1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Heimkehren oder Bleiben ??" Du học, về hay ở ???

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi kuestenkicker, 24/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blue_hanoi

    Blue_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    2
    Thích về nhưng mà còn phải tích tiền cái đã . Dạo này giá đất xuống nên khó bán .Bán hết tập hợp kinh tế lại làm cái gì đấy nếu hợp thì chơi tiếp còn nếu ko thì...lại bay trở lại. Chã lẽ làm công tháng 2 triêu sao ?!...ko sợ đói chỉ sợ người ta chê cười.
  2. nctuan87

    nctuan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    em thì xác định là bám trụ ở đây rồi, chả có họ hàng thân thích gì nhưng thích cuộc sống ở Đức hơn, từ lúc sang đến giờ chưa bao h cảm thấy nhớ nhà nên cũng ko có kế hoạch về VN
  3. hauwebu

    hauwebu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hehe chú T cũng có nick trong này à, tại chú ko có người yêu ở nhà nên thế thôi. Mà mẹ khỉ, giờ anh cũng như chú rồi, buồn khiếp.
  4. nctuan87

    nctuan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    chết gặp người quen rồi, bác làm em mất điểm quá
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chú mới sang mà xác định tư tưởng chuẩn ngay từ đầu như thế là tốt đấy . Còn trẻ cứ vùng vẫy học hỏi đi , sau này về chưa muộn . Nhiều người đã mất tới ba , bốn chục nghìn Euro mà vẫn không được bọn Đức nó cho trụ lại đấy . Nhiều em sau hai năm học tiếng trước đại học cũng không qua nổi , bị tụi nó đuổi về , đành phải sống lưu vong rồi kiếm tấm chồng rồi hợp pháp hoá để ở lại . Anh không biết kinh tế gia đình chú có mạnh không , nhưng giàu ở VN chưa chắc đã mua được một số thứ bên này . Mà ở bên này có tiền thì mua hầu như cái gì cũng có , nhieu thu con re hon o VN , nếu thèm đồ VN thì làm chuyến Urlaub về quê mẹ là lại thoả mãn nhu cầu được ngay . Buồn tý , nhưng có vẻ thanh bình và an ninh hơn , phải không chú ?
  6. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    .. Vấn đề sau khi học .. là các con đường ở lại ...
    1 Học xong xin việc làm, con đường này là tốt nhất ^^
    2 Lấy vợ, lấy chồng ...
    3.. còn gì nữa nhỉ ...:(
    Giờ đang khủng hoảng kinh tế, ..việc ít người đông..ko biết nó có cho ở lại nữa ko ^^
  7. tcb_man

    tcb_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    1
    k cần lấy vợ lấy chồng, nhưng chỉ cần có con với Tây hoặc các bác UN
  8. mtduyanh

    mtduyanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Theo ý chủ quan thì ở bên này tốt hơn ở Việt Nam!
    Nếu kiếm được cái từ Unbefristet đóng trong cái bìa xanh thì còn gì bằng, lúc đó thích làm gì thì làm, đi lại giữa Vn và Đức chỉ còn là vấn đề tiền bạc. Song nếu học xong mò về Vn làm ông tướng đi nữa thì coi như hết đường quay lại nước Đức!
    Với mác sinh viên có lẽ không khó để kiếm vé ở lại so với những người "đi lên từ không giấy tờ hợp pháp".
    Mình không rõ nếu kết hôn thì cần bao nhiêu năm để có thể giải phóng khỏi bản hợp đồng hôn nhân. Song nếu có thể ngay khi bước chân vào Uni, tìm ngay một Kommilitone đang mang "thẻ xanh", người mà thứ nhất cần tiền, thứ hai không quan trọng chuyện chồng con hay không hoặc chẳng cần gì cả, túm lại họ có thể chấp nhận giúp mình bằng cách kết hôn. Để "cám ơn", vấn đề tài chính có thể làm theo kiểu Ratenzahlung. Giả sử cần 5 năm để hoàn thành khoá học. Nếu có dư tài chính trả 30 tới 40 ngàn Euro một cục cho một bộ giấy tờ thì thay vào đó mỗi tháng "spenden" cho đối tác vài lít. Sau 5 năm thanh lý hợp đồng thì coi như cũng chồng đủ cả Zinsen.
    Sau khi ra trường thì lúc đó đã có thể "chuộc mình" mà đi tìm hạnh phúc riêng!
    Hình dung về một tương lại hậu Uni thử coi nào!
    Nếu chọn trở về VN sau khi học xong, cho là năm 2010, việc đầu tiên đập vào mắt sẽ là gì?
    - Hạ cánh xuống Nội Bài hay Tân Sơn Nhất, người nhà ra đón thì tốt, nhưng nếu tự về thì sao? Bắt taxi với giá "trên trời" hay trò gian lận của mấy bác tài kiếm tiền các thượng đế. Hay nếu xài Bus thì sao? Đang quen với nước Đức với phương tiện đi lại thuận tiện giờ mò về với đống hành lý bước lên cái con bus không dễ lên với người đi không huống chi là với cả tá hành lý!
    - Sau khi về tới nhà cầm cái bằng lái xe ra đổi. Sẽ ra sao khi tham gia giao thông ở Vn? Sống đâu theo đấy hay cứ tuân thủ như những gì vẫn làm ở bên này? Kiểu gì thì kiểu cũng vẫn dể Unfall hơn ở bên này.
    Nhiều và nhiều thứ trước khi qua Đức ta vẫn quen, giờ trở lại bỗng dưng sao lạ lẫm đầy kinh ngạc.
    Túm lại những thứ mà Việt nam có thì bên này gần như đều có thể có trong thời đại toàn cầu hoá. Những thứ bên này có, VN còn lâu mới với tới được. Chỉ duy nhất một thứ nơi đây thiếu đó là tình cảm gia định, bạn bè....
    Được mtduyanh sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 10/03/2009
  9. hauwebu

    hauwebu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Theo em cứ kiếm ít vốn liếng ở bên này rồi về. Chứ ở mãi bên này thì buồn chết mất ( hiện tại thì em nghĩ vậy )
  10. tcb_man

    tcb_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    1
    Công nhận ông gãi đúng chỗ ngứa . Thích nhất chỗ vàng vàng, hôm qua em vừa làm chục trứng vịt lộn xong .
    Còn chuyện nhớ nhà, mũoi, mỗi năm đón các cụ sang bên này đôi ba tháng, là hết.
    Sau này lập gia đình ở đây, thì còn nhớ giề nữa . Có điều gái tây thì hơi to so với các bác còi xương nhà mình, gái việt thì khó kiếm quá [8Đ]
    Đại để với các bác nhà đã có sẵn chỗ ngon, đợi đi học về để thăng quan tiến chức thì nên về để sau này còn máy....xúc , cứ bình dân như bọn em, ở đây để hưởng thụ cuộc sống mà ở nhà phải tiền cỡ tỉ tỉ mới có được thì dại dề mà dẫn xác về

Chia sẻ trang này