1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Heimkehren oder Bleiben ??" Du học, về hay ở ???

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi kuestenkicker, 24/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tcb_man

    tcb_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    1
    Đang ăn cơm tí nữa thì chết sặc vì cái gọi là "ní nuận" của bác này
    ok, đành rằng mỗi người có lý do cho sự đi ở của mình, em không bàn, cái đó là lựa chọn tự do của mọi ngươì. Nhưng bác nói chế độ tư bản là bóc lột, bác dành 5 phút ngẫm lại nhé xem ở đâu là bóc lột nhé.
    Ở đức có 8 tổ chức liên đoàn hoạt động độc lập với chính phủ, để đứng ra bảo vệ người lao động. Có nghĩa là chỉ cần thằng chủ nào, firma nào vi phạm tới quyền lợi ngừơi lao động, nó có thể đứng sấn sổ lên mà tổ chức biểu tình chứ chả sợ nhà nước hay là nội các chính phủ gì nhé .
    Bác so cái này về với việt nam nhé, hàng năm bao nhiêu cuộc biểu tình, bãi công có thể nổ ra . Nổ ra ông gô cổ nhé, công lý thuộc về người cầm quyền, người có tiền, .........., chưa nổ ra ông đã gô cổ mày rồi
    Ai là người sợ ai? Chủ hay là người lao động? Ở đức này giữa chủ và người làm thuê không có sự khác biệt về đẳng cấp, về trình bày quan điểm. Ví như thấy thằng sếp sai, nhân viên có quyền tự do bày tỏ quan điểm, thằng sếp ok ghi nhận. còn ở việt á, nhân viên ít khi dám nói, có nói, thằng sếp bề ngoài có vẻ ghi nhận đấy, nhưng mà ông thù mày tới cuối đời nhé . Em không có ý định quy nạp tất cả firma ở Việt đều thế, nhưng từ kinh nghiệm cơ quan cũ của em
    Firma nào mà bị người lao động bỉêu tình thì chỉ có mà thiệt hại nặng nề...
    Bóc lột hay là làm theo năng lực? Em không hiểu sao bác có thể phát ngôn ra từ bóc lột khi so sánh về đòng lương giữa việt và đức? Ở việt nam kỹ sư ra trường, IT nhé, lương bao nhiêu bác? Ở đức bao nhiêu bác?
    Ở đâu bóc lột ở đâu? Ở đây đồng lương tương xứng với khả năng, đồng lương được trả đòi hỏi nguowì lao động phải lao động tương xứng với nó, có nghĩa là trách nhiệm của anh với công việc phải tương đương với tiền mà người ta trả cho anh. Ở nhà bác bảo không bóc lột, chả qua là tâm lý thích làm ít mà hưởng lại nhiều, thích được chơi mà vẫn có tiền, làm việc thiếu trách nhiệm, sống chết mặc bay......cưứtháng tháng anh lĩnh tiền đủ là được.
    Và cúôi cùng, tiền lương ở nhà nếu bác sống bằng lương có đủ cho bác tậu nhà tậu xe không? Có mà cúôi đời nhé.
    Một anh IT bên này, em biết đi làm kinh nghiệm 5 năm, giờ lương 10KEUR/tháng, tha hồ tiêu xài, Porche mua là trong tầm tay .
    Dân tộc đức không phải là dân tộc ngu bác ạ, chả ai có thể bắt nạt hay bóc lột được nó cả. Điều đó chắc bác hiểu..
    Mỗi người có con đường, có lựa chọn riêng. Nhưng quan điểm của em là cuộc đời ngắn ngủi, nên sống một cách có chất lượng về thể chất và tinh thần. Các cụ chả dậy chim khôn chọn cành cao mà đậu là gì . Cứ có vợ con vào là thành quê hương hết
  2. Blue_hanoi

    Blue_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    2
    Bác ver mist Vietnam có hộ chiếu tị nạnh thành ra chảng bao giời dám về và đón em nào đó sang mà thường cặp với mấy bà chán chồng hoặc tây ( cái loại nhìn dã thấy nôn bởi vì bác này an trợ cấp xã hội đi học kinh tế nên vật chất hơi đau khổ không nao núng chí tưởg tượng ) đám bạn chơi cũng lại mấy em trong trại chưa có" sổ gạo".
    Tuy nhiên cái " sổ gạo" quan trọng lắm nhất là với vịt cừu tịn nạnh bởi vì đay số chỉ có trên răng dưới ốc vít.
    Không có "sổ gạo" thì ít có em cái này quá đúng bởi vì như bạn phương cũng phải kiếm chồng có sổ gạo chứ dám chạy theo tình yêu dẹp để cùng nhau về nước đâu
    Đôi khi có chuyện lạ : 8/3 chuông điện thoại reo :
    Hi ..ai vậy (giọng khàn khàn )
    Em đây ( 1 giọng trong trẻo trẻ trung vút lên ) anh có biết hôm nay là ngay gì ko ?
    Anh ốm mới tỉnh ( tỉnh rượu hôm trưóc là thứ 7 nhậu chết thôi với...)
    Em dến thăm anh đây !
    Uh . cám ơn em ..( giòi ơi ngủ 1 chut cũng ko yên ! )
    mau chóng mở toang các cử sổ dọn nhanh nhà cửa ,tắm ào 1 phát rồi sắp xếp lại hiện trường lên giường đắp chăn và buôn đường dài với ...đợi em đến ( hy vọng bé ko chui vào đây đọc )
  3. hauwebu

    hauwebu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ấy bác tcb hiểu nhầm ý em rồi, bác cứ nghĩ cho thấu ý em đi đã rồi chiện tiếp
  4. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chú này lảm nhảm cái gì mà như tâm thần thế . Chú đang ở đâu đấy .Nếu đúng là ở VN thì là bắc chõ nghe hơi rồi .
    Thứ nhất , có cả ngàn người thèm rỏ dãi cái hộ chiếu của anh . Mà anh cũng đã hoán chuyển cái hộ chiếu của anh thành hộ chiếu của công dân Đức rồi . Dốt thì dựa cột mà nghe . Nguyễn Cao Kỳ hay Tuấn Vũ trước kia cũng phải cầm cái hộ chiếu tị nạn đó thôi , giờ vẫn về Vịt như đi chợ đó thôi . Ai bảo không dám về . Cái quan trọng là anh đã lừa được tụi Đức để lấy được cái Pass của nó . Còn với bọn an ninh Vịt thì chẳng có cái vị gì mà hoạnh hoẹ anh cả . Vì anh đâu có phá hoại chính quyền , hay định kết tội anh vượt biên bằng máy bay . Vậy thì tại sao anh không dám về VN ? Chú đã thấy đuợc cái sự hiểu ngắn của chú chưa ?
    Sao chú lại kết luận hồ đồ rằng anh không dám về VN đón gái sang ?Chú nói ai ăn trợ cấp XH mà đi học kinh tế như đúng rồi thế .Mà cái trợ cấp XH của tụi Đức như chú nói thì trong họ nhà chú có nhiều người mơ cả đời cũng không được đấy . Người trong trại hay ngoài trại đối với anh không quan trọng . Cái chính là nhân cách con người . Chú học lớp mấy rồi mà nhìn nhận đánh giá con người chỉ qua cái giấy tờ , vốn sống của chú chỉ ngắn như vậy thôi à ?Học sinh như chú chắc gì đã có nhiều tiền bằng những người tị nạn đi làm , ngoài trừ chú ngửa tay xin tiền chùa của ông bà già chú . Vậy mà chú hồ đồ kết luận : Việt kiều tỵ nạn chỉ có trên răng , dưới ốc vít ?
    Còn Tây hay mấy bà chán chồng như chú nói cũng là người , có khi lại còn văn minh , hiểu biết hơn chú đấy . Chú bảo nhìn họ phát nôn , nhưng chắc gì họ đã quan hệ với thể loại như chú . Còn anh thì quan hệ tất , cả Tây , cả mấy bà chán chồng , cả mấy em chưa chồng chỉ bằng tuổi cháu anh , mấy ông lắc chảo , mấy anh cửu vạn hoa quả , sinh viên , anh chẳng phân biệt ai nếu như người đó có tự trọng và mang đến cho anh niềm vui . Còn việc anh không dám về VN đón gái như chú đoán , chẳng qua bên này anh cũng đã có đủ để lựa chọn . Với gái bên này dù sao anh cũng đỡ mất công phải dạy ba cái chuyện ý thức hoà nhập , kiểu như đi nhẹ , nói khẽ nơi công cộng hay không mặc quần ngủ lang thang ra đường , cùng vô vàn những điều cần phải hoà nhập nữa .
    Đấy cuộc sống của anh nó thế , không mượn chú phải ngồi một xó đọc vị như thầy bói mù như thế đâu . Chỉ qua mấy dòng Post lủng củng về chính tả , cũng như nội dung của chú đủ để hình dung ra chú là dạng nào rồi .
    Nếu chú thấy anh nặng lời thì cứ việc bật vô tư . Còn đây là lần đầu cũng như cuối anh phản hồi bài viết của chú .
    Xin lỗi anh , em khác trong Box này vì đã lạng quoạng lệch chủ đề , tốn tài nguyên của anh chị em .
  5. tcb_man

    tcb_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    1
    Các anh em vào đây là bày tỏ quan điểm của mình, em thiết nghĩ bác Blue hanoi không nên động chạm đến đời tư, hay bình luận tới đời tư của ai mà làm gì. Con người ta làm gì cũng có lý do của họ hết cả.
    còn với bác gì bảo em hiểu sai quan điểm bác, em chỉ thấy bác bảo ở đây bị bóc lột ác để kiếm được đồng tiền, em thấy nó không đúng. Ở đâu cũng vậy, kiếm tiền chân chính đều vất vả như nhau, và ở đây nó chả cho mình sòng fẳng theo đúng công sức của mình. Nếu chủ không trả sòng fẳng thì ta có quyền đòi lại sự sòng fẳng đó. Ở nhà có thể có những người ngồi mát ăn bát vàng, nhưng số này ít lắm, còn lại là nhóm người bị bóc lột nhưng không dám nói ra, hoặc chấp nhận để được bóc lột
    Nếu so sánh giữa hai người kiếm tiền chân chính, công sức lao động bỏ ra như nhau, giữa hai nước, thì ở đâu tiền lương cao hơn? chắc bác tự so sánh được. Bác còn ý kiến gì không?
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Đề nghĩ mọi người không cãi nhau. Mọi người nói ở đây cũng chỉ để trao đổi kinh nghiệm, cách nghĩ thôi.
    Mình thấy ở nhà có điều kiện, thì về VN mở cái công ty vừa và nhỏ. Hoặc quản lý công ty của bố mẹ cũng không phải là 1 hướng quá tệ đâu. Chẳng qua ông anh trai mình chiếm mất chức đó rồi nên mình mới ko thích về thôi. Nếu có về lại phải mở 1 ngành khác, mới. Nên thấy cũng hơi vất vả.
    Còn bác nào bảo lương IT 5 năm kinh nghiệm 10K,/Tháng. Cái này có vẻ hơi hiếm. Vì bình thường chỉ 5K/Tháng thôi. Nhưng tấn đó cũng ngất ngây con gà tây rồi.
    Bác DvermisstVN. Công nhận là có nhiều kinh nghiệm, những điều bác nói cũng rất chuẩn. Nhưng bác nói vẫn thiếu. Bởi có nhiều người về VN đón gái sang, sau vài năm thì lại Scheidung mất. Thế là con thì ko được nuôi mà vẫn phải đóng tiền. Chẳng có cài gì ngu hơn.
    Nên bác DvermisstVN mới rút kinh nghiệm thôi.
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 11/03/2009
  7. Blue_hanoi

    Blue_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    2
    Chà nhân vật vermist bị nói đúng nên bật hơn tôm ! hôm nay lại thành người gẹcmán nì thì đúng như bài tớ viết trước đây !Hắn ko nói ý tưởng của hắn mà toàn đóng vai khuyên bảo ( miẹ ko cần phải dạy Fi...EN nhá ) mà hắn vào quốc tịch thì cũng cần 60 tháng bảng lương và 8 năm kể từ khi hắn được nhận pass theo §53 ,§58....
    Tớ hơi bị dị ứng với loại ăn bám vĩnh viễn ...loại này nổ to phải biết ( ăn và nổ làm tớ nhớ tới mấy con ỉn )
    Hắn nói đàn bà chạy theo hắn gạt ra chưa hết ...( xin lỗi nha ! bàn hay 5 ngón thôi )
  8. mtduyanh

    mtduyanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Bên này có cửa hàng 1Euro, tức 23 ngàn tiền Việt. Ở Vn thấy xuất hiện cửa hàng 50ngàn tức hơn 2Euro. Tại sao lại chênh lệch lớn vậy trong khi thu nhập lại hoàn toàn ngược lại.
    Bên này mua một cái Auto với giá 1 đơn vị, thì về Vn phải trả với giá gấp đôi số đó, nhưng lại không thể sử dụng hết công suất của chiếc xe.
    Đó là hai ví dụ về cái gọi là Grundbedürfnisse và Luxusbedürfnisse.
    Bình dân ở nước Đức vẫn có thể tới những siêu thị như ALDI hay LIDL với chất lượng vẫn đảm bảo xong ở Vn phần đông vẫn còn nghèo thì lại chỉ tới những cái chợ không tên hay còn gọi là chợ cóc ven những chỗ khó tưởng tượng nổi.
    Đại gia ở Vn muốn sắm một cái du thuyền hạng sang vài triệu USD, liệu mua về có chỗ đậu tương xứng? Liệu có không bị người ta nhòm ngó, chọc ngoáy?
    Mấy vị dụ nho nhỏ đó liệu đã tạo nên một bức tranh đả kích về hai xã hội?
  9. Buffjennymy

    Buffjennymy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    nếu có thể thì 100% em sẽ ở lại ko về nữa (lí do thì như các bác đã nêu)
    tương lai vẫn còn dài lắm
  10. hauwebu

    hauwebu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em tranh thủ ngó qua box tí, hí hí 2 bác cứ cãi nhau đi, bác nào thắng mai này có dịp gặp mặt đãi em nhé .

Chia sẻ trang này