1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hehe, lần này là tường thuật trực tiếp luôn ạ, các bác vào tư vấn nhiệt tình nhá :D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi concaro128, 26/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Làm quen 4` thế mà cũng làm quen được á
    Cậu lại đùa tớ
  2. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    xịt pẹ e đùa bác làm léo j ạ thật e mới kể chứ lị
  3. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Chán quá khứ rồi à? tưởng kể chuyện kia để mọi người tư vấn giải quyết cho cách quay lại ? Dù sao cũng nên tóm tắt đoạn sau, chứ đừng cắt phụp một cái chứ ???
  4. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    bác cho địa chỉ quán cafe đê! Bác phải hiểu là chân gỗ là không thể thiếu trong trường hợp này! Em xin làm chân gỗ giúp bác!
  5. hybridduck

    hybridduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Topic trá hình PR quán cafe cho bạn cậu ah???
  6. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, bác xì pam thế này mod vào đọc đc thì e chết bác xem từ đầu đến g e có 1 tí chi tiết nào để địa chỉ quán cafe đâu, mà toàn các bác bên f69 vào xì pem xin đi theo dõi đấy chứ
  7. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    E của các bác đã về rồi đây, vừa đi gặp các e Cáo về xong, thú vị phết, các bác đợi e ăn 1 tí rồi update tình hình nhé, hehe, lạnh quá
  8. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic đang thăng hoa
  9. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    ...Hôm nay tình cờ e search đc topic tán gái tây, hehe, các bác vào chém mạnh quá, e cũng học hỏi đc tí kn, lại đc sự cổ vũ của các bác pm, e mạnh dạn nhờ a Jemand dạy cho mấy câu tiếng Đức, xã giao thôi, hì hì, k ngờ hiệu quả phết
    Như 1 số bác đã khuyên, e đến sớm đợi, hehe, dù sao cũng là quán nhà bạn e, ngồi thoải mái cũng chả ai đuổi (hị hị, e lại thân với ông chú chủ quán nữa, chém gió với ông này suốt nên càng đc quý), à trc khi đến e cũng lăn nách khử mùi, nhai coolair cẩn thân
    Ngồi chán chê, lúc e đến mới có 5h30, hiz hiz, ngồi mãi đến tận 6h vẫn chưa thấy các ẻm đến, e bắt đầu thấy hơi ... tưởng bở... hiz hiz, có khi hôm qua chúng nó hẹn hò xã giao thôi, k ngờ mình lại dễ tin ng quá
    Nhưng ngẫm lại thì kể ra hôm qua mấy ẻm ấy có nói là rỗi từ 6h đến 7h, có khi là e nhớ nhầm time cũng nên, nên ráng ngồi chờ đến 7h, k có thì về... cũng chả mất j cả
    ...
    Đang mất tinh thần sẵn thì e bé bán hàng lại trêu: "A ơi hôm nay trời lạnh chúng nó k ra đâu", thêm nẫu...
    ngồi thêm khoảng 15p nữa thì đột nhiên có 2 e Tây rất cao đi vào, e đang ngớ ng k nhận ra thì các e í đã chào trc, rồi ra hiệu ý bảo là ngồi ở đâu, hi zhiz, hôm qua các e ấy còn ăn mặc phong phanh, hôm nay đã kín mít rồi, ai mà nhận ra đc chứ, chỉ có e của các bác là vẫn diện bộ hôm qua nên các e ấy vẫn nhớ thôi...
    Phù.. hoá ra là các e ấy bận kiểm tra tiết cuối, kiểm tra j mà suốt 3 tiếng, về lúc 6h, ăn cơm rồi ra đây luôn, e hỏi đểu tuởng quên rồi, thì các ẻm nói lại là "Quên sao đc, sr vì đến muộn"
    Hehe, lịch sự phết...
    nhưng lạ quá, hôm nay chỉ có 2 em cáo già kia, còn cái e kute kia thì k ra, e có hỏi là sao hôm nay chỉ có 2 ng, còn 1 bạn nữa đâu thì chúng nó bảo là đang ăn cơm, chắc ra sau
    5p sau thì lại 1 e cáo nữa đi vào, hiz, vẫn k phải là cái e kute hôm qua...
    Chán quá.... mất hết cả hứng thú...., ngồi nói chuyện 1 lúc thì 2 e kia gạ là hôm qua bảo là có mấy trò hay lắm, hôm nay biểu diễn nốt đi, khen mình là pro mới đểu chứ...
    Xong 2 trò, các e í có vẻ hứng thú ra mặt, vỗ tay đôm đốp, hôm nay quán lại vắng, chỉ có mỗi e với 3 cáo tây nên tha hồ mà chém gió... cũng chả ngại ai cả, chỉ buồn 1 cái là nhân vật chính để gây cảm tình thì lại k có mặt....
    Nói chuyện thêm 1 lúc nữa thì mấy ẻm nhìn đồng hồ, e cũng biết ý hỏi là bận j à, mấy e ấy bảo là có vé mời xem mấy đồng chí campuchia nhảy nhót, rồi chìa cái vé ra như để chứng minh... lúc đấy cũng tầm 7h30 rồi nên e cũng chuẩn bị về, trc khi về các e í có nói là mai đi Ninh bình, rồi sẽ đón tết ở xyz, hỏi là ở chỗ đó có vui k, blah blah....
    Cuối cùng, để hạ màn e của các bác hỏi là thế đi lâu thế này thì sẽ ll kiểu j, mấy e í bảo là cuối tuần sau là về rồi, hẹn gặp lại chủ nhật tuần sau, cũng 6h30 tại cái bàn này
    E tà lưa vài câu, bảo là thi thoảng lên mạng thì gửi mail nhé, mấy e í bảo là okie rồi cho luôn mail, e cũng cho lại mail + sđt (bảo là nếu có lạc đưòng thì cứ gọi nhá)...
    Lúc đứng lên tính tiền e của các bác cũng đc kn là gái tây thích ga lăng nên bảo mấy e í là hôm nay để tớ mời, nhưng mấy ẻ nhất quyết k chịu, 1 e bảo là hn nó uống 2 cốc cafe, nếu mà để e trả tiền thì thiệt cho e, nên lần này để cho nó trả, hơn nữa, coi như lần này chúng nó mời vì mấy trò magic rất thú vị, hehe, e của các bác đành thôi, bảo là lần sau mời lại....
    Haizz để ý đoạn tính tiền này mới thấy là bọn Tây nó sòng phẳng, khi mà e cáo cao nhất đứng dậy, 2 e cáo kia tự động đưa tiền cho e ý, tuy là đưa nhưng rất là tệ nhị, lúc sau e có ra bàn ngồi nc với mấy e nv, mấy e í cũng k hề biết là bọn này campuchia, lại còn khen cái e cao cao ấy nhiều tiền, lúc nào cũng đứng ra trả tiền chứ...
    Tóm lại là hôm nay e của các bác đã có mail của các ẻm ý, (trong đó có 1 em ở hanover đấy ;)) bác nào mà ở gần đấy có j pm e mấy tháng nữa e í về rồi chiến), nhưng cái e mà e để ý thì hn lại k đi đc (các e cáo nói là thời tiết thay đổi bất ngờ quá, sáng đang nắng chiều sau cơn mưa cái lạnh ngay nên cũng hơi mệt, e cáo kia có vẻ yếu yếu nên cũng ở nhà, k đi coi show của mấy a campuchia đc), và tình hình là e cũng đã phím trc là cn tuần sau lại gặp rùi... mong tin của các bác
  10. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Những 1 tuần sau mới được đọc tiếp chương 3 ah, sao đợi được, chủ top đi phượt với 2 em kia đi, để câu chuyện được tiếp tục ko bị đứt quãng, bỏ mặc e kute ở nhà.

Chia sẻ trang này