1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hehe... Tường thuật chuyến Picnic 21/7 đây!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi crazymusic1hp, 21/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Thế chủ nhật này ai muốn đi chơi nào , đi với DHP , nếu đi thì tối nay (25/7) từ 19 h30 đến 21 h tại Bằng Lăng Quán đăng kí và nộp xèng . Nếu tối nay không đi được thì liên lạc với Hoa_dien_vy -trên ttvn
  2. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Nhím ơi nhím ơi... sorry nha.... nhưng tommy cũng muốn gặp Nhím lắm.... chờ dịp khác nhé
    iou245@
    Hãy sống thật, chơi thật và yêu thật !
  3. The_moon

    The_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    hêh,Hic, hi, các bác vẫn thiếu ..thiếu nhiều chi tiết . The Moon bổ xung nhé :
    Úi ui, cha mẹ ơi, ai để người ta đợi dài cổ, tưởng tới trưa rồi mới được xuất phát cớ chứ. Mặt trời lên cao, nắng rồi, mà còn phải bảo vệ làn da Châu Á của em tí nữa chớ, chứ để lên HN thằng bồ nó chê em thì...ế à.
    Mong đợi mãi thì cũng đến được giờ xuất phát , đại để là khoảng 8h hơn thì phải. Thì trùi ơi là trời bác tài xế của tui chạy đâu mất tiêu, hỏi ra mới hay đang lượn với Minh_phương đi đón Tomigirl thì phải, lại phải đợi thêm....
    Ui , may quá , cuồi cùng thì cũng kia rùi, về rùi. Tui gọi oái oái, mà hắn - Minhphương- chỉ lướt qua rùi chạy luôn đi.
    Hic, hic, tài xế của em anh Phương ới ơi, thế mà hắn chỉ nhoẻn miệng cười tinh quái , rùi phóng vụt đi. Tức quá trời, tui hậm hực phóng theo.
    .
    Mặc dú đang rất , nhưng em vẫn tỉnh queo lai Ngocconương đi. Đang rôm rả với Ngoconuong thì thấy lão tài xế của em vẫy vẫy trước điểm đèn đỏ ở nga tư đường Cát Dài. ...Ơ, anh Phương đâu? Còn Ngocconuong mà...
    Viethoa21 ( tài xế của em ) trả lời : nó đi rùi. (, tui tường thuật chính xác )
    Ơ, thế còn Ngocconuong , chiến sĩ áo vàng đâu để yên.
    ...
    Đành vậy, em cùng Ngocconuong đi từ từ, còn bác Viethoa21 chạy theo..
    Em bảo : cứ qua các ngã tư là em đón...nên bác ý không gọi xe ôm.
    , hehi, ít nhít hôm đó, bác ý phải chạy từ đó đến chỗ cầu vượt....hehhe, không sao sáng hôm đó, Viethoa21 đâu có phải lên đội tập thể lực, thế bỏ bèn gì phải ko ông Viêthoa21 .
    Hì, từ cầu vượt bác Viethoa21 tỉnh ra thuê xe ôm phi thẳng qua cầu Rào, sang gặp anh em, đợi sẵn bên kia cầu.
    Em cũng qua cầu, gặp chú áo vàng đang nói chuyện với sáu em ( hơi xinh..), rồi quay xe đi, em vội tới, may quá ...ko phải HPC. HPC đứng phía trên, đã vào quán ...ghé rùi. Em tới đó, gọi oe oé : bác Minhphuong đâu, em xả một trận đã đời luôn..
    Ôi ôi, mệt quá, cả đoàn ra DS. Mai em kể tiếp. Còn nwũa..còn nữa .. Rút kinh ngiệm, mai em nói ngắn hơn
    The_Moon
  4. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    he'he'
    EM moon nhớ dai phết nhi?. Mai còn nhớ cái gì, kể nốt nhá.
    Mình khoái quả tắm biển và xem chọi trâu, hehe.
    Lúc về gặp mưa, chạy xuyên qua, rét quá.
    Về đến HP rồi lại k được uống bia, tức quá , làm 2 bát bánh đa cua, rồi té. A` quên , còn đi hát hò rồi mới té.
    BB

    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Tomygirl gặp một lần rồi đó , nhưng hôm đó tui ko muốn tomy biết thôi .
  6. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    To Nhim &Tommygirl: Nấ?? này, không phải ch?- cho anh ch?Thà m?Tt phút huy hoàng r?"i chợt tắt
    Còn hỈ?n bu?"n le lói su?'t tr?fm n?fm!
  7. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Chủ nhật tuần trước (14/7), em có việc đi ra Đồ Sơn, thấy Đồ Sơn đang chuẩn bị hội chọi trâu, thế là nghĩ ngay ra được một trò chơi.
    Đã định chọn ra 2 đội, mỗi đội có 7 trâu chọi và chuẩn bị 7 cặp xúc xích làm phần thưởng. Ai dè, mấy con trâu chưa chọi thấy xúc xích ngon quá, cà lảm mất mấy cái, thế là lại phải rút xuống thành 5 cặp trâu chọi.
    Lúc chuẩn bị trò chơi, em cũng chỉ hình dung ra như là chơi cướp cờ thôi. Ai dè, đến lúc chọi cũng không khác gì trâu cả. Càng chọi càng hăng, càng máu... cũng quay cuồng, tỳ huých, đất cát bay tứ tung, may mà chọi ở dưới bãi biển, chứ nếu không thì khối trâu bị trọng thương.
    Trời ơi, ... máu đổ, trâu Ngocconuong về đến nhà rồi mà mình vẫn còn mang đầy thương tích. Năm nay, quy định của Hội chọi trâu Đồ Sơn có thay đổi, trâu thắng trâu thua đều được phép tự do ra về, nếu không thì 5 cặp trâu chọi đem ra làm thịt thì đúng là ... cả làng no nê. Hi hi hi ....
    Hôm đấy, không biết em phân đội thế nào mà đội trâu xanh chiếm ưu thế quá, thắng liền 3-0. Về sau đội thua đòi chiến thêm để lấy danh dự, thế mà cuối cùng vẫn thua, chỉ dành được mỗi một trận hoà. Thế là toàn bộ xúc xích đã về tay đội trâu xanh. Ối xời ơi, trâu húc hăng quá, lại thêm cổ động viên cuồng nhiệt, xông lên tấn công cả trọng tài. May mà em dài cẳng, chạy toé khói.
    Còn nữa, sắp có ảnh tập thể rồi, bà con ơi.

    Innocent
  8. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Anh Nico lại nóng rùi.... em có làm gì đâu mà anh nói kin thế... hì hì chuyện em nói với Nhím là gì so với những cái em đã nói với anh, anh nhỉ hehehhe
    iou245@
    Hãy sống thật, chơi thật và yêu thật !
  9. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    The_moon kể lại làm tôi thấy tức wá , đang nhiên lại phải chạy bộ qua mấy ngã tư đèn xanh đèn đỏ.
    Đúng là đen đủi tưởng được nghỉ buổi xả hơi ai ngờ phải phóng căng hải 1 mình....... hic hic hic
  10. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    haaaaaaaaa ta khoẻ quá. Không ai khen thì tự ta khen ta. Vì em dành chiến thắng mà
    Càng đi vào mặt trận
    Càng sáng bừng chung thuỷ
    Càng lao lên ngọn lửa bỏng
    Càng yêu em tận lòng

Chia sẻ trang này