1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Heimkehren oder Bleiben ??" Du học, về hay ở ???

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi kuestenkicker, 24/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Bậy nào SAM, anh còn đang tìm truờng đỏ mắt, nói gì đến vợ với cái tàu há mồm như em.
    @KK: em thấy honig hỏi đúng đấy, sao anh chưa trả lời :
    Ở hay là Về
  2. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đại ca có chuyện cần tâm sự à? sao mở 1 tô-bíc tâm trạng quá vậy? Em thuộc vào loại không nơi nào chứa chấp hết, bó tay luôn rồi Chắc phải qua Lào hay Campuchia gì gì đấy thôi
  3. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đại ca có chuyện cần tâm sự à? sao mở 1 tô-bíc tâm trạng quá vậy? Em thuộc vào loại không nơi nào chứa chấp hết, bó tay luôn rồi Chắc phải qua Lào hay Campuchia gì gì đấy thôi
  4. VinaCIS_Batigol

    VinaCIS_Batigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    hi,
    :) cái chủ đề này hay thật đấy. Em thì thuộc dạng muốn ở hay muốn về là do mình thôi. cái đó còn tuỳ mục đích của mỗi người ở bên này.
    Như em thấy thì điều kiện vất chất, xã hội ở bên này thì phải nói là tuyệt vời. thực sự là nếu có tiền thì muốn mua cái gì cũng có, chứ không khan hiếm và đắt đỏ như ở nhà mình. Nếu mà ở nhà thì chắc là mấy cái đồ máy vi tính hoặc một cái mấy digital đối với mọi người là một điều xa xỉ ,thì so với thu nhập bên này quá là bình thường.
    Nhưng khi mà học xong bên này thì liệu có xin được việc không. đấy mới là điều quan trọng. Nếu xin được việc thì ngon rồi. Nhưng nếu không xin được việc thì sao. Nếu muốn ở lại thì bằng cách này hay cách khác cũng có thể ở lại được. Nhưng cứ nghĩ cái cảnh 4, 5 năm học đại học, tốn bao công sức cuối cùng lại ra làm imbiss hay đi bán quần áo thì thôi. Chắc em xin chịu, thà về việt nam con hơn, Dù sao thì đất nước mình vẫn còn đang trên đà phát triển, còn nhiều cái để làm, về nhà còn được trọng dụng hơn. CÒn ở bên này thì, hehe, em thấy cái gì bọn Đức này cũng làm perfekt hết rồi. Dân thất nghiệp của bọn nó còn đầy, chẳng hiểu là còn Chance nào cho chúng ta hay không.
    À mà quên không hỏi, thế anh KK thuộc vào thành phần nào trong mấy thành phần kể trên thế ạ.
    Được vinacis_batigol sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 25/03/2005
  5. VinaCIS_Batigol

    VinaCIS_Batigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    hi,
    :) cái chủ đề này hay thật đấy. Em thì thuộc dạng muốn ở hay muốn về là do mình thôi. cái đó còn tuỳ mục đích của mỗi người ở bên này.
    Như em thấy thì điều kiện vất chất, xã hội ở bên này thì phải nói là tuyệt vời. thực sự là nếu có tiền thì muốn mua cái gì cũng có, chứ không khan hiếm và đắt đỏ như ở nhà mình. Nếu mà ở nhà thì chắc là mấy cái đồ máy vi tính hoặc một cái mấy digital đối với mọi người là một điều xa xỉ ,thì so với thu nhập bên này quá là bình thường.
    Nhưng khi mà học xong bên này thì liệu có xin được việc không. đấy mới là điều quan trọng. Nếu xin được việc thì ngon rồi. Nhưng nếu không xin được việc thì sao. Nếu muốn ở lại thì bằng cách này hay cách khác cũng có thể ở lại được. Nhưng cứ nghĩ cái cảnh 4, 5 năm học đại học, tốn bao công sức cuối cùng lại ra làm imbiss hay đi bán quần áo thì thôi. Chắc em xin chịu, thà về việt nam con hơn, Dù sao thì đất nước mình vẫn còn đang trên đà phát triển, còn nhiều cái để làm, về nhà còn được trọng dụng hơn. CÒn ở bên này thì, hehe, em thấy cái gì bọn Đức này cũng làm perfekt hết rồi. Dân thất nghiệp của bọn nó còn đầy, chẳng hiểu là còn Chance nào cho chúng ta hay không.
    À mà quên không hỏi, thế anh KK thuộc vào thành phần nào trong mấy thành phần kể trên thế ạ.
    Được vinacis_batigol sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 25/03/2005
  6. buonlieutrai

    buonlieutrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    oh ich -scheisse egal.
    Nói thực là học chưa xong,nhưng mà về cũng ko sợ mình chết được.Thế nào cũng tìm đưọc cách xoay.Ở cũng được,học xong lấy cái bằng đã,dưng mờ lâu quá,sợ mủn hết cả 2 cái đầu gối cũng chưa học xong.
    Mà trong các kiểu,cái kiểu scheisse là của loại vô tâm,hời hợt nhất đây,chẳng có chính kiến gì cả.Chán quá,cả cuộc đời này rồi cũng như thế,chỉ đến thế mà thôi
    ............phù
    ...........phù
    ...........phù.................
    đã gặp bác KK mấy lần,đời coi như cũng có duyên tri diện hả,chào 1 cái rồi đi hở
  7. buonlieutrai

    buonlieutrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    oh ich -scheisse egal.
    Nói thực là học chưa xong,nhưng mà về cũng ko sợ mình chết được.Thế nào cũng tìm đưọc cách xoay.Ở cũng được,học xong lấy cái bằng đã,dưng mờ lâu quá,sợ mủn hết cả 2 cái đầu gối cũng chưa học xong.
    Mà trong các kiểu,cái kiểu scheisse là của loại vô tâm,hời hợt nhất đây,chẳng có chính kiến gì cả.Chán quá,cả cuộc đời này rồi cũng như thế,chỉ đến thế mà thôi
    ............phù
    ...........phù
    ...........phù.................
    đã gặp bác KK mấy lần,đời coi như cũng có duyên tri diện hả,chào 1 cái rồi đi hở
  8. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Thế không có trường hợp của cháu hả bác ??? Cháu là thành phần nửa muốn đi , nửa thì không
    Bố mẹ thì chính xác bây giờ là " đủn đít " sang đấy học, còn cháu thì lúc thì cũng muốn , nhưng lúc thì chẳng muốn rời VN .... Tại ở nhà cái gì cũng có, đúng là chất lượng cuộc sống chẳng thể so sánh bằng Đức được nhưng thôi, đến đâu hay đến đó .......Giờ cứ ăn chơi đã, cũng sẽ đến lúc phải đi, nhưng không phải lúc này
    Đề nghị các bác cho thêm trường hợp của cháu vào nữa
    P/S : Àh quên, KK hỏi kiểu này sao không làm quả poll ý , cho nó nhanh, dễ thống kê và kiểm soát
  9. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Thế không có trường hợp của cháu hả bác ??? Cháu là thành phần nửa muốn đi , nửa thì không
    Bố mẹ thì chính xác bây giờ là " đủn đít " sang đấy học, còn cháu thì lúc thì cũng muốn , nhưng lúc thì chẳng muốn rời VN .... Tại ở nhà cái gì cũng có, đúng là chất lượng cuộc sống chẳng thể so sánh bằng Đức được nhưng thôi, đến đâu hay đến đó .......Giờ cứ ăn chơi đã, cũng sẽ đến lúc phải đi, nhưng không phải lúc này
    Đề nghị các bác cho thêm trường hợp của cháu vào nữa
    P/S : Àh quên, KK hỏi kiểu này sao không làm quả poll ý , cho nó nhanh, dễ thống kê và kiểm soát
  10. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Mình ko biết là rơi vào trường hợp nào nhỉ Thích đi, nhưng chỉ đi 1 năm thôi, 2 Ý ĐỊNH to lớn lắm, mà ko đi được
    dẫu sao thì cũng luôn hài lòng với những gì đang có nên đến đâu thì đến

Chia sẻ trang này