1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Heimkehren oder Bleiben ??" Du học, về hay ở ???

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi kuestenkicker, 24/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Heimkehren oder Bleiben ?" Du học, về hay ở ???

    Hiện nay tại Đức có khoảng 2000 SV Việt Nam du học. Hình như đó chưa kể đến số SV sinh ra và lớn lên tại Đức, SV sang đây theo dạng đoàn tụ gia đình và đã tốt nghiệp phổ thông trung học tại Đức. Không biết trong số sinh viên Việt Nam nói chung này sẽ có khoảng bao nhiêu người muốn quay lại Việt Nam đóng góp những kinh nghiệm, hiểu biết mình đã học hỏi, thu nhập được sau những thời gian sống, học tập tại Đức và sẽ có bao nhiêu người muốn ở lại , kiếm việc làm với đồng lương Euro, hưởng thụ một cuộc sống nhẹ nhàng, ổn định.
    Lý do gì sẽ để bạn quyết định Về hay Ở ? Những trường hợp KK gặp thì đa số vì lý do tình cảm nên sẽ có quyết định quay lại VN, còn những người muốn ở lại thì hầu như là vì lý do kinh tế. Tất nhiên cũng còn nhiều phụ thuộc và lý do khác nữa nhưng theo KK thì 2 lý do trên thì thường xấy ra nhiều nhất.

    Đây là một số trường hợp đã gặp và KK cũng là người nằm trong một của các số trường hợp này. Các trường hợp này có cả người ở VN lẫn ở Đức

    [red]1.Người muốn Ở nhưng không có điều kiện


    2.Người muốn Về thì có điều kiện Ở


    3.Người muốn Về nhưng cảm thấy chưa đủ khả năng


    4.Người muốn Đi thì không Đi được


    5.Người Đi rồi thì chỉ mong Về


    6.Người nửa muốn Ở - nửa muốn Về

    7. Người kiểu ?z scheiYe Egal?o Về hay Ở cũng được



    8. Người có điều kiện Ở và không muốn ?zbao giờ?o Về

    9. Người không muốn Ở và cũng không muốn Về mà muốn Đi nơi khác

    10. Người nửa muốn Đi nữa muốn Ở


    11. Người thích Đi một thời gian rồi trở Về


    Vậy bạn nằm trong trường hợp nào và lý do gì sẽ để bạn quyết định việc Đi,Về hay Ở ?



    Được kuestenkicker sửa chữa / chuyển vào 03:24 ngày 08/02/2006
  2. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Bài viết có ấn tuợng lắm anh KK.
    Em thuộc Typ thứ 3, muốn Về nhưng chưa đủ khả năng, mới sang được có hơn 1 năm, học hành chưa đến nơi đến chốn, Về nhà thì làm nên cái gì?
    Luơng của Đức thì cao, mức sống cũng cao, ví dụ như cái Máy ảnh số, làm ở nhà, luơng mới ra trường chắc chỉ đủ tiền gửi xe vào xem triển lãm thôi chứ nói gì đến mua, ở bên này thì dễ dàng hơn, đuơng nhiên. Điều kiện làm việc, ăn ở hay là đi lại cũng thuận tiện hơn. Nhưng vẫn thích ở VN hơn.
    Lý do để về VN à, làm sếp ở VN suớng hơn chứ, ở đây chỉ làm công thôi, bao giờ mới lên sếp đuợc, nhưng quan trọng hơn là hai cụ, truớc mắt là thế đã, đang sống mòn mỏi trông con cái thành đạt trở về, nỡ lòng nào ở lại đây thêm từng phút từng giây.
  3. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Bài viết có ấn tuợng lắm anh KK.
    Em thuộc Typ thứ 3, muốn Về nhưng chưa đủ khả năng, mới sang được có hơn 1 năm, học hành chưa đến nơi đến chốn, Về nhà thì làm nên cái gì?
    Luơng của Đức thì cao, mức sống cũng cao, ví dụ như cái Máy ảnh số, làm ở nhà, luơng mới ra trường chắc chỉ đủ tiền gửi xe vào xem triển lãm thôi chứ nói gì đến mua, ở bên này thì dễ dàng hơn, đuơng nhiên. Điều kiện làm việc, ăn ở hay là đi lại cũng thuận tiện hơn. Nhưng vẫn thích ở VN hơn.
    Lý do để về VN à, làm sếp ở VN suớng hơn chứ, ở đây chỉ làm công thôi, bao giờ mới lên sếp đuợc, nhưng quan trọng hơn là hai cụ, truớc mắt là thế đã, đang sống mòn mỏi trông con cái thành đạt trở về, nỡ lòng nào ở lại đây thêm từng phút từng giây.
  4. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Anh KK động vào chủ đề nhạy cảm thế . Em cũng thuộc nhóm thứ 3, giờ còn đang bì bõm ở đây, về chắc húp cháo quá. Em thì cũng cả về lí do tc, nhưng nếu như ko có thì bố mẹ họ hàng, tất cả những gì quan trọng đều ở VN hết, ở bên này làm gì.
    Ở đây công nhận cũng có Vorteile, đãi ngộ xã hội tốt, sinh con ra yên tâm nó được có nhiều dk hơn, ra đường thì dân cũng ý thức hơn, ra Kasse thì có hàng có lối và trăm tí thứ khác.
    Nhưng em chắc là do mới sang nên lúc nào cũng thấy như mình đang ở nhờ đất nước nó, cảm giác cứ thế nào ý. Mỗi năm lúc đặt chân xuống Flughafen Nội Bài mới thực sự cảm thấy mình là chính mình, đc lẩm bẩm là mẹ ơi con đã về, mặc dù hè nào cũng phải cà nhau vài phát ngoài đường vì đủ các lí do, nhưng mà ở nhà còn gà cậy gần chuồng để quân khu được . Ở nhà lại nhiều đồ ăn ngon nữa chứ
    Em thì nói thật là về cũng chả nghĩ đến chuyện xây dựng được đất nước đâu, có khi lại là con sâu làm rầu nồi canh thêm ý chứ . Lo kiếm được tấm chồng rồi cun cút lao động lo đến ngày con mình lại study abroad , cũng chẳng mơ gì đến làm sếp như anh dade cả. Ôi mà bao giờ mới đến ngày về chứ, cứ mong hè cái đã .
    anh dadelous học Master mà, lại chả sắp về lấy vợ rồi ý chứ cứ nai tơ ở đây,
  5. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Anh KK động vào chủ đề nhạy cảm thế . Em cũng thuộc nhóm thứ 3, giờ còn đang bì bõm ở đây, về chắc húp cháo quá. Em thì cũng cả về lí do tc, nhưng nếu như ko có thì bố mẹ họ hàng, tất cả những gì quan trọng đều ở VN hết, ở bên này làm gì.
    Ở đây công nhận cũng có Vorteile, đãi ngộ xã hội tốt, sinh con ra yên tâm nó được có nhiều dk hơn, ra đường thì dân cũng ý thức hơn, ra Kasse thì có hàng có lối và trăm tí thứ khác.
    Nhưng em chắc là do mới sang nên lúc nào cũng thấy như mình đang ở nhờ đất nước nó, cảm giác cứ thế nào ý. Mỗi năm lúc đặt chân xuống Flughafen Nội Bài mới thực sự cảm thấy mình là chính mình, đc lẩm bẩm là mẹ ơi con đã về, mặc dù hè nào cũng phải cà nhau vài phát ngoài đường vì đủ các lí do, nhưng mà ở nhà còn gà cậy gần chuồng để quân khu được . Ở nhà lại nhiều đồ ăn ngon nữa chứ
    Em thì nói thật là về cũng chả nghĩ đến chuyện xây dựng được đất nước đâu, có khi lại là con sâu làm rầu nồi canh thêm ý chứ . Lo kiếm được tấm chồng rồi cun cút lao động lo đến ngày con mình lại study abroad , cũng chẳng mơ gì đến làm sếp như anh dade cả. Ôi mà bao giờ mới đến ngày về chứ, cứ mong hè cái đã .
    anh dadelous học Master mà, lại chả sắp về lấy vợ rồi ý chứ cứ nai tơ ở đây,
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Anh trai cho em hỏi, anh trai thuộc trường hợp nào?? Hôm nọ gặp người quen mới về phép từ vn qua phái biểu câu thế này: Về Đức rồi mới thấy là nhà của mình, về vn chỉ là nghỉ urlaub, đi thăm họ hàng mà thôi. Đó là ý nghĩ của những người đã ở đây lâu. Họ có một cuộc sống ổn định thì ít người nghĩ sẽ quay lại. Phải chăng em cũng đang trong tình trạng đó??? Còn nhiều dấm chấm hỏi trong tương lai quá.
  7. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Anh trai cho em hỏi, anh trai thuộc trường hợp nào?? Hôm nọ gặp người quen mới về phép từ vn qua phái biểu câu thế này: Về Đức rồi mới thấy là nhà của mình, về vn chỉ là nghỉ urlaub, đi thăm họ hàng mà thôi. Đó là ý nghĩ của những người đã ở đây lâu. Họ có một cuộc sống ổn định thì ít người nghĩ sẽ quay lại. Phải chăng em cũng đang trong tình trạng đó??? Còn nhiều dấm chấm hỏi trong tương lai quá.
  8. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Denke ich genauso. oder die Antwort nr. 8
  9. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Denke ich genauso. oder die Antwort nr. 8
  10. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Bậy nào SAM, anh còn đang tìm truờng đỏ mắt, nói gì đến vợ với cái tàu há mồm như em.
    @KK: em thấy honig hỏi đúng đấy, sao anh chưa trả lời :
    Ở hay là Về

Chia sẻ trang này