1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Heimkehren oder Bleiben ??" Du học, về hay ở ???

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi kuestenkicker, 24/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. n2toan

    n2toan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    thời buoi nay con ai doi nua ?
    noi di hay o lai thi bay gio dang hoc biet lam sao duoc,hoc xong thi biet....aber meine Zukunft liegt in Vietnam
  2. VinaCIS_Batigol

    VinaCIS_Batigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    vâng,
    Thời buổi này thì đúng là người ta cũng chẳng lo chết đói nữa. Nếu ở việt nam thì cũng chẳng chết đói được đâu ạ. Nhưng người ta không đói cái bụng thì người ta lại đói cái khác. Bạn nên hiểu theo nghĩa rộng hơn một chút đi ạ.
  3. VinaCIS_Batigol

    VinaCIS_Batigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    vâng,
    Thời buổi này thì đúng là người ta cũng chẳng lo chết đói nữa. Nếu ở việt nam thì cũng chẳng chết đói được đâu ạ. Nhưng người ta không đói cái bụng thì người ta lại đói cái khác. Bạn nên hiểu theo nghĩa rộng hơn một chút đi ạ.
  4. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này nan giải lắm , bởi ngay cả chính anh KK cũng đang phải nghĩ mà ... bởi vậy tại sao lại thêm câu Bản Lĩnh ở đây. Bản Lĩnh ở đây cũng khó nghĩ nghê nhỉ.
    Nếu tốt nghiệp được , tại sao còn ở đây nữa ...
    Ở đây mọi người chỉ đưa ra ý kiến cá nhân. 100% là nói trước tưong lai thôi chứ thực ra cái quyết định đó đối với mọi người cũng phải vài năm nữa. Thế hệ tốt nghiệp DH ở Đức chưa nhiều. Chúng ta cần theo dõi và thống kê xem mỗi năm có bao nhiêu sinh viên Vn tốt nghiệp và bao nhiêu trở về VN. Với thời điểm hiện thời của VN hiện nay tôi đảm bảo số người về sẽ chiếm 70% và tỉ lệ này sẽ còn tăng ....
  5. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này nan giải lắm , bởi ngay cả chính anh KK cũng đang phải nghĩ mà ... bởi vậy tại sao lại thêm câu Bản Lĩnh ở đây. Bản Lĩnh ở đây cũng khó nghĩ nghê nhỉ.
    Nếu tốt nghiệp được , tại sao còn ở đây nữa ...
    Ở đây mọi người chỉ đưa ra ý kiến cá nhân. 100% là nói trước tưong lai thôi chứ thực ra cái quyết định đó đối với mọi người cũng phải vài năm nữa. Thế hệ tốt nghiệp DH ở Đức chưa nhiều. Chúng ta cần theo dõi và thống kê xem mỗi năm có bao nhiêu sinh viên Vn tốt nghiệp và bao nhiêu trở về VN. Với thời điểm hiện thời của VN hiện nay tôi đảm bảo số người về sẽ chiếm 70% và tỉ lệ này sẽ còn tăng ....
  6. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hier bleiben
  7. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hier bleiben
  8. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Nếu VN tiếp tục có mức phát triển kinh tế trung bình nhu mấy năm gần đây ( 7,8 % ) , có thêm nhiều tập đoàn, cty lớn nước ngoài vào đầu tư thì tỉ lệ SV VN muốn quay về chắc chắn sẽ càng nhiều hơn. Ở VN mà được làm việc cho BMW, BENZ, Siemens, Bayer.... thì quá tuyệt vời
    @ Tris : tưởng em kô có ý định ở lại đây cơ mà. Cái gì làm em thay đổi quyết định vậy? Tò mò chút
    Con người ta thay đổi theo từng phút từng giây.Có khi hôm nay có ý định về, ngày mai lại muốn ở lại
  9. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Nếu VN tiếp tục có mức phát triển kinh tế trung bình nhu mấy năm gần đây ( 7,8 % ) , có thêm nhiều tập đoàn, cty lớn nước ngoài vào đầu tư thì tỉ lệ SV VN muốn quay về chắc chắn sẽ càng nhiều hơn. Ở VN mà được làm việc cho BMW, BENZ, Siemens, Bayer.... thì quá tuyệt vời
    @ Tris : tưởng em kô có ý định ở lại đây cơ mà. Cái gì làm em thay đổi quyết định vậy? Tò mò chút
    Con người ta thay đổi theo từng phút từng giây.Có khi hôm nay có ý định về, ngày mai lại muốn ở lại
  10. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    "Ở đâu phát huy được tài năng thì chúng ta sẽ gắn bó với nó. Các lưu học sinh từ Nhật Bản gửi ý kiến tới diễn đàn "Tu nghiệp trời Tây: về hay ở".
    Họ tên: Nguyen Son
    Địa chỉ: Tokyo
    Email: nvs8675@hotmail.com
    Tôi cũng là người đang du học ở nước ngoài, có một vài suy nghĩ, mong được chia sẻ cùng các bạn.
    Trong quá trình khu vực hóa, toàn cầu và đặc biệt Việt Nam sẽ gia nhập WTO, rồi AFTA, việc "hàng hóa" dịch chuyển từ nước ngày sang nước khác là điều tất yếu. Nói thẳng ra, sức lao động cũng là hàng hóa mà thôi. Người nước ngoài vào VN làm việc được, tại sao người VN không thể ra nước ngoài để làm việc?
    Trong tương lai, ASEAN sẽ là một khối như EU bây giờ. Khi đó, công dân nước khác trong khối ASEAN có thể sang VN làm việc và VN cũng phải có người sang "sân khách" để làm việc chứ.
    Tôi thấy việc làm ở nước ngoài sẽ có những lợi ích sau: Thứ nhất, tạo cho bạn thu nhập cao (xin lỗi các bạn là tôi nói "cái tôi" trước) và cho gia đình bạn.
    Thu nhập của bạn, đứng về một phía nào đó, đã đóng góp một phần vào sự giàu mạnh của đất nước. Thử nhìn rộng ra ở tầm quốc gia, lượng kiều hối hằng năm của VN khoảng trên 4 tỷ USD, một đóng góp không nhỏ làm giảm thâm hụt thương mại của VN.
    Thứ hai, xuất khẩu lao động cao cấp. Chúng ta không dám sánh với Ấn Độ hay Trung Quốc, mà chỉ cần nhìn sang Philippine.
    Hàng năm, có khoảng 7 vạn người xuất khẩu lao động và mang về cho nước họ hàng chục tỷ USD kiều hối. VN cũng đang cố gắng xuất khẩu lao động (phần lớn lao động giản đơn) và người lao động phải tốn một khoản tiền không nhỏ để được đi xuất khẩu lao động. Còn bạn, bạn đã được cơ hội xuất khẩu lao động mà không phải trả tiền môi giới.
    Thứ ba, theo kinh nghiệm của tôi, cái mà chúng ta học được ở trường (ngay cả trường ĐH nước ngoài) chỉ là một phần nhỏ. Nếu bạn có cơ hội làm việc ở nước ngoài, bạn sẽ học được rất nhiều thứ mà bạn chưa được học ở giảng đường.
    Nếu bạn làm việc tốt, có uy tín, tạo ấn tượng tốt về người VN sẽ tạo điều kiện tốt cho những người đi sau bạn. Chẳng hạn, tìm kiếm các suất học bổng cho người VN đang có nhu cầu.
    Thứ tư, khi bạn có được số tiền tiết kiệm kha khá, bạn sẽ quay về VN, vì các cụ đã nói "lá rụng về cội". Lúc đó, bạn có 2 sự lựa chọn. Nếu vấn đề tiền nong không phải là quá quan trọng nữa, bạn có thể làm việc cho một viện nào đó (chắc là hơi khó xảy ra). Còn nếu có điều kiện, bạn sẽ thành lập công ty.
    Những nghiên cứu sinh ở Đông Âu, khi quay về VN đã đóng góp một phần đáng kể trong việc phát triển kinh tế tư nhân. Nếu cứ nghĩ là phải quay về và quay lại nơi làm cũ, chắc là không có những doanh nhân thành đạt này.
    Cuối cùng, nếu bạn chọn về lại công ty cũ sau khi tốt nghiệp xong, bạn sẽ đóng góp được gì nếu kiến thức đã học không được trọng dụng? Cũng như ngoại ngữ, nếu không dùng, kiến thức sẽ mai một đi.
    Họ tên: Hung Pham
    Địa chỉ: Japan
    Email: thanhnien75@yahoo.com
    Vấn đề nên ở lại hay về nước hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhân mỗi người. Tôi nghĩ rằng, ở đâu chúng ta phát huy được tài năng thì chúng ta sẽ gắn bó với nó.
    Nhưng con người cần có 1 tấm lòng. Dù có ở đâu, có làm việc gì cũng cần suy nghĩ là phải góp phần vào xây dựng đất nước. Đó mới là điêu đáng quý.
    Ở đây, tôi chỉ có 2 trăn trở. Thứ nhất, tôi không đồng ý với một số người chỉ suy nghĩ cho riêng cá nhân mình. Tại sao cứ nghĩ rằng ta có bằng thạc sỹ, tiến sĩ là ta phải được xếp vào nhũng vị trí xứng đáng?
    Có một số người vì không có việc làm nên tiêp tục đi học. Sau khi học xong, đòi hỏi là phải có vị trí xứng đáng với bằng cấp đó. Đó là bằng chứng của việc coi trọng bằng cấp mà xã hội đang lên án.
    Ở đâu cũng thế thôi, phải thể hiện được bản lĩnh của mình thì mới được trọng dụng. Bạn có thể giỏi ở nước ngoài nhưng khi về nước bạn không thể phát huy được. Vì điều kiện sống, làm viêc mỗi nơi mỗi khác và cần phải có sự thích nghi. Nếu thích nghi được thì mới có thể thay đổi nó được.
    Điều thứ 2 đó là tôi cảm nhận được mong muốn làm viêc, mong muốn phục vụ đất nước của một số người. Nhưng khi về nước thì các bạn vướng vào vòng luẩn quẩn của cuộc sống mà người ta gọi là cơ chế.
    Tôi hy vọng, các cấp lãnh đạo sẽ nhìn ra được những mong muôn chính đáng của chúng ta, những yêu cầu được làm viêc, được cống hiến của các LHS sau khi về nước để đưa ra những chính sách qui hoạch cán bộ hợp tình hợp lý. Có như vậy, chúng ta sẽ không còn băn khoăn là nên ở hay nên về nữa.

Chia sẻ trang này