1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hello, is there anyone who lives in England?

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi mimi_xinhxinh, 06/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimi_xinhxinh

    mimi_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    em mới sang Leed có ai ở đó hông ạ... Giúp em bít đây bít đó hông em mù tịt đuờng ạ >>>>>
  2. blue_cat

    blue_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hi everybody, if you are really living ( or lived ) in Lodon, so here is the right place for us just talking about everything about London, forrr exxample we can star with theme Schools, what do you think?
  3. springwater

    springwater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình đang phải lo vài giây tờ để sang Anh .Mình phải chuyển tiền đến luật sư o dia chỉ nay:Mr.Gary Smith,
    97-101, CANNON STREET
    LONDON EC4N 5AE,
    UNITED KINGDOM.[/b
    Ai o London thi điều tra hộ mình xem đây có đúng địa chỉ xác thực ko và có phải cua vị luật sư về Notarization ko??
    Việc đang rất gấp. Mong các ban nhiệt tinh giúp.
    Cảm ơn mọi người nhiều
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chào các bạn của xứ mù sương,
    Thuyền đọc sơ sơ, không biết là các bạn đang ở VN hay đang ở England . Xin đuoc phép viết về cảm tuong của mình về England .
    Đã từ lâu, tôi muốn viết về những chiện tôi được hân hạnh trải qua ở thành phố suơng mù này . Nhân cơ hội ghé box, xin viết lại những chuyện ngày xưa .
    Tôi ghé qua London rất nhiều lần . Những kỳ công tác ngắn hạn, tôi thường hay say mê công việc, ít khi để ý đến nó . Có khi hôm nay tôi còn phải bươn chải trên những con đường của quận 13 cúa Paris, thì ngày mai lại phải lái xe ngược bên trong những con đường nhỏ xíu của ngoại ô London mà xe parked san sát 2 bên đường . Cuộc sống làm tôi ít khi để ý đến ... London 1
    Cho đến 1 hôm ....
    Năm 2001, mùa thu gió bắt đầu se lạnh . Lá vàng rơi và thành phố ảm đảm với đêm đến thật mau . Chuyến công tác của tôi bị canceled và tôi bị kẹt lại London gần 2 tuần lễ . Tôi buộc phải lấy vacation .
    Suốt 3 ngày đầu, tôi lang thang trên các con phố downtown của London sầm uất với những .. đầu đen ! Đa số là dân Hongkong . Những con đường nhỏ nguoi ta đi bộ mà 2 bên là những anh chàng Tàu HongKong săn tay áo lực luỡng dáng kung fu với chiếc ghế nhỏ bên cạnh . Té ra, họ là ... những nguoi sống bằng nghề massage dạo trên đường phố . Sống nhờ khách du lịch .
    Rồi những nhà hàng .. Á Đông, thằng tôi cũng ráng chui đầu vào . Giá mắc hơn bên Mỹ gấp đôi gấp 3, lại ... dở !
    Thật ra, tôi nào có khoái chi các món Tàu món Á đó . Tôi đang kiếm ... nguoi Việt . Yeah, just want to know the Vietnamese community here .
    Sau 3 ngày thất vọng với toàn đụng phải dân Tàu , tôi xoay qua chiến luoc tìm nguoi Viet ở Anh bằng ....... sổ điện thoại .
    Nằm trong khách sạn, tôi lật sổ niên giám, tra ngay cái họ Nguyễn trademark của xứ mình . Lãng đãng xứ nguoi hơn 20 năm, tôi thề là họ Nguyễn của VN có con cháu trên khắc vùng sông hồ của trái đất này , ngay chính một thủa tôi lưu lạc tận ... châu Phi ! tôi cũng gặp họ Nguyễn .
    Ờ, sao kì nha . Nhớ mà, cái lúc đó, tôi tra họ Nguyễn thì toàn là họ Nguyễn nhưng first name thì ... đa số là tên Anh . Không giống như bên Texas mình tí nào . Phone đại thì để làm quen, ui chu choa, đa số không còn noi đuoc tiếng Việt mà sang England từ cái thửa ông nội ông cố chi đó .
    Cuối cùng, tôi cũng gặp đuoc một gia đình họ Nguyễn . Một nguoi con gái giọng Bắc trả lời lời . Giọng cô bé êm êm (tôi đoán là chắc cỡ tuổi tôi) làm tôi cứ nấn ná gợi chuyện hỏi thăm và chả muốn cúp phone tí nào cả .
    Tất nhiên là lúc đó, lúc đầu cô ta ngại ngùng và ngờ vực lắm . Nhưng sau, có lẽ nhờ tôi nài nỉ và thành khẩn, tôi đã thành công để giải thích cái nỗi niềm lạc lõng của tôi sống cô đơn khách sạn giữa trời London ! Tôi giải thich một hồi, chỉ khi tôi thú thật một câu thật là ..bao tử : "Thèm ăn tô phở quá, nên anh hỏi đại phone đại, xin em đừng cúp phone tội nghiệp anh mà xin chỉ cho anh nhà hàng VN ở đâu tại London này" . Anyway, đại khái là vậy đó, chinh xác từng từ thì tôi chịu không nhớ tôi đã ba hoa tiếng Việt ra sao để cô ta tin tôi . hihih
    Cuối cùng thì cô ta ... bắt đầu thực sự khái luoc cho tôi hiểu sơ sơ tình hình nguoi VN ở London !
    (Thôi khuya rồi, tui đi ngủ . Có gì hứng thì viết tiếp sau)
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chào các bạn của xứ mù sương,
    Thuyền đọc sơ sơ, không biết là các bạn đang ở VN hay đang ở England . Xin đuoc phép viết về cảm tuong của mình về England .
    Đã từ lâu, tôi muốn viết về những chiện tôi được hân hạnh trải qua ở thành phố suơng mù này . Nhân cơ hội ghé box, xin viết lại những chuyện ngày xưa .
    Tôi ghé qua London rất nhiều lần . Những kỳ công tác ngắn hạn, tôi thường hay say mê công việc, ít khi để ý đến nó . Có khi hôm nay tôi còn phải bươn chải trên những con đường của quận 13 cúa Paris, thì ngày mai lại phải lái xe ngược bên trong những con đường nhỏ xíu của ngoại ô London mà xe parked san sát 2 bên đường . Cuộc sống làm tôi ít khi để ý đến ... London 1
    Cho đến 1 hôm ....
    Năm 2001, mùa thu gió bắt đầu se lạnh . Lá vàng rơi và thành phố ảm đảm với đêm đến thật mau . Chuyến công tác của tôi bị canceled và tôi bị kẹt lại London gần 2 tuần lễ . Tôi buộc phải lấy vacation .
    Suốt 3 ngày đầu, tôi lang thang trên các con phố downtown của London sầm uất với những .. đầu đen ! Đa số là dân Hongkong . Những con đường nhỏ nguoi ta đi bộ mà 2 bên là những anh chàng Tàu HongKong săn tay áo lực luỡng dáng kung fu với chiếc ghế nhỏ bên cạnh . Té ra, họ là ... những nguoi sống bằng nghề massage dạo trên đường phố . Sống nhờ khách du lịch .
    Rồi những nhà hàng .. Á Đông, thằng tôi cũng ráng chui đầu vào . Giá mắc hơn bên Mỹ gấp đôi gấp 3, lại ... dở !
    Thật ra, tôi nào có khoái chi các món Tàu món Á đó . Tôi đang kiếm ... nguoi Việt . Yeah, just want to know the Vietnamese community here .
    Sau 3 ngày thất vọng với toàn đụng phải dân Tàu , tôi xoay qua chiến luoc tìm nguoi Viet ở Anh bằng ....... sổ điện thoại .
    Nằm trong khách sạn, tôi lật sổ niên giám, tra ngay cái họ Nguyễn trademark của xứ mình . Lãng đãng xứ nguoi hơn 20 năm, tôi thề là họ Nguyễn của VN có con cháu trên khắc vùng sông hồ của trái đất này , ngay chính một thủa tôi lưu lạc tận ... châu Phi ! tôi cũng gặp họ Nguyễn .
    Ờ, sao kì nha . Nhớ mà, cái lúc đó, tôi tra họ Nguyễn thì toàn là họ Nguyễn nhưng first name thì ... đa số là tên Anh . Không giống như bên Texas mình tí nào . Phone đại thì để làm quen, ui chu choa, đa số không còn noi đuoc tiếng Việt mà sang England từ cái thửa ông nội ông cố chi đó .
    Cuối cùng, tôi cũng gặp đuoc một gia đình họ Nguyễn . Một nguoi con gái giọng Bắc trả lời lời . Giọng cô bé êm êm (tôi đoán là chắc cỡ tuổi tôi) làm tôi cứ nấn ná gợi chuyện hỏi thăm và chả muốn cúp phone tí nào cả .
    Tất nhiên là lúc đó, lúc đầu cô ta ngại ngùng và ngờ vực lắm . Nhưng sau, có lẽ nhờ tôi nài nỉ và thành khẩn, tôi đã thành công để giải thích cái nỗi niềm lạc lõng của tôi sống cô đơn khách sạn giữa trời London ! Tôi giải thich một hồi, chỉ khi tôi thú thật một câu thật là ..bao tử : "Thèm ăn tô phở quá, nên anh hỏi đại phone đại, xin em đừng cúp phone tội nghiệp anh mà xin chỉ cho anh nhà hàng VN ở đâu tại London này" . Anyway, đại khái là vậy đó, chinh xác từng từ thì tôi chịu không nhớ tôi đã ba hoa tiếng Việt ra sao để cô ta tin tôi . hihih
    Cuối cùng thì cô ta ... bắt đầu thực sự khái luoc cho tôi hiểu sơ sơ tình hình nguoi VN ở London !
    (Thôi khuya rồi, tui đi ngủ . Có gì hứng thì viết tiếp sau)
  6. alysa_275

    alysa_275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    anh thuyenxaxu oi , anh cò?n nhớ em ko ?? em nhớ là? anh hứa sèf dày miĂfn phì tiẮng anh cho em phà?i hĂng hehe , hĂ?i trước em cùfng cò bàn du hòc o london , bàn em cùfng hay kĂ? cho em nghe vĂ? london lắm , bĂy giơ? lài 'ược anh kĂ? thĂm chuyẶn vĂ? london nưfa em rẮt thìch nghe , à? anh cò Y! hĂng , anh em mì?nh trò? chuyẶn thĂm nhè , em muẮn nghe anh kĂ? cho em thĂm vĂ? london ^_^ , nick em là? onlylove275@yahoo.com , cò gì? mì?nh gf̣p nhau trĂn màng nhè , em cùfng hay online lf́m , see you soon
  7. lethuy141286

    lethuy141286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    nghe chuyện của anh này giống tình cảnh mình quá. Chẳng quen được đứa Vietnam nào. Buồn ơi là buồn, xung quanh thì toàn bon da đen , fát ớn. Da vàng thì toàn Trung Quốc. Gặp 1 đứa Viêtnam thì nó kêu là nó sông ở Bala từ nhỏ. Chán chả buồn chết
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hello Alysa, , anh đã add nick yahoo của em rồi ! hihi Đại truong phu, anh lỡ hứa thì sẽ dạy em tiếng Anh mà ! hihih Nhưng còn tiếng ... tiếng Em thì ai dạy lại cho anh đây ? (chọc em 1 tí, xin đừng giận )
    Hello LeThuy, em đang ở thành phố Bala ? Em biết sao không, anh thấy trong box Mỹ thì đa số là những nguoi đang sống ở Mỹ . Vậy box Anh chắc cũng đa số là đang sống bên Anh . Nhưng xem tình hình, anh cảm thấy đa số trong này hình như đang sống ở VN và box này thiên nhiều về ngôn ngữ, học tiếng Anh hơn là chính nước Anh vậy .
    Thôi để anh viết tiếp mấy cái hồi anh có dịp đi sang bên England .
    ===================
    Cô ta trên phone giải thích cho Thuyền hiểu :
    "Hồi xưa, những năm 80 và đầu thập niên 90, ở London này có nhiều nguoi Việt sống lắm anh à . Đa số là nguoi Hải Phòng, họ đi vuot biên và đuoc Anh nhận qua từ các trại tị nạn bên HongKong . KHông hiểu sau, mấy năm sau này từ 95 trớ đi, họ đi đâu mất cả . Hình như đa số di dân qua Mỹ vì cùng nói 1 thứ tiếng nhưng cuộc sống bên Mỹ có nhiều cơ hội tiến thân hơn bên Anh . Số còn sót lại, đa số đã thành công và không muốn đi đâu cả .
    Gần đây nơi hội nguoi VIệt hay nhóm họp . Thật ra đó là nhà thờ của Anh . Nhung đi lễ xong thì họ ở lại và nhóm họp thành ... hội nguoi Viet của London luôn .
    Anh muốn đi ăn nhà hàng VN thì em chỉ cho anh . Không có nhiều, chỉ có vai cái khong phảI ở gần downtown mà anh kể là anh hay lui tới kiếm .... nguoi Viet tụi em đâu ."

    ...
    (hic hic, phải chạy đi họp rồi . Về sẽ viết tiếp)
  9. linhaaaa

    linhaaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Sao box Anh mà k thấy topic nào về học sinh du học ở Anh vậy này trời ??
    Các bạn đâu hết rồi ? Hị vọng đây sẽ là bài mở đầu cho các bạn cùng chia sẻ kinh nghiệm học tập , sinh hoạt ở sứ sở sương mù này
  10. shu_625

    shu_625 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình đang dự định đi du hoc ở Anh, mình muốn biết thông tin về trường DH Coventry . Ai biết chỉ dùm mình
    Có ai học ở trường này không chia sẻ với đàn em đi sau nhé.
    Cám ơn nhiều lắm.

Chia sẻ trang này