1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hehe

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ga_nhep_trui_long, 30/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ga_nhep_trui_long

    ga_nhep_trui_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ngủ đi ta giấc hoang đường
    Có còn giấc trắng không em
    Cho ta mượn vẽ một đêm không màu?
    Khi cơn mơ đã nát nhàu
    Vừa ta mới đó đã ngầu cơn điên
    Có còn em chút hồn nhiên
    Cho ta mượn vẽ bình yên điếm đàng?
    Ngủ đi ta giấc hoang đường...
  2. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Anh làm thơ hay quá!
  3. ga_nhep_trui_long

    ga_nhep_trui_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Hehe, cám ơn mamaco đã quá khen. Bạn thấy hay, nhiều người khác thấy dở, riêng tớ thấy bình_thường_thôi! Khì.
    Em cộng sinh một chút lòng
    Từ bi đốt một mùa đông úa tàn
    Một hôm ta vẽ chàng màng
    Đột nhiên có mê tàng rong rêu.
  4. ga_nhep_trui_long

    ga_nhep_trui_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Hehe, cám ơn mamaco đã quá khen. Bạn thấy hay, nhiều người khác thấy dở, riêng tớ thấy bình_thường_thôi! Khì.
    Em cộng sinh một chút lòng
    Từ bi đốt một mùa đông úa tàn
    Một hôm ta vẽ chàng màng
    Đột nhiên có chút mê tàng rong rêu.
  5. ga_nhep_trui_long

    ga_nhep_trui_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thế.
    Bất ngờ chiều nắng như không
    Làm sao mắt gió lại trong đến cùng?
    Hình như ta trót lạ lùng
    Để chiều rót những lòng vòng quanh chân
    Và ta để lại phong trần
    Sau khi nhớ là âm thầm lãng quên.
  6. ga_nhep_trui_long

    ga_nhep_trui_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Vào đêm ngủ một chút người
    Vào ta ngủ một chút vui điếm đàng
    Vào cô đơn hát miên man
    Vào vô cực khóc vĩnh hằng phù du.
    -Có còn em phía tít mù?
    -Ừ, con sẻ vẫn thiên thu hót lành.
  7. ga_nhep_trui_long

    ga_nhep_trui_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Nặn loanh quanh những mặt người
    Buồn thiu không biết mặt tôi thế nào
    Này em thắng giấc chiêm bao
    Phi cho đến những ầm ào xa xưa
    Để thấy tôi mới vừa mưa
    Ngày xưa cổ điển cũng vừa mới nay.
  8. ga_nhep_trui_long

    ga_nhep_trui_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nếu...
    Nếu cho tôi một suối buồn
    Thì tôi đến tận ngọn nguồn cầu may
    Lập thể em, này mày ngài
    Hiện sinh tôi, này trần ai_vô thường.
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Bạn thân mến,
    Các bài khác của bạn post ở topic này xin không bàn đến, vì cũng thấy như bạn nói, nó bình-thường-thôi, nếu không nói là hơi kém.
    Riêng bài thơ trên, tôi xin lạm ngữ vài dòng: Bài thơ rất có tứ, khả năng thể hiện cảm xúc qua thơ rất khá. Chỉ tiếc có chỗ, một là dùng từ cũ quá, hai là thừa mất hai câu cuối. Tôi không nói hai câu cuối không hay, nhưng nếu nó đứng trong một chỉnh thể thơ khác, e là hợp hơn. Còn bài thơ trên dừng lại trong tư cách là một bài tứ tuyệt thì qủa là đạt.
    Thật vui vì quá lâu không được đọc một chùm lục bát thế này.
    Chúc kkhoẻ, sáng tác tốt.
    ________________
    PS: nếu có thể, mong bạn sửa lại các bài khác thêm chút nữa, rất thể sẽ hay hơn!
  10. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Em đọc kỹ thì thấy cũng bình thường thật!

Chia sẻ trang này