1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Heath Ledger (1979-2008), dấu lặng buồn của Hollywood

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi mottemotte, 23/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    ặc,thực chất đã bít anh HL chết vì nguyên nhân j đâu mà bà kon cứ gán cho anh cái vụ vì bị ám ảnh bởi nhân vật trong BM mà chết thía nhỉ
  2. goodfellas

    goodfellas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Các bác bình luận nhiều quá. Đề nghị tôn trọng HL một chút. Dù sao thì diễn viên này cũng đã mất rồi. Đây thực sự là một diễn viên đầy triển vọng. Có thể không bằng được James Dean về diễn xuất (James Dean chỉ với 3 film đã khẳng định được mình - nhưng trước đó anh cũng đã đóng khá nhiều phim truyền hình rồi) Heath Ledger chết trẻ quá nếu không chắc chắn anh sẽ trở thành một trong những nam diễn viên tài năng.
  3. savagebabe

    savagebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Bạn nì đồng cảm với mình. Cũng vừa viết một bài về hai người này xong. Chả muốn so sánh, nhưng TQV là huyền thoại rồi (ý kiến chủ quan - cấm các bác nhảy vào bình loạn mổ xẻ).
  4. vdty2410

    vdty2410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng xin chia buồn chuyện này mặc dù ko biết rõ về anh chàng này lắm vì tôi rất ít xem fim fương tây mà nhưng khi đọc những dòng chữ tâm sự của người thân trên báo thì tôi thật sự xúc động cảm giác mất đi người thương yêu thật sự đau đớn
  5. simplesong

    simplesong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng ko biết anh ta n nghe nói là một tài năng thực sự của điện ảnh cho nên cũng có cảm giác bị sốc và đau xót
  6. buomvahoa

    buomvahoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đáng tiếc thật. Mình thực sự thấy thich Casanova...chẹp
  7. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Sặc, thật là 1 người đa cảm
  8. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Hì, tớ đọc trong Vnexpress mà, có thừa hơi đâu mà bốc phét?
    Link đây:
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2008/01/3B9FEB4F/
    Mình cũng không đa cảm đến mức đau xót khi biết tin Heath Ledger chết nhưng cũng thấy tiêng tiếc. Phim đầu tiên mình biết đến HL là A knight''''s Tale (giống nhiều người ở đây) và mình rất ấn tượng với cách thể hiện nhân vật William Thatcher của HL.
    @Ớt: Tưởng vào đây đóng góp thế nào, hoá ra lại đi xì-pem. Về làng đi em ơi.
    Được mottemotte sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 30/01/2008
  9. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bọn Vnexpress toàn lá cải, ko tin được đâu, thật tiếc cho Heath Ledger
  10. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Ờ, quên. Anh em đã ai có Dark Knight để xem chửa?

Chia sẻ trang này