1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hehe ... Các chị em HPC ở Hà Nội chỉ đi họp một lần rồi đi tầu ngầm sang ÚC ... Lý do là các anh em

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Anhvanmoveem, 03/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hehe ... Các chị em HPC ở Hà Nội chỉ đi họp một lần rồi đi tầu ngầm sang ÚC ... Lý do là các anh em HPC ở Hà Nội đa phần r

    ... Thử nghĩ xem nào ... Những bạn gái HPC Hà Nội cực xinh đẹp và triển vọng như : MoonLight, LanPhươnghp, ThisNick's4U, The Moon, các cô bạn đi cùng ... Nhiều lắm chẳng nhớ hết ... Rồi khá khá như : TommyGirl, Beconthichdua, meocon83, frendly82, Beckkyshap ... Đi họp được 1 lần rồi chẳng thấy đâu cả ...

    ... Thằng củ chuối đầu tiên là tớ ... Chẳng biết tổ chức 1 cuộc gặp mặt cho tốt cho thân thiện, nội dung cuộc găp mặt chán phèo, không có hoạt đông thực sự vui vẻ, có ích hấp dẫn mọi người ... Tớ đã thử mang trách nhiệm chủ tịch để làm nhưng có lẽ dù rút được kinh nghiệm nhưng không còn thời gian để sửa và làm lại nữa rồi ... Nên các bạn cân nhắc bầu ra 1 Chủ Tịch mới xứng đáng hơn ...

    ... Nhưng tớ vẫn còn tốt chán so với những bác mở miệng ra là văng tục chửi bậy ... Hút thuốc lá còn thổi vào mặt chị em ... Em nói nhỏ với các bác rồi có chị em đề nghị khiêm tốn lời nói 1 chút, dành sức mà về nhà nói với vợ, thế mà chẳng được ... Có vẻ nó ngấm vào máu rồi ... Mọi người nói thì chẳng thèm nghe ...

    ... Rõ ràng các bác cực kỳ nhiệt tình, nhiệt tình đến Z ... Nhưng cái chính là tôn trọng mọi người, chủ để nên hoà nhập với các thành viên còn lạ lẫm ... Lắng nghe và thấu hiểu, Những chị em đi họp lần đầu cảm giác như mình chẳng là cái quái gì, chẳng ai quan tâm đến mình đương nhiên là lần sau có mời cũng chẳng đi ...

    ... Đi gặp mặt đồng hương ai cũng như Tớ ... Anh New, NgôiSaoPhươngBắc, Nguoilaanhsangdoitoi, intersector ... thì tình hình đã tốt hơn ...

    ... Nói thế này cũng là một lời xin lỗi đến các chị em HPC ở Hà Nội, Mong chị em lần sau tiếp tục tham ra đầy đủ, cùng góp ý, mạnh dạnh nói ra những sáng kiến giúp buổi họp vui vẻ và thân thiện hơn ... Anh em cũng cần phải rút kinh nghiệm,
    khi ở nhà Vợ vẫn là trên hết
    khi đến họn chị em như vợ hiền
    Quan tâm và tôn trọng chị em, để không còn phải ngáp ngắn ngáp dài mỗi lần họp và cùng ca lên bài : " Dương thị âm suy "


    ... Don't finding Love ... let Love find you ...
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ôi chao,hoá ra các bác giai HPC "Ấn tượng khó phai" đến thế cơ à
    Thảo nào,thảo nào,gặp 1 lần ko muốn nhìn mặt lần nữa
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  3. friendly82

    friendly82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Oan cho em quá, buổi họp nào em cũng có mặt mà. Lẽ ra em phải được bầu là thành viên nhiệt tình offline nhất đấy
  4. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    {{{... Đi gặp mặt đồng hương ai cũng như Tớ ... Anh New, NgôiSaoPhươngBắc, Nguoilaanhsangdoitoi, intersector ... thì tình hình đã tốt hơn ...}}}
    Co' toi di hop chac' con` tot' hon the' nua~.2 lan` di hop 2 lan` hut.
    1 lan` that' hua' ,1 lan` tim` quan' capuchino ko duoc.Cac' ong bao? hop o dau chang noi' ro~ gi` ca? toi moi' di biet the' nao` duoc quan' do' o trong ngo~ .Cu' di tim` cac' ong o cai' quan' ngoai` duong`.Chet' nhuc.
    Nothing*s gonna change My love for you !​
    I love you
  5. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Chú minh ạ!!!
    Chú phải hiểu anh em cũng rất nhiệt tình và mong cho Box đi lên nhưng chú thử nghĩ xem, beconthichdua nó có tha thiết với cái box này k? rồi becky cũng vậy chúng nó toàn thời gian cho bồ bịch, còn cái box này chúng nó coi là cái gì.
    Các thành viên đi họp thì gọi điện đến 5 lần 7 lượt mà có mấy ai đi, chú cũng phải nhìn thoang thoáng vào.
    Có phải chỉ tại lỗi anh em hết đâu, đã có chị em nào coi họp box là cái gì đâu? chuyên môn đến muộn, rồi hẹn để mọi người chờ, cuối cùng thì thế nào?
    Chú xem lại đi nhá, anh cũng không thừa nhận anh em trong box mình nhiều lúc cũng ăn nói mất lịch sự, bọn anh cũng có gắng sửa, nhưng một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao.
    Vì vậy mong bà con thấu hiểu dùm chúng tôi với. Tôi cũng mệt mỏi vì mỗi lần đi họp mà giục các vị cứ như giục tà ấy rồi, mỗi người ý thức một chút đi.
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng !!!
  6. chandatdi_acong

    chandatdi_acong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ờ. Hiểu thì hiểu rồi. Mà thừa nhận thì làm quái gì? Có buổi họp nào ở Hải Phòng tôi thấy bác tham gia tử tế đâu? Bác nghĩ chỉ mình bác biết chơi điện tử hả? Hay chỉ mình bác biết chăm sóc các em U15??? Xin lỗi bác, bác nói thế, em khó ngửi quá.
    Chuyện Bibi nói, tôi không biết vì chưa tham gia cùng mọi người trên HN buổi nào, nhưng ở Hải Phòng thì tôi thấy đúng như thế đấy. Bác DJ không họp thì thôi, mà đã đi họp thì chủ quán thích lắm, vì ngoài nưóc uống, chủ quán còn bán được cả xèng chơi điện tử nữa kìa. Chơi xong, xin phép mọi người đi có việc rồi hộ tống em BigToe về.
    Hic hic.. Hôm nay bức xúc... Alô mấy câu chẳng ra đầu đũa gì cả. Để em về em lấy lại bình tĩnh, tự tin rồi em vào đây em học cách Nghiêm Túc của bác DJ
  7. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Các bác trách móc nhau làm gì, để mọi người tự do thoải mái đê.
    Đã vào môi trường này là phải chịu: giờ cao su, sai hẹn, thất hứa... văng tục chửi bậy... đủ thứ hầm bà lằng khác. Chả ai cấm/trách được ai.
    ------------------------------
    Xuka
  8. thisnickis4u

    thisnickis4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Alô, e hèm, dạ thưa các bác em xin có ý kiến ạ Thứ nhất là em nghĩ rằng mọi người không nên trách móc nhau thế hỏng hết cả tình nghĩa. Thứ hai là em thấy cũng không nên trách các boy HPC Hn vì trong 3 lần đi offline thì em thấy 2 lần mọi người rất nhiệt tình đó thôi. Tuy nhiên là có lẽ mình nên xem lại cách tổ chức một buổi offline chăng, vì lần nào em cũng thấy quy trình như nhau cả: uống một cái gì đó, ĐÓNG TIỀN, lượn lờ rồi hoặc đi hát karaoke, thành viên nào quen nhau rồi thì mặc sức nói chuyện riêng, thành viên nào mới thì sẽ ngồi ì một chỗ vì biết nói gì bây giờ? Cách đi chơi không có kế hoạch đó chỉ dành cho những nhóm bạn đã thân quen nhau từ trước thôi, còn với HPC khi mà dăm thì mười hoạ mới gặp nhau, lại thành viên mới + thành viên cũ gặp mặt thì sẽ rất thiếu sôi động và nhàm chán. Em cũng có đóng góp ý kiến này và đưa ra giải pháp đến bác bibi từ lâu lâu rồi, nhưng có lẽ bác í bận thi cử gì đó nên cũng không quan tâm lắm. Thế nên là em cũng quên béng đi mất. Nhưng mà thôi, dẫu sao quan trọng hơn cả vẫn là sự nhiệt tình của mọi thành viên, tất cả mọi người cùng nhiệt tình thì sẽ tốt hơn nhiều.
    Thôi em xin hết, và đề nghị mọi người không trách móc gì nhau nữa

    dnh
  9. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đừng có thắc mắc nhiều đến những chuyện thế này nữa , ai cần đến clb tự khắc sẽ có ý kiến suy nghĩ cho riêng mình , hãy làm và viết những gì cho nơi đây tốt hơn đi ạ.
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Rõ là chán,hình như mọi ng` ko còn việc gì khác hơn là ngồi đây bới móc nhau ra
    Họp hành này thì tinh thần cá nhân là chính.Ng` ta đã ko muốn thì ko nên ép.Thiết nghĩ ai là ng` có nhiệt tình và tâm huyết với cái box này,ắt hẳn ng` ta tự biết hành động thế nào cho đúng
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....

Chia sẻ trang này