1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hello, why don't you happy today?

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi vantu_kt, 25/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SallyLe

    SallyLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Khởi đầu một ngày làm việc bằng một thứ cảm xúc không thể hiểu. Cám giác lừa dối bản thân, trốn chạy, có cái gì đó vỡ òa trong mình, bức rức.
    Cố lên nhé bản thân ơi!
  2. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu 1 ngày với 1 điều ước : ước gì bữa nay mình bệnh...
  3. SallyLe

    SallyLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, đã la em, nhưng không thể không la.
    chẳng biết ễ phải làm gì, nhưng gì có thể mình đã cố gắng hết rồi, hướng dẫn, chỉ dẫn, làm dùm... nhưng không hề thấy em có một chút gì chủ động trong công việc cả. Mình phải làm sao đây?
    Được SallyLe sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 05/03/2008
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Nhận một cái email.
    Thôi, xong.
    thế này thì coi như mình đi bằng lốp rồi.
    chán đời thật.
    làm ăn như thế thì sống bằng gì?
    xếp mình bảo, "Sống bằng điểm danh vọng"
    và đi làm từ thiện cho công ty.
    chán mớ đời.
  5. thanhlh1412

    thanhlh1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh vọng chả làm được gì ......
    Chỉ có ngân lượng với kim nguyên bảo là có giá thôi ...
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    vậy mới chán
  7. SallyLe

    SallyLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sau một đêm gần như thức trắng, mệt mõi rã rời. Cố gắng làm việc.
    Dạo này tâm trạng của mình không được tốt, không còn hiểu con người mình muốn gì nữa.
    Không biết ngày mai có đi làm nổi không nữa, hic hic. Mình ghét con người mình lắm rồi, ghét vô cùng.
    Ông trời xin hãy cho con được bình yên nhé !
    Được SallyLe sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 07/03/2008
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đi đám cưới bạn, vẫn nguyên cái cảm giác như những lần đi đám cưới khác, như những lần nhìn nụ cười rạng ngời hạnh phúc của cô dâu chú rể.
    Trống rỗng.....
    Rùng mình khi nghĩ rằng, mình không thể yêu ai đến vậy, và cũng không ai có thể yêu mình đến thế. Yêu đến mức độ liều lĩnh quyết định.... cưới nhau
    Thấy sợ, chính con người mình.
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 09/03/2008
  9. SallyLe

    SallyLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nói chuyện với chị và em về chuyện trên ttvnol mình mới thấy dạo này mình quá thờ ơ với mọi việc, không hiểu sao mình cũng đọc qua rồi nhưng không hề chú ý gì hết?
    Hôm này có áo mới đi làm, cám ơn chị nhiều lắm .
    Hi vọng một ngày làm việc tốt lành. Thế nhưng mình lại tiếp tục những chuỗi ngày hun dữ, la mắng, làm không khí trong phòng nặng nè hơn. Công việc một khi đối tác không làm được thì đó là lỗi của mình và mình không hướng dẫn, không theo sát, không kiểm tra, lỗi của mình đấy.
    Giá như em chịu khó hơn một tí, giá như em cố gắng làm theo những gì mình hướng dẫn. Nhưng quan trọng hơn là giá như mình theo sát em nhiều hơn.
    Đôi khi mình thấy wá mệt mõi muốn buôn suôi tất cả nhưng rồi cũng không thể làm được, Mình biết có thể mình đã tạo quá nhiều áp lực với em nhưng không có cách nào khác hết, em phải trả giá cho việc thiếu tập trung của em trong suốt tháng vừa qua.
    Trăn trở không yên...........
  10. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    SO sad
    SO stress
    Boring...

Chia sẻ trang này