1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hehe, Em đang có 1 mối lái, thấy hay hay nên cũng muốn đc tư vấn tình tang

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NeverGiveUp., 22/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    -Ơ, thím!!

    con bé ngó ra cửa, tròn xoe mắt nhìn em@@
    --V đấy à, vào đây cháo, sao hm nay rảnh rỗi xuống đây thế?

    [:P]Có vẻ e đến đúng lúc các bác ợ, lúc đấy hình như bà thím e đang tỉ tê vs gái điều jì đó mà có thể em biết[:P]
    thế là vào, nhà em nó chỉ có mỗi e nó+thằng e rai.THằng bé này e có gặp khi tối hm đầu tiên em cùng bà thím qua nhà gái chúc tết.

    --anh này là ai vậy cô?Có quen biết jì k sao mang quà cáp tới (ax, con này đc, chưa jì đã muốn dìm hàng)
    -anh là ng quen của mẹ em, anh qua chơi nhà em nh lần rồi. Hm14/2 a cũng có qua nhưng "hình như" hm nay mới gặp em lần đầu.Hôm qua cty anh tổ chức đi chơi, a có mua quà qua biếu cô chú bên nhà, em cầm giúp anh. (điêu toàn tập)
    con bé có vẻ chột dạ, rồi nhìn em đúng phát đấy trong suốt cả buổi các bác ợ

    ---thằng này (ax) tên là V, con bác cả 2thằng Thanh-Đạt, nhà ngay cạnh nhà thím
    --à, vâng

    rồi gái đứng dậy, pha càfê, mời em:

    --đấy, nhà chỉ có thế này thôi. Anh uống nước
    --e lỡ pha càphê, anh chịu khó mất ngủ 1 tối nhé (lại cứ tìm cách dìm hàng em mới đểu)
    -ò, k sao, tối nay a cũng đang muốn thức khuya 1 chút. Cám ơn em Nhaa

    Cố ngân cái chữ nhaa cho nó dài ra 1 chút kiểu như bỡn cợt gái vì từ đầu đến jờ, bc vào thì nó chưa chào. Đã thế nói chuyện lại toàn trống không câu đầu vs em:-w. Ngay câu:"đấy, nhà chỉ có thế này thôi". E nhận ra ngay gái nó đang nói kiểu đong đếm so đo giữa nhà e vs nhà nó. to vs chả bé.Nói thì rõ ràng cứ phải lấp lửng.
    THế rồi em cũng nhâm nhi ngụm cà phê, trầm ngâm. Đầu tự nhiên nặng trình trịch vì bị dìm hàng mà bản thân thì bị phản pháo nhiều quá. Biết mình là khách, bị động nhiều hơn chủ động nhưng như thế là k được. Con bé cũng quá lắm!

    Bầu không khí lặng thinh sau hơn chục phút, do e thì chưa nghĩ ra chủ đề jì hay cũng cả mải suy nghĩ:"Dạo này mấy bố trên TTVN đăng đàn thuyết pháp mối lái nhiều quá, mà chả làm đc jì. Mình mà cứ im thế khéo cũng hỏng, đổ thóc jống ra mà ăn. Con bé này cũng đc nhắm, dám rìm hàng mình, dù jì thì mình cũng là cháu của thím nó gọi là cô chứ"

    -thím sang lâu chưa?bố mẹ e đi đâu rồi? (hỏi 1 phát 2 nháy cho nó xôm)
    --cũng được nửa tiếng thôi, thằng Đạt nó đưa thím qua.
    ---mẹ thì sang ông ngoại, còn bố em thì vừa mới ra ngoài./.

    ngó cái tivi đang có phim hàn xẻng:
    -phim này phim jì em?
    ---xxxx (e chả nhớ, cả thực sự là k quan tâm lắm nên cứ hỏi vung vãi hết cả ra ợ)

    -phim này hình như phim cũ thì phải, anh thấy mấy diễn viên quen thế.
    ---vâng, em cũng mới xem nên không rõ lắm.

    -Ộ ơi, ra đây chơi em (thằng bé em cũng đêk nhớ tên, chỉ nhớ hiệu của nó là Ộ, thấy bóng cu cậu loáng thoáng chổng mông rửa bát trong toilet nên gọi nó ra)
    vừa gọi xong thì mẹ em nó về, em đứng dậy, bật nhanh như hưu các bác ợ:
    -cháu chào cô, cô vừa đi đâu về thế ạ.
    ----À cô mới sang ông ngoại về, cháu, ồ có cả cô Phượng sang chơi à. Ngồi đi cháu.

    thế rồi thím em vs mẹ gái bắt đầu8, bầu không khí bỗng nhộn nhịp hẳn lên, e tranh thủ đá gái vài cái:
    -thế e đang làm jì vậy?
    ---gõ đầu trẻ (nó cứ trống không mới đau bẹn:-w)
    ----à, e nó đang làm gv mẫu giáo, gần nhà ông ngoại cháu ý(mẹ em nó tiếp lời)

    -Ồ, em đi làm thế thì gần nhỉ, thế em bách bộ hay đi xe?
    ---đi bộ cho tiết kiệm xăng.

    -hơ, thế thì chân to phải biết nhỉ[:P][:P]
    ---Thế anh làm ở đâu? (giờ mới chịu dùng kính ngữ đây #:-s )

    -Anh làm ngay bên kia đường thôi, cách nhà khoảng 300m
    ---thế thì chân a cũng to lắm nhỉ

    Đấy, phải như thế câu truyện mới bắt đầu. E quay sang bà mẹ nó rồi nói:
    - cô à, hm qua cty cháu đi du xuân đầu năm, lên Bắc Ninh, cô biết chùa Dâu vs chùa Bút tháp chứ, cháu có làm cặp bánh Phu_Thê, đem về biếu cô chú. Cháu mua từ hm qua, tại lò, tuy bánh k mới nhưng chắc còn ăn được[:D]. Sáng mai cô cứ hấp lại cùng nồi cơm cho nó chắc cô nhé.

    con bé lanh chanh nói chen vào ngay các bác ợ:
    ---thế đã mua bánh đem sang biếu thím chưa?
    -ừ nhỉ, anh quên mất, làm thế nào bây giờ?

    ---cháu thế này là k đc, có mỗi thím mà k đem sang biếu trước ..
    Nói chung đến đọan này là em bắt vị gái ngay: Gái này là còn nguyên Zin, chưa bị bóc tem, khả năng va chạm và giao tiếp hơi kém, nói năng gượng gạo và nhất là k dám nhìn thẳng vào em phát nào, đã thế liếc lại thấy phớt hồng, ửng 2 bên má em nó... Hơ_hƠ, bắt đc vị rồi thế là e chém tới tấp[:D]

    -ơ, hình như anh gặp em ở đâu rồi thì phải. Quen nhắm.
    ---chắc cùng làng thỉnh thoảng bắt gặp nhau thôi

    -thật mà, trông em dạo này có vẻ khác trước nhiều lắm. Hôm anh gặp em ở nhà ông nội (em đc cái thỉnh thoảng đáp rất lửng lơ)
    ---À, thế khác thế nào anh.

    -Ừm, so vs hm đấy thì hm nay em hơi có vẻ ... nhỉnh ra thì phải
    :)), mẹ em nó chữa cháy luôn các bác ợ
    ----Em V.A thì ăn mỗi bữa ăn chưa đc nửa chén cơm, chỉ có nuôi là tốn tiền thôi

    gái thì đỏ mặt, xị và tịt luôn.vừa gọt xoài xong nên tiện đang cầm con dao em nó chém túi bụi vào đống hột+vỏ :-ss. E nhìn mà chỉ dám tủm tỉm cười.Mẹ e nó tiếp nhời:
    ----Nhà này thì 2 đứa(em nó+thằng Ộ) là k thích ăn đồ ngọt, chỉ thích của chua thôi.
    -Thế mấy quả này có vẻ chua chua đấy cô ạ, cô dùng thử, thím dùng thử.. (tiện tay 2 mẹ vs thím k xài em đưa luôn cho em nó).. E dùng thử này.
    ----À, của chua thì chúng nó chỉ thích cái loại 15k/1kg, loại rẻ tiền thôi:)
    ---Xoài này mà mua như này thì chua là đúng rồi (chẹp chẹp, giờ mới thấy gái nó lên tiếng, khổ thân tịt nãy giờ)

    - đấy, phận con trai khổ thế đấy cô ạ, có đi chợ bao giờ đâu mà biết ngon với ngọt, mua về đành phải chịu vậy thôi...(quay sang em nó vẫn cứ chém hột xoài lia lịa:|+cúi gằm mặt). Thế lúc nào a cần V.A đi mua cùng anh nhé.

    v.v.v nói chung mà kể ra buổi chém jó tại nhà em nó hôm đó thì dài dòng lắm, lại còn cái vụ thím em hỏi:
    -- mày mới thay sim àh?
    thì em nó bảo ngày xưa bị thằng nào đó nó hỏi mua con sim 0986386586 cóa 1t rưỡi, em thì nghe 3 con 86 có giá 1t rưỡi thì tiếc xụi lơ, nên cứ như thật. Tiếc thật ấy chứ, cứ quay sang hết tỉ tê vs thím, vs mẹ gái rồi vs gái cảm giác như chính em là ng mất vậy@-) hơi bị đồng cảm vs gái. Nên gái nó nói rất ngây ngô tự nhiên:
    ---thằng đấy ngu..như lợn
    ---đi suốt từ HP ra mua mà quên k nạp cước,
    ---đến nỗi jờ mất cả sim.ngu thì chết.

    etc, nói chung thêm đc khoảng chục phút nữa, em thấy câu chuyện thoái trào, bầu không khí nhộn nhịp bắt đầu xế bóng.thế là em .. đánh bài chuồn.

    Về nhà nghĩ lại thì hm đấy phá cách như vậy cũng đc, nhưng xem ra có vẻ k ổn lắm, chém gái nhiều quá, có vẻ gái nó k thích, jì mà cứ bật nó tanh tách tại nhà nó.
    Nên em buông thõng ra suốt từ hôm CN19/2 đến jờ k có động tĩnh jì cả, để gái nó tạm quên cái máy chém mấy hôm đi. E có 1 thói quen là gặp gái ít khi xin số fone lần đầu gặp mặt nên hm trước ra về là tay trắng,cũng tính hm nay qua nhà em nó chơi thêm buổi rồi cái number fone để tiện liên lạc.
    Quá trình làm quen ra mắt suốt từ tết đến bgiờ em xin tóm tắt đơn giản ở mấy comment trên.

    E thích cái kiểu làm quen tự nhiên, tiến tới từ từ, nhưng phải khiến gái nó bất ngờ. Các bác vấn thêm để em tham khảo nhé. Giờ thì con H5N1 nó lại lên cơn rồi. EM xin phép nghỉ, có jì mới em sẽ tóm tắt thêm.

Chia sẻ trang này