1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Helf... nhờ các bác ĐN chút nào....

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi gungcayvn, 12/08/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Helf... nhờ các bác ĐN chút nào....

    hic hic... đáng lẽ là em chạy vào đây từ sáng, nhưng sáng nay bận quá nên bi h mới vào được.
    CHuyện là sáng nay Gừng có một chị bạn vào ĐN, nhưng chị ấy chỉ ở ĐN hôm nay và sáng mai thôi. ĐN có ai rảnh rỗi thì chiều nay đưa chị ấy đi thăm Đn giúp Gừng với ạ. Nick của chị ấy là Hoa_trang_nguyen.
    còn đây là mobi: 0913098668. Mong các thành viên Đn đón hoa_trang_nguyen giúp Gừng nhé. Thanks

    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa
  2. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Sau khi trải qua 1 ngày 1 đêm ở sân bay Đà Nẵng, Hoa_Trang_Nguyen đã tiếp tục chặng đường của mình . Và...ngày mai ( 14/8/2003 ) Hoa_trang_Nguyen lại trở về Đà Nẵng để tham gia....phá...
    Bà con có đăng ký...phá xin dơ tay lên
    Mấy thời gió lộng biển yên
    Lòng người gổ đá chợt mềm tỉnh ra
    Tâm ai cũng thế hiền hòa
    Chừng khi vọng động mới là phô trương !
    Trái tim lì
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hic... cảm ơn Hoa_vo_sac đã thông báo tình hình. Chiều qua Hn đã nhận được tin nhắn từ hoa_trang_nguyen cho biết cô ấy hiện rất vui và xúc động khi nhận được nhiều ĐT cũng như sự quan tâm từ các thành viên Box Đn. Tin nhắn cuối cùng từ Hoa_trang_nguyen cho biết, có thể cô sẽ ở lại Đn lâu hơn dự kiến do "các thành viên ĐN ai cũng dễ thương và nhiệt tình. Vui thế thì làm sao mà về Hn sớm được?"
    Xin cảm ơn những người bạn Đn đã chăm sóc Hoa_trang_nguyen, một thành viên rất mới của TTVN có dịp đi công tác Đn. (Nếu ai có lòng, xin giữ cô ấy lại làm dâu Đn luôn ạ)
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa
  4. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ok, VS sẽ giữ Hoa_trang_Nguyen lại làm dâu Đà Nẵng luôn
    Có ai đăng ký làm rễ dơ tay lên luôn thể, ưu tiên cho những bạn nam dơ cả 2 tay .
    Chuồn thôi, Trang_Nguyen mà nghe được chắc mình tiêu quá
  5. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Nếu em giơ luôn cả hai chân thì sao hả anh ? hê hê
    [​IMG]
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  6. mousevc

    mousevc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ke ke cả hai chân thì hoạ đứng bằng ... lưng à ? ke ke thía thì ai thấy Lega@ cho được ?
    Anh Hoa@ ui ! đen ký làm rễ thì em kíu nhưng làm rể thì em một suất nghen !
    Nhờ là một suất thui đó !
    Ke ke vậy là thân già này sắp ấm rùi ha ha vợ Hà Nội mới đã chớ !
    To Hoa_trang_nguyen@: có gì đóng cửa bảo nhau hén ?!!!
  7. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    hahaha ai cho ??? Rễ thôi :D
    Em Lega mà hỏng giò như vậy có nghĩa là nó đang song phi đó Mouse, nguy hiểm....nguy hiểm, đừng có mà xà dô ,
    Ngày xưa vẫn đó bình yênNữa vầng trăng mãnh... leo lên ngồi tìmThổi lên điệu sáo tâm linhVọng lên tấu khúc ẩn tình đời ta !dlhk
  8. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Phá thì cho em tham gia một chân chứ làm rể thì chắc em không dám rùi. Bà xã em mà nghe được thì chít em mất
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  9. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Yên chí, chít em còn anh mà, hohohohehehahahi.hi.hi. ..Kẹo hì, hhh...
    Ngày xưa vẫn đó bình yênNữa vầng trăng mãnh... leo lên ngồi tìmThổi lên điệu sáo tâm linhVọng lên tấu khúc ẩn tình đời ta !dlhk
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hic... này nhá... em nhớ các bác trong Đn giúp đỡ bà chị hoa_trang_nguyen nhà em chứ ko bảo các bác khủng bố chị ấy đâu nhá.
    Các bác mà thế này thì có khi vừa chạm chân xuống đất Đn đã sợ khóc thét lên, đòi về Hn ngay thì mang tiếng dân Đn lắm đấy nhá, các bác mún làm sao thì làm.
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này