1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hehe... Tường thuật chuyến Picnic 21/7 đây!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi crazymusic1hp, 21/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    That tiec qua hom do em lai khong di duoc ... xin loi moi nguoi nha vi da qua don em ay ma Em cam dong nhieu nhieu lam song hom do em khong the di cung moi nguoi nhu em da noi hic hic Thoi danh cho mot dip khac vay....
    iou245@
    Hãy sống thật, chơi thật và yêu thật !
  2. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng !!!
  3. nguyenly

    nguyenly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    híc híc buổi đi chơi mệt đứt hơi luôn nhưng vui quá .các bác tường thuật cũng gần đủ rồi í chứ nhưng em xin phép đươc có chút đính chính vào một số chi tiết cụ thể chưa đươc đúng với thực tế cho lắm:
    6h30' ngày 21/7/2002 trên quảng trường nhà hát lớn thành phố có ba ông đực rựa là em ,interserpter và anh nico.sau một lúc đọc hết hai quyển chuyện jindo mới nhất mà vẫn chưa thấy bác nào cả và thấy bigtoe lulu đi tới cứ tưỏng có khứa ai dè họ đi bãi cháy hụt hơi một hồi lâu anh em mới thấy mấy bác .anh em tui mới trao lại nhiệm vụ cho các anh em và ba anh em tui phóng một mạch ra đồ sơn tìm chỗ(em la beo dep trai chu đâu phải cô nào như bác inocent nói đâu)lượn một hồi hết mấy lít xăng của bác nico cả ba quyết định sẽ dãn mọi người đến bãi.
    .vì tình yêu kia mong manh như thuỷ tinh!
    anh không muốn trong đời thiếu em !
    thiếu em![/size=15]
  4. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Ui.... sao la vay ??? co ai biet nha em ngoai nongdan dau ma tim hic hic o khu nha em lam gi co cu Dung nhu anh noi co chu ??? Em khong biet cac bac den don em may lan vi em chi gap co nongdan thoi ma. Luc moi nguoi qua don lan nua chac em di ra ngoai chua ve. Song khi ve em co nghe noi co may ngoi qua don... hic hic em chi thieu roi nuoc mat nua thoi hiihih cam on moi nguoi nhieu nhieu. Con chuyen tinh yeu cua em a.... hihihihi em se noi thoi ma... cho nhe
    iou245@
    Hãy sống thật, chơi thật và yêu thật !
  5. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Ne ne DJ anh noi gie the ???? hu hu ghet quaaaaa Khong duoc goi em nhu vay nua nha.....anh ma goi em nhu vay thi anh huong toi em qua hic hic con ai dam qui em nua co chu ??? hihihi
    iou245@
    Hãy sống thật, chơi thật và yêu thật !
  6. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    anh cứ gọi em như thế thì sao nhể? mà sao em không post bài có tiếng việt cho dễ đọc hả tô mỳ gà hà hà hà
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng !!!
  7. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    To tomygirl : Sáng sớm đi đâu mà tui đến gọi khản cả tiếng mà chẳng có ai ra trả lời cả . Đứng mọc rễ ở cửa nhà 5 phút chẳng có ai thế là tui té .
  8. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    he'he'
    Cuộc PICNIC hơi bị vui đấy, ai k đi thì tiếc lắm nhỉ. Thế CN tuần sau đi tiếp đê, lần trước ai chưa được đi thì nhớ đăng kí lần này đấy.
    Đi đê, đi tiếp đê.

    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT
  9. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    LẠi đi hả anh vuathuoclao. máu quá. Dân HH nhà ta máu quá cơ. Anh em HPC cũng đi đi cho vui nhểy
    My love for you is immortal
    Trời đã sinh ra em
    Để mà xinh mà đẹp
    Trời đã sinh ra anh
    Để yêu em tha thiết
  10. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Đúng 8h30, Đoàn thứ Hai bắt đầu xuất phát. May nhờ có Chip_hoi chở Ricarica sang qua bên kia cầu Rào cho nên Innocent (là tôi) cứ thong thả, bình tĩnh mà lượn lờ trước mắt mấy Đại quan nhân áo vàng. 2 xe đi đôi là xe của Marco và Minhphuongng_vm được cử đi tiên phong và đoạn hậu để đề phòng mấy chú, còn 2 xe đầm 3 thì cứ thế tằng tằng tiến thẳng về phía biển Đông.
    Còn nhớ, Minhphuongng_vm hôm đó vừa đi vừa tức nổ đom đóm mắt vì thấy Innocent vừa được chở người iu, lại vừa được chở Ricarica - hoa hậu HPC và HPEC. Chít chưa, ai bảo ... xấu trai. Hì hì...
    Nói thật, hôm đó Innocent căng thẳng quá, chở đằng sau là 2 người thân iu mà. Thành ra đến lúc ra gần đến Đồ Sơn rồi vẫn còn hỏi: đã đến Đỉnh vàng chưa??? Hic hic...
    Đến khu 2, cứ tưởng rằng anh chị em đang nô đùa vui vẻ ở khu 3 thì bỗng thấy một túm... Ối xời ơi, đông ơi là đông, tưởng là đội quân khủng bố của Bin Laden, nhòm kỹ lại hoá ra đội nhà mình. Khiếp, đông thế, gần bốn chục nhân mạng...
    Muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra, quý vị đón đọc hồi sau sẽ rõ ...

    Innocent

Chia sẻ trang này