1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Heaven or Hell?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi justssimplething, 27/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. justssimplething

    justssimplething Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Text [fon #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Textt=Times New Roman]Text[/font=Times New Roman]
    Cáu kỉnh, gắt gỏng, nặng nề, trống rỗng, vô định... là tâm trạng của nó bấy lâu nay, đặc biệt là vài ngày nay. Có lẽ do áp lực công việc, và hơn cả, chuyện ở nhà nó khiến nó trở nên như vậy... Đồng nghiệp ngạc nhiên, và im lặng, vì nó chưa bao giờ như vậy, chưa bao giờ đến chỗ làm mà nó cáu kỉnh đến như vậy, vì nó vốn dĩ là đứa hiền lành, có đôi phần nhút nhát, mọi người im lặng và tìm cách làm nó vui lên... Nó chỉ biết thầm cảm ơn mọi người, vì nó cần sự yên lặng của mọi người...
    Lúc nào người ta cảm thấy tuyệt vọng nhất? Lúc nào người ta thấy chán nản nhất? và điều gì có thể khiến người ta có cảm giác đó? Gia đình là gì? Có phải gia đình là một tổ ấm, để dù đi đâu hay làm gì cũng khiến người ta mong ước mau chóng được quay về? Điều đó có đúng không? Và đúng với bao nhiêu người???
    ------
    Nó, sinh ra trong một gia đình cơ bản và nền nếp, không quá giầu và không quá nghèo, nó, cũng từng đã có những thứ khiến những đứa trẻ bạn bè, những đứa trẻ hàng xóm khi đó phải thèm thuồng ghen tỵ, phải cầu cạnh nịnh nọt để được chơi với nó, có phải vì thế mà tạo cho nó tính cách kiêu hãnh? Nhưng nó không kiêu căng!!!
    Nó có những tính cách trái ngược nhau, có lẽ chẳng thể tin là có thể tồn tại trong một con người: bướng bỉnh, nghịch ngợm, nhút nhát, kiêu hãnh và đôi chút tự ti về bản thân, thương người để rồi người chẳng thương lấy nó, nhưng số người đối xử với nó như vậy cũng không nhiều, và có lẽ trên đời này, trong cuộc sống này, sẽ chẳng ai có thể tránh được...

  2. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Trừu tượng lằng nhằng như vậy thì chắc là HELL rồi. Em nghe mấy ông trên HEAVEN biểu ở trển người ta vui vẻ, sống giản dị lém.....
    ---------------------
    Hehe, xì pam tí.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này