1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hehe ... Các chị em HPC ở Hà Nội chỉ đi họp một lần rồi đi tầu ngầm sang ÚC ... Lý do là các anh em

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Anhvanmoveem, 03/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Đừng có trách móc mọi người. Trước khi quyết định tổ chức họp mặt, phải chuẩn bị trước chương trình, nội dung cần nói. Ngoài ra, có thêm một vài trò chơi để thay đổi không khí.
    Nếu có thể dẫn dắt được chương trình như vậy thì bà con có ý định ra đi sẽ ở lại, bà con chưa nghiêm túc sẽ nghiêm túc, bà con cảm thấy buồn sẽ trở nên vui vẻ,,, và ,,,
    Các bác thấy tôi nói có đúng không???

    Innocent
  2. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Chuối vật vã .. chuối hết chỗ nói .. chưa bao giờ mình thấy mình lại chuối như lúc này.. có khi chúng ta ko gọi là HPC Hn là Câu lạc bộ Hoa Chuối đê ..
    Các chị iem thích chương trình giè nào .. anh iem chúng tôi lần này nguyện phục vụ theo yêu cầu.

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  3. friendly82

    friendly82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Mọi người không nên gay gắt về chyện này quá. Các thành viên của HPC ở HN xa nhà , thiếu thốn tình cảm do đó những buổi họp trên đó thường mang tính chất anh em gặp mặt nói chuyện vui là chính. Mọi người ai cũng bận , mỗi người ở một nơi khá xa nhau nên không thể tổ chức tốt như các bạn ở Hp được, các bạn thông cảm giùm.
  4. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi, ở trên Hà Nội gặp được nhau đã là khó lắm rồi, huống chi là tổ chức chương trình này nọ. Lúc gặp được nhau, vui quá xá nên thỉnh thoảng có hơi đùa quá lố một chút cũng không sao.
    Tuy nhiên, cố gắng cư xử cho đẹp, tạo ấn tượng tốt với nhau để mà còn giữ vững tình đoàn kết của bà con Hải Phòng với nhau chứ.
    Thế nhỉ? rose

    Innocent
  5. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Đấy .. ít ra cũng có vài ý kiến có vẻ thấu hiểu cho anh em HN chúng tôi chứ .. hihi .. Mọi người buồn vì lần tổ chức gặp nhau trên HN cũng chỉ có nhũng thành viên chủ chốt thường xuyên. Với số người ít ỏi đó thì thực sự khó mà tổ chức được một cái giè đó cho ra hồn..

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  6. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Cũng lâu rồi em không có vào gửi bài nhỉ ??? Không biết mọi người đã quên em chưa ???? Còn em vẫn nhớ HPC lắm, thật đấy. Và kỷ niệm của em với HPC ở HN thì cũng nhiều đấy chứ. Đi họp, đi chơi, đi hát rồi đi ăn nữa.... với em đó là những kỷ niệm vui.
    Vậy nên nói như anh Minh post vậy là không đúng. Tại sao lại nói là đi họp 1 lần rồi biến mất ???? Chỉ vì thời gian gần đây có lẽ do mọi người thi cử, rồi nghỉ hè thì khó có thể gặp mặt được đông đủ thôi mà.... Với ai thì em không biết, nhưng riêng em thì thấy mình, chị friendly82 là hầu như buổi họp nào cũng có mặt. Và cũng phải nên biết là con gái o HN ít hơn con trai. Với lại ở đây em không muốn nói đến chuyện đi nhiều hay đi ít mà em muốn nói là chúng ta đi họp với mục đích gì. Mọi người cứ nói là đi thì phải lên kế hoạch này nọ, phải làm những gì... Em thì nghĩ khác, em đi họp điều đầu tiên là muốn gặp những người đồng hương của mình. ở xa nhà nên nhu cầu được nói chuyện, chia sẻ với mọi người của em là rất lớn Thisnick nói là đi họp ngoài chuyện ăn uống, hát và đóng tiền và những ai quen thân thì nói chuyện... nói vậy cũng đúng mà không đúng. Thật ra chúng ta gặp nhau cũng chỉ để nói chuyện vui vẻ thôi mà. Còn muốn có kế hoạch gì đó thì làm sao có thể đưa ra được kế hoạch ngay được khi mà mọi người luôn đến không đúng giờ. Nói chuyện còn chưa hết thì thời gian đâu mà bàn với cả bạc. Theo em nếu họp bàn kế hoạch gì đó thì ai đó hãy đưa kế hoạch post lên mạng và chúng ta cùng bàn rồi để khi nào họp mặt sẽ đưa đến thống nhất và bàn cụ thể chi tiết hơn thôi.
    Còn về thành viên cũ và mới thì.... nói thật nhé, ở đây chẳng có ai không là mới cả. Quan trọng là lúc nói chuyện mọi người có hoà đồng vào không thôi. Mọi người phải hiểu tham gia vào đây thì phải tự nhiên thôi, không ai có thể quan tâm tới ai riêng được cả. Vì cũ và mới cũng phải làm quen chứ, và có đi nhiều thì mới thành thân được. Ai mà chẳng phải vậy, cho nên đừng nên đổ lỗi cho ai cả.
    Còn chuyện các boy thì em thấy cũng chẳng có gì đáng để nói lắm. Em thấy mọi người vui vẻ đấy chứ, có lẽ do nghĩ quen thân rồi nên nhiều lúc trêu đùa cũng hơi quá. Nhưng cái đó cũng ko có gì ghê gớm lắm để bị chỉ trích cả. Bởi vì khi mọi người quen thân nhau rồi thì cũng đâu co để ý. Chị em phụ nữ đâu phải ai cũng hẹp hòi, chấp nhặt Tuy nhiên nếu sửa được thì cũng tốt thôi....
    Thôi em xin hết, quá dài rồi ...
  7. tupt

    tupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao???, HPC-HN buồn vậy sao????, chí ít ra cũng còn hay chán, chúng ta vẫn tự hào rằng số lần họp của chúng ta là rất cao so với HPC, và tỷ lệ thành viên tham gia ít nhất cũng được 60%, vậy là đã mỹ mãn lắm rồi.
    Còn các thành viên không đi họp được hoặc đi họp một vài lần thì cũng không nên trách họ, họ còn bận nhiều công chuyện mà....

Chia sẻ trang này