1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hehe,topic này dùng để chửi nhau:D,ai ko thích chửi nhau thì biến

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Scorpion, 18/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    TSC thằng bò cạp he he hôm nay dám mặc quần đùi đi dạo phố thả dê .hê hê về nhà lại mở cái Topic này keke chú này thoái hoá biến chất quá rồi
    Giọt nước mắt tiễn đưa với ước mơ.Lời yêu chưa kịp nói còn đâu nữa ? Giờ ta đã mất nhau với nỗi đau.Đời anh tựa chiếc lá bay lẻ loi
  2. snowbabe

    snowbabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời, các bác chửi có văn hoá chút xúi được không ạ. Đọc nghe kinh quá.
    Vịt dễ thương
    <img src="http://www.tmspeed.net/mmf/gallery/Duck/vitdt.GIF" border=0>​
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    He he, cuối cùng thì đã có một con mồi dính bẫy! Cái con mụ "sờ lâu" bây be kia, mụ định kiếm chác gì ở đây à? Có mún chửi nhau với ta ko?
    Never say Never
  4. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,em làm cái này chỉ để các bác viết bài giống như của bác BC thôi mà,có ai bảo các bác chửi nhau đâu,hic.
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  5. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Khè khè ,chửi nhau ko phải đơn giản ,chửi là một nghệ thuật ,ai ko biết chửi thì biến. Chửi thô kiểu hàng tôm tép thì nói làm gì .Bác S.leo chớ vội khoá topic này nhé ,khóa là chết với em.
    ngày mai tôi sẽ vĩnh biệt ttvn
    nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ phải chửi tiếp ,chửi cho đến khi nào tôi nhận ra tôi đang định chửi đứa nào mới .....bắt đầu chửi ác hơn.Chửi một lần chưa thấy nó tức thì kiên trì chửi lại câu đó cho nó bằng tức thì thôi dù là 10 lần hay 100 lần hay 100000. ..lần. ha ha ha ha ha ...Chửi xong rồi cười,cười rộng ngoác mồm rồi thì càng chửi có âm lượng hơn. Đố đứa nào kịp xen vào mà chửi lại .Jé... jé... jé...Phương pháp chửi này đảm bảo thắng nhưng hơi tốn sức.
    ngày mai tôi sẽ vĩnh biệt ttvn
    nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
  7. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Hê hê.Sao hôm nay đi họp TFG chả thấy ai chửi ai cả.
  8. Ao_Long_Vuong

    Ao_Long_Vuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    tuong vao day khong co dat tro tai chu
    khong ngo lai co mot khu dat de dung vo nua
    hihihh
  9. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu Mất - trí này định bắt nạt vợ tau hử ... mi thích chửi nhau thì tau chìu . Đứa nào chửi vợ tau tau oánh chít
    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  10. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Híc, thất vọng quá. Em cứ tưởng các bác chửi nhau thế nào chứ vầy thì ra ngoài chợ mà chửi nhau.
    Toàn câu chỉ bọn buôn tôm bán tép nó dùng. Thất vọng vật.
    Chửi nhau nghệ thuật một tí đi. Chứ như thế này thì chán lắm.

    Master of Mysterious Forest
    Cơm ăn mỗi bữa mỗi lưng
    Uống nước cầm chừng để dạ thương em
    Thương em chẳng biết để đâu
    Để vào tay áo lâu lâu lại dòm

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này