻ là bất nhân,anh em với nhau mà còn tính toán là bất nghĩa,em lại trễ hơn anh cả mấy ngàn giây là bất tín,3 cái bất như vậy mà trời chỉ phạt em có đau bụng thôi là phước em rồi,còn đòi gì nữa,hehehehehehe
    Thi` làm sao nghĩ anh sẽ đổi thay,nếu lỡ ngày mai anh không thức dậy -->Phải coi lại cách ăn ở thôi
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Cassie Love
  7. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    tại sao khi tranh cãi giữa n2u, nguoidikove,bagai, quỹ.......theo như carrot thấy thì tranh cãi đó cũng um sùm...cũng sốc nhau dữ lắm mà......thậm chí nói những từ cũng khó nghe, mới đầu nghĩ chắc là n2u ko gia nhập được rồi, nhưng .....rồi cuối cùng cũng huề cả nhà.......tại sao các bạn có thể bỏ qua được, tại vì chúng ta ai ai cũng muốn có thêm bạn, thì có thêm niềm vui.....càng nhìu bạn càng đông, vui.....đúng ko? điển hình là thứ 7 vừa rồi đó......n2u &fantom nói chiện rất ư là zui zẻ với tụi mình, và tụi mình cũng thế....coi như là OK rồi
    nhưng khi đến vụ nguoidikove, nhàn, cupic....(tại chiện này thì carrot chưa kịp đọc online thì đã xóa hết rồi.......nhưng cũng có được xem offline), thì tại sao có người lại ko bỏ qua được??? lý do tại sao???
    thôi, bi giờ là thời đại gì rồi, bỏ qua hết đi, mình chủ yếu là vui thôi, nhưng nếu các bạn thấy cái đùa giỡn mà ảnh hưởng đến mình thì cứ nói thẳng ra, nói làm sao cho vui cả 2.........
    Carrot cũng thấy từ trước đến giờ, trong hội khỉ của mình...cũng biết bao nhiu nick đã chửi nhau ì xèo trên đây,,,,mà ruốt cuộc, cũng êm ắn.......thì tại sao, chiện của Cường , anh cupic, bé Nhàn lại ko thể giải hòa đuợc......công nhận ai cũng nóng tính thiệt, ai cũng mún cho là mình đúng, ko ai nhường ai......nhưng nếu cứ làm thế......chúng ta chẳng được cái gì đâu các bạn ạ......trong khi trong lòng chúng ta còn nhiều khúc mắc.....
    vậy tại sao, ko gặp mặt, nói thẳng ra hết đi.....nhìu khi còn hiểu nhau nữa thì sao..................Lời nói ko mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau...
    Thôi, tại carot mún cả nhà vui vẻ nhau thôi, có bao nhiu thành viên đâu mà chia phe, phái ra làm gì........
    qua nhiều chiện tranh cãi, công nhận là hội khỉ mình đòan kết thật...biết che chở cho nhau, sống trong gia đình thế này, mình thấy cũng vui .....giống như là 1 đại gia đình, mà đứa nào đụng bất kỳ đứa nào trong gia đình mình, cũng bị các thành viên "chơi" đến cùng.......thế thì giờ này, các thành viên lại có khúc mắc với nhau.......thì ai đứng ra hòa giải...hay là cứ đứng ở ngòai đổ dầu vào lửa........????
    lovely rabbit
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Trời, carrot hum nay bị lột lưỡi hả?
    Về cái vụ carrot nói, em thì... hết ý kiến rùi. Hic hic... Với lại, mấy anh chị lớn hết rùi mà (lớn hơn em!), chắc là bít phải làm gì mà... Hén!!!

    Cassie Love

Chia sẻ trang này