1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hello Thành viên mới ! Ai dám chắc là ACM vô địch C1 năm nay thì vào đây nhé !

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi Mr_Khoaitay, 01/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. November01

    November01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hỡi các Milanista!
    Tại sao Milan toàn thắng liên tục?
    Quá đơn giản , vì họ có trong đội hình những ngôi sao biết toả sáng đúng lúc , những con người bất hủ.Họ sinh ra để làm nên những kì tích.
    Sheva No1.
  2. vnusazn

    vnusazn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Trước mắt thì ACM cần xử thằng Barca cái đã... Sau đó thì zô địch ... xiềng luôn
  3. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Chặng đường còn dài và gian nan lắm các cụ ạ! Trước mắt còn 2 trận với Barca. Cứ từ từ, từng trận 1, không nói vội được hỉ!
  4. hugncom

    hugncom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    tớ thì lại suy nghĩ lung tung một chút, AC và BACA đều là hạng đỉnh cả, nên 2 thằng gặp nhau sẽ đá rất chặt chẽ vì thằng nào cũng sợ thủng lưới cả. biết đâu cả 2 lượt trận 0-0 nhể? roài lại bước vào đá hiệp phụ cũng 0-0 nót, phải đá 11m thì chỉ còn chờ may rủi mà thôi . còn cặp Ase-Vil thì sẽ có tỉ số thôi, 2 thằng này chả biết gì về nhau, cứ đá đại cho thoải mái thôi mà, nếu có thì Ase hời áp lực tí nhở
  5. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Phải nói thật là lâu lắm rồi kô có thời gian ngồi post bài,nhưng hôm wa xem trận AC-Inter thì kô cầm lòng đuợc,đành fải nói mấy câu chia sẻ niềm vui với anh em tí.
    Không thể nói gì hơn khi Kaladze ghi bàn thắng vào lưới Inter ở phút thứ 70 của trân đấu.Trên cả tưởng tượng,thật sững người khi nhìn bàn thắng ấy.Tôi còn không thốt nên lời.Milan xứng đáng hơn Inter và đã dành chiến thắng đúng với những gì cổ động viên mong đợi.
    Nhưng chỉ có 1 điều kô thể kô nói ra,người ghi bàn là 1 hậu vệ.Kể cả trận đấu gặp Chievo cũng vậy,trong khi Milan bế tắc thì người giải toả mọi nỗi bức xúc của đội lại là Nesta.Những Sheva,Pippo hay Gila đi đâu hết vậy?
    Vẫn biết rằng ở trận đấu này Milan thắng với tỉ số khá đậm đà 4-1 sau hattrick của Kaká.Nhưng đó là sau khi tinh thần của đội đã được nâng cao khi Nesta gỡ hoà.Thật buồn khi những tiền đạo của Milan kô thể làm gì với 1 hàng thủ như của Chievo,vậy thì với 1hàng phòng thủ vững chắc như của Barca thì liệu Kaladze hay Nesta còn có cơ hội để kịp chỉnh bóng và tung ra những cú sút nắn nót???????
    Mặc đá bóng là 1 môn thể thao đồng đội,các tiền đạo của Milan đã làm tốt nhiệm vụ lôi kéo hàng phòng ngự đối phuơng để đồng đội băng lên dứt điểm,điều này kô nói thì ai cũng biết nhưng điều cơ bản ở đây là các tiền đạo đội nhà đã chịu thúc thủ truớc sư truy cản của hậu vệ đối phuơng.Và đây rõ ràng là 1 vấn đề cần được giải quyết trước khi đối đầu với Barca.
    Nhưng cho dù thế nào đi nữa tôi vẫn tin rằng Milan sẽ co những cách khắc phục điểm yếu của mình để tiến tới chiếc cup danh giá nhất Châu Âu!!!!!!
    Forza Milan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Hờ, Milan thắng 1 nhót thì Barca cũng thắng 1 nhót! Túm lại là cả 2 ông đều không vừa cả. Thời gian còn dài. Trước mắt có 180 phút chính thức đã! Lâu thía không bít!
    Chỉ sướng cái là ông Juve sau vụ thảm bại ở C1 hình như hơi choáng. Đá bắt đầu lởm khởm, hay đấy! Còn 4 trận và khoảng cách là 5 điểm. Cuộc đua mới đây!
  7. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng tiếc vì các FANs của cả hai phải chứng kiến họ loại lẫn nhau... Cảm giác này thật khó tả... Nhưng nếu là TY, và cả lý trí nữa thì tôi nghiêng về Milan:
    - Thói quen chiến thắng của một đội bóng lớn, vô số danh hiệu, nhất là trên đấu trường CL, có đủ bản lĩnh để vượt lên dù có lúc không phải là mạnh nhất.
    - Trận đấu với Barca thường ẩn chứa bất ngờ (Liệu có ai trước đây lại nghĩ Dreamteam của Cruyf lại thua ACM 0-4 trong trận CK CL1994). Dù 2 đội cùng chơi tấn công nhưng chất thực dụng của người Ý sẽ luôn ẩn chứa rồi phát huy đúng lúc cùng ACM. Điều đó giải thích tại sao Milan đang dẫn điểm trong những lần đối đầu với Barca..
    - Một điều không thành lệ: tại CL những năm gần đây, đội vô địch thường ko phải là đội được đánh giá cao nhất trước đó mà lần này đó là Barca!!!
    Dù sao thì cũng phải nhắc lại là RẤT ĐÁNG TIẾC khi "Milan loại mất Barca"
  8. enigmatic

    enigmatic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    hôm nay AC mà không thắng đó thì em vào đây em cho đi ngay cái topic này nhé, một đống tiền em hi vọng vào AC hôm nay đó.
  9. duyxd44

    duyxd44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Buon`, hy vong luot ve Milan voi khat vong chien thang cao hon se co ket qua tot!

Chia sẻ trang này