1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Héctor Raul Cúper.

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Thien-than-nho, 23/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Héctor Raul Cúper.

    Chẳng mấy chốc mà đã 2 năm Cúper ở lại với sân Giuseppe Meazza. Trong hai mùa xuân ấy,đã có biết bao nhiêu thăng trầm, biến động đã xảy ra tại đây.

    Hai mùa bóng, một đống tiền, hàng loạt ngôi sao, tiếng khóc, nụ cười, tiếng vỗ tay, tiếng chai lọ ném từ khán đài... và không một danh hiệu. Đó là tất cả những gì một Cúper già yếu phải trải qua. Mới 48 tuổi, nhưng ông đã đẹp lão không kém gì Capello! Calcio đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của ông như một nhạc sĩ miệt mài sáng tác mà chỉ được trả công bằng những đồng tiền bố thí. Cúper đã có dấu hiệu suy sụp thấy rõ. Người ta thấy ông hút thuốc nhiều hơn, nhảy lên vì sướng... cao hơn, và dễ nỗi cáu hơn. Ở Valen trước đây là một Cúper bình dị, lúc nào cũng điềm nhiên, sáng suốt. Nhưng ở Inter, không chiến thắng đồng nghĩa với cái chết.
    Trước đây, Valen thua thì còn có thể thông cảm vì họ quá mỏng, không có nhiều sao. Nhưng Inter thì chẳng thể có lí do gì biện bạch. Cúper đã có tất cả để làm lên một mùa giải đại thành công, tiền rót theo yêu cầu, khán giả và chủ tịch ủng hộ hết mình, thế nhưng, Cúper vẫn thất bại.
    Sức ép quá nặng nề, một loạt chấn thương và những sai lầm trong chiến thuật đã khiến nhà ảo thuật gia người Argentina không còn là chính mình. Nhiều trận đấu, Cúper không thể đưa ra nổi một đấu pháp nào cho thoát khỏi hai chữ ?osợ thua?. Chính vì sức ép, Cúper không thể thua, và ông đã chọn những phương án không phải của mình, thậm chí có những lúc quẫn! Và ông đã thua.
    Trong canh bạc này, Cúper đã thua trắng. Sẽ khó còn có một cơ hội nào nữa khi mà sự kiên nhẫn của tất cả mọi người ở Milan đã vượt qua đỉnh điểm.
    Nhưng chúng ta hãy đừng vội nguyền rủa Cúper. Hãy nhìn vào Inter lúc trước và sau thời Cúper.
    Trước đó, ở đội quân xanh đen là một tập thể rất nhiều sao, nhưng đó toàn là những ông sao xa cả. Ronaldo, Vieri, Sukur, Zamorano, Serena, Peruzzi, Recoba... họ thuộc về Inter nhưng họ đá bóng vì bản thân mình. Trong suốt 3 năm, từ 1999 đến 2001, nội bộ Inter ?orối như canh hẹ?, không hề có một chút đoàn kết, chủ tịch mua sao theo cảm hứng chứ chẳng cần biết mua có dùng hay không. Họ thi đấu không hề có một bài bản nào ra hồn cả. Các sao thi nhau ?olàm nũng? trong khi thi đấu như những thằng cô hồn. Chỉ khi nào hứng lên, cái mớ bùng bung ấy mới dành được một trận thắng. Hồi đó, các Tifosi muốn xem một trận thắng không khác gì nắng hạn đợi mưa rào cả. Cái lạ mà tôi thấy là hồi ấy Moratti chẳng mấy khi quan tâm, hạch sách như bây giờ. Từ khi có Cúper, ông đã ra một chỉ thị: chiến thắng hoặc chết. Và hồi đầu mùa này, đã có tối hậu thư gửi đến Cúper : Scudetto là điều bắt buộc. Khi Cúper thất bại, mọi chuyện trở lên cực kì nghiêm trọng, không như những năm trước : ?othua thì thôi, sang năm ta mua thêm sao?.

    Nhưng từ khi Cúper đến, cái mớ ấy đã đi vào quĩ đạo của mình. Ông đã dạy cho những anh chàng làm nũng một bài học nhớ đời bằng cách tống cổ một loạt sao ngồi mát ăn bát vàng, thu phục anh chàng cứng cổ Vieri, gã công tử Recoba. Cúper đã vực dậy cả một Inter rệu rã đã quên mất khát khao chiến thắng trở thành một quyền lực ngay tại mùa giải đó. Nội bộ của Inter trở lên vững mạnh hơn bao giờ hết. Không còn những vụ bê bối, cãi vã, nói xấu, đòi lương cao. Tất cả đều nằm gọn trong tay Cúper và được sử lí gọn gàng êm thắm. Và đúng ra, họ đã có thể đặt môi vào Scudetto ngay năm ấy, nếu như ở trận cuối cùng không có cái gã ?osiêu vô tích sự? Gresko biếu không hai bàn thắng cho Lazio, và sự vùng vẫy thoát khỏi cái chết của các cầu thủ áo xanh nước biển.
    Có thể nói, Inter được như ngày hôm nay là hoàn toàn nhờ vào Cúper. Chính người đàn ông có cái dớp về nhì ấy đã một tay gây dựng cơ đồ cho nửa còn lại của Milan. Chỉ tiếc rằng, với bấy nhiêu tài trí của Cúper vẫn là chưa đủ để đưa Inter tới ngưỡng cửa của vinh quang.
    Xin hãy đừng quên công lao của người đàn ông tóc trắng ấy. Nếu bạn suy nghĩ kĩ, bạn sẽ thấy công lao xây vóc, dựng hình của ông là quá lớn, có thể sánh ngang với Herrara, Bergomi. Bởi vì ông đã xây dựng lên một hình mẫu hoàn hảo của bóng đá, chỉ tiếc là nó vẫn chưa vận hành trơn tru trong những thời điểm quyết định.

    Tôi không biết nên vui hay buồn sau khi nghe tin Cúper sẽ ở lại Inter thêm một mùa nữa. Mặc dù rất kính trọng và ngưỡng mộ ông, nhưng quả thực tôi cảm thấy Inter không hợp với ông. Nhưng dù sao thì chuyện đã rồi, chỉ hy vọng sau 2 thất bại cay đắng này, Cúper sẽ có bản lĩnh để vượt qua danh hiệu "vua về nhì" của chính mình.

    Mùa hè lại đến, ánh nắng lại toả rực rỡ trên bầu trời Milano. Những chú bồ câu bay lượn bên ngoài SVĐ tự do thoải mái. Tất cả lại tiếp tục một chu kì mới như bao chu kì đã qua. Nhưng nếu với một mùa trắng tay nữa, thì cái chu kì ấy sẽ tiếp diễn mà không cần có Cúper, và có lẽ sẽ chẳng ai buồn nhớ đến cái tên Cúper ở Milan nữa!


    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
  2. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ anh bình chọn cho ai trên TTVN này.
    Cũng chưa bao giờ anh cảm thấy tự hào về Box Inter của chúng ta có những bài viết, những thành viên trong Box như bây giờ, khi đọc được bài viết của Thien Than Nho.
    Và càng chưa bao giờ bản thân anh thấy xúc động khi mình được đọc một bài viết trên TTVN như bài này.
    Em đúng là Thiên Thần của Box Interini, Thiên Thần Nhỏ ạ.
    Mong sớm được gặp em.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  3. tinhlagiacmo

    tinhlagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    ờ hay thật đấy anh MNguyen nhờ, ban thien than nho ở đâu thế, ăn cái rì mà vít hay thế, hy vọng hang ngày dc doc những bài thể loại này...
    Em vẫn thích chú Cuper ở lại, cần có time chứ, nhiều lúc cũng phải học tập Man or Ars về việc manage.
    Thời gian trôi qua mau mà lòng anh vẫn chưa có quên được em...
  4. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Thiên thần nhỏ , bạn đã mang lại cho tôi 1 cảm xúc tuyệt vời , 1 góc nhìn hoàn toàn mới mẻ về 1 con người , thật ko quá khi nói bài của bạn là1 trong những bài hay nhất của box Inter và của cả ttvn . Đối với tôi bài viết này còn trên tay Anh Ngọc nhiều , có phải bạn là 1 nhà báo ko , hay bạn là 1 thiên thần . Có lẽ trong lịch sử box Inter phải ghi lại những bài viết như thế này .
    Mãi mãi CAHN , mãi mãi CHF
  5. Mr_Bugs

    Mr_Bugs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Quả thật đã từ lâu lắm tôi mới đọc được 1 bài viết có cảm xúc đến như vậy,và cũng đã từ lâu lắm rồi mới có được 1 bài viết hay ở trong box Inter chúng ta.Mong rằng mọi người qua bài viết của Thiên thần nhỏ sẽ tích cực post bài hơn trên diễn đàn của chúng ta.

    Mr_Bugs


    Có 3 loại người ko sợ trời sập là kẻ tâm thần,thằng say và người đang yêu
  6. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi
    [​IMG]
    Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
  7. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    CUPER: " I AM CONVINCED THAT NEXT YEAR INTER WILL WIN THE CHAMPIONSHIP OR THE CHAMPIONS "
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  8. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ tôi, trong tương lai, tôi sẽ cố gắng để xứng đáng với sự yêu mến của mọi người. Hẹn gặp lại.
    À, tôi rất khoái Anh Ngọc, nếu một ngày nào đó dc gặp anh ấy thì thật tuyệt vời. Tôi chưa thấy ai hay như anh, đúng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, TTVH đã cướp anh ấy đi!
    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
  9. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Anh Ngọc bình luận có cách riêng, độc đáo và ấn tượng.
    Điều anh không thích ở anh ta là sự kiêu ngạo và thái quá được thể hiện trong cách bình luận và cả trong những bài viết của anh ta trên TTVH. Tuy nhiên, mỗi người đều có cái riêng và vấn đề là ở chỗ chúng ta thông cảm cho anh ta thế nào.
    Thôi đau đầu quá rồi, đi uống Beer thôi.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  10. adolf_hassler

    adolf_hassler Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    gặp mặt mới biết hàng được
    Cái chết cho tất cả những thằng nào chống lại dân tộc Việt Nam!

Chia sẻ trang này