1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Heimkehren oder Bleiben ??" Du học, về hay ở ???

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi kuestenkicker, 24/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Đọc 9phát cũng không có trường hợp của mình luôn... Hơ hơ hờ...
    Cho em xin thêm phát thứ 10 đi ông anh
    10. Ở cũng không được, về cũng không song... (Nhưng không thể egal được.)
  2. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chip nghe mọi người thường nói " Kiếm tiền ở Đức , tiêu tiền ở VN " . Thế là sướng . Nhưng mà chẳng biết được , kiếm được công việc tốt đã khó , làm việc và giữ vững công việc ấy lâu dài lại càng khó hơn , nhất là những công việc về đầu óc, mệt mỏi lắm , đặc biệt với cái tình trạng lắm người thất nghiệp như hiện nay . Đấy là còn chưa tính đến tiền thuế , tiền bảo hiểm , tiền sinh hoạt...Liệu có thực hiện được cái giấc mơ " 6 tháng làm việc ở Đức, 6 tháng còn lại về VN" như anh KK nói hay không? Chẳng dễ đâu . Được vậy thì thiên đàng quá .
    Chip thì sẽ về VN , nếu có cơ hội sẽ xin ở lại làm viêc sau khi học độ 1 , 2 năm để lấy kinh nghiệm và cả vốn liếng , nhưng chắc chắn là sẽ về . Mà hiện giờ trong nước cũng rất nhiều công ty tư nhân của nước ngoài , như vậy là hưởng lương nước ngoài và sống ở VN, điều ấy không tuyệt à ?
    Xét theo cái chia độ của bác KK thì có lẽ Chip đứng ở dạng 11, nhưng không đơn thuần đi chỉ vì tìm hiểu đất nước và con người Đức , còn nguyên nhân khác quan trọng hơn chứ nhỉ ,
  3. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chip nghe mọi người thường nói " Kiếm tiền ở Đức , tiêu tiền ở VN " . Thế là sướng . Nhưng mà chẳng biết được , kiếm được công việc tốt đã khó , làm việc và giữ vững công việc ấy lâu dài lại càng khó hơn , nhất là những công việc về đầu óc, mệt mỏi lắm , đặc biệt với cái tình trạng lắm người thất nghiệp như hiện nay . Đấy là còn chưa tính đến tiền thuế , tiền bảo hiểm , tiền sinh hoạt...Liệu có thực hiện được cái giấc mơ " 6 tháng làm việc ở Đức, 6 tháng còn lại về VN" như anh KK nói hay không? Chẳng dễ đâu . Được vậy thì thiên đàng quá .
    Chip thì sẽ về VN , nếu có cơ hội sẽ xin ở lại làm viêc sau khi học độ 1 , 2 năm để lấy kinh nghiệm và cả vốn liếng , nhưng chắc chắn là sẽ về . Mà hiện giờ trong nước cũng rất nhiều công ty tư nhân của nước ngoài , như vậy là hưởng lương nước ngoài và sống ở VN, điều ấy không tuyệt à ?
    Xét theo cái chia độ của bác KK thì có lẽ Chip đứng ở dạng 11, nhưng không đơn thuần đi chỉ vì tìm hiểu đất nước và con người Đức , còn nguyên nhân khác quan trọng hơn chứ nhỉ ,
  4. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    Được Chip13 sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 27/03/2005
  5. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    Được Chip13 sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 27/03/2005
  6. roma3

    roma3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hihi hôm nay mới bít anh KK ông Địa mới lên chức Thổ công, chạy vào chúc mừng cái
    Đọc hết chả thấy trường hợp nào giống của mình. Chỉ gần giống! Đây mới là trường hợp của em này:
    4.1 Người muốn Đi thì CHƯA Đi được.
    Bây giờ vẫn còn ngồi nhà thấp thỏm lo không biết có đi được ko. Học sắp xong rồi, hy vọng ra trường là đi luôn được. Chứ phải ngồi đợi dài cổ thì lỡ bị anh nào học KT hoặc IT lừa ở nhà lấy chồng lại thành trường hợp khác mất rùi.
    Được roma3 sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 27/03/2005
  7. roma3

    roma3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hihi hôm nay mới bít anh KK ông Địa mới lên chức Thổ công, chạy vào chúc mừng cái
    Đọc hết chả thấy trường hợp nào giống của mình. Chỉ gần giống! Đây mới là trường hợp của em này:
    4.1 Người muốn Đi thì CHƯA Đi được.
    Bây giờ vẫn còn ngồi nhà thấp thỏm lo không biết có đi được ko. Học sắp xong rồi, hy vọng ra trường là đi luôn được. Chứ phải ngồi đợi dài cổ thì lỡ bị anh nào học KT hoặc IT lừa ở nhà lấy chồng lại thành trường hợp khác mất rùi.
    Được roma3 sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 27/03/2005
  8. VinaCIS_Batigol

    VinaCIS_Batigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    noi chung là nếu đã sang được bên này thì cứ cố gắng học cho thật tốt. Chẳng nên quá bận tâm đến chyuện về hay ở làm gì cho mệt. Với nhưng kiên thức đuọc học ở bên này thì về nhà cũng chẳng lo chết đói.
  9. VinaCIS_Batigol

    VinaCIS_Batigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    noi chung là nếu đã sang được bên này thì cứ cố gắng học cho thật tốt. Chẳng nên quá bận tâm đến chyuện về hay ở làm gì cho mệt. Với nhưng kiên thức đuọc học ở bên này thì về nhà cũng chẳng lo chết đói.
  10. n2toan

    n2toan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    thời buoi nay con ai doi nua ?
    noi di hay o lai thi bay gio dang hoc biet lam sao duoc,hoc xong thi biet....aber meine Zukunft liegt in Vietnam

Chia sẻ trang này