1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hehe ... tết thiếu nhi ... trung thu ....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Ciao.007, 14/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hehe ... tết thiếu nhi ... trung thu ....

    - tên topic ... định nghĩ quả tiếng anh cho hoành tráng , nhưng mà trong 1 phút không nhớ ra nổi ... cái này gọi là đãng trí bác học
    - nội dung : mọi người lên kế hoạch xem trung thu có vụ rì to tát không , tớ cho rằng nên nghĩ đến từ bi h mặc dù còn 15 ngày nữa mới đến ( may quá lúc đấy mẹ đi công tác về rồi ) , chứ như đợt 2/9 chán chết
  2. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Ciao ơi, hay ấy làm một quả hoành tráng ... sang đây ăn trung thu với tớ cho vui .... hehe.... Ở bên này chán quá, chẳng thấy không khí trung thu gì cả .. thế là lỡ hẹn 2 cái " Trung Thu " rồi ... buồn đến chết mất .....
  3. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Trung thu năm ngoái là ngày wen cô bé đấy (cơn ác mộng giữa thiên đàng) .......... thế là sắp 1 năm rồi .............. chỉ vì trung thu mà bây giờ có cái cùm ở cổ ..... mình ghét trung thu .........
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Trung thu vào 28/9, tức là vào thứ 3..một ngày bình thường trong tuần.. chưa nghĩ ra cái gì ủng hộ cả..
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/Amthuc/410946.ttvn
    thấy cái này bên ẩm thực.. Ciao thử nghiên cứu xem có món nào ngon ngon ăn đêm chuẩn bị tinh thần Trung thu.. hihi
  6. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Trung thu năm nay đi rước đèn đê,ôn lại hồi bé xíu.TRong này lớp tớ đang có dự định,hôm qua có thằng mang đến lớp mấy cái ***g đèn bằng giấy,bán 2k/1cái ,cả lớp cò cưa,1k ko chịu thế thì chịu thôi.Năm nay chắc tớ đi theo mấy em đi rước đèn.Mà năm trước trong này mưa,năm nay ko biết thế nào.
  7. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hic ... ước gì hoành tráng được đến thế
    chỉ khoái bắn súng phun nước thôi , nhưng mà nước tinh khiết không pha chế .. chứ nước pha chế thì vái cả nón
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Ciao lại làm tớ nhớ,hay ôn lại luôn thể nhỉ?
    Trung thu đến là có hồng ngâm rồi,tớ thích ăn hồng ngâm lắm,gửi vào cho tớ đê
  9. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Vào ngày thường.Cũng chán vì chẳng làm được cái gì cả đâu. Phải tuỳ vào thiện chí của mọi người nữa chứ. Tớ thì thích tụ tập vào một chỗ. Đóng xiền. Mỗi người khoảng 10k. Hoặc ít hơn nếu mình đi đông. Mua bánh trung thu, ít bưởi, nước, ngồi buôn chuyện,hehe...cứ tính nhiều rồi cuối cùng chẳng được cái gì thì chán.hehe...
  10. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Gần hai tuần nữa là đến trung thu rồi, nhanh thật. Chỉ tiếc là mình không được ở lại để chơi Trung Thu thôi, mấy năm nay chắc là đông và vui lắm.
    Ở nhà có khi 2 năm rồi chẳng đụng đến một miếng bánh dẻo bánh nướng nào.... Thế mà năm ngoái sang đây thèm thế không biết. Năm nay rút kinh nghiệm mang được có 2 cái bánh dẻo, 2 bánh nướng sang bên này.... mới chỉ kịp ăn có 2 miếng đã phải sang nhà bác ở 1 tuần... thế mà bọn ở nhà nó xơi hết sạch cả cái bánh nướng nhân thập cẩm của mình (sao không đứa nào chịu ăn bánh dẻo đi nhỉ- bọn đáng ghét )... vừa mới nghe tin xong thấy đau hết cả lòng.... không biết bao giờ mới được ăn bánh nướng nữa đây.... bác nào thiện chí gửi cho tớ với...thèm quá ... hic hic.

Chia sẻ trang này