1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hello, why don't you happy today?

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi vantu_kt, 25/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. betu_ML

    betu_ML Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tại sao thế nhỉ? tại sao lúc nào mình cũng ham chơi vậy nè??? Sắp ra đi ròai seo ko để lại ấn tượng tốt 1 chút nhỉ? Sáng nào trước khi đi la`m cũng tự nhủ hôm nay la`m xong việc này hom nay giải quyết cái vụ kia .... Thế mà vô lại chơi vô lại làm nốt .... cái việc chơi còn dang dở hum qua
    Đã lười lại còn ham chơi .... huhuhuhuuhuh Sao giời sinh koan cái tính xấu ơi lè xấu thế nì ???????????
    Bị mắng là đáng lém ròai ko buồn chi chỉ ghét mình sao mà lười sao mà hư sao mà ham chơi dữ dzị ne 2????/
  2. betu_ML

    betu_ML Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có người ko ngại khó nhọc đào tạo mới hòan tòan cho nhân viên 1 cách nhẫn nại như thế nhỉ? cứ 1 năm là lại bắt đầu lại từ đầu..cứ như là 1 quy luật vậy? Người ta có sức bền bĩ đến thế sao?
    Khó hỉu thật.............
  3. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hnay kẹt xe cầu SG kinh khủng. Lọ mọ đến cty trễ mất 10 phút.... Bụng đói meo... Vẫn tranh thủ vào bon chen vài dòng trong khi 2 cái báo cáo chưa làm xong phải nộp gấp trong ngày hôm nay... Lại 1 đống bài tập nữa chứ... Sắp thi rùi... Sao mình khổ thế này
  4. KhoiGiaHN

    KhoiGiaHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thằng Tây vác cái bụng phệ đến VP, câu đầu tiên nó hỏi " Mr hôi ( mặc dù mình tên là Khôi ), are you ready?
  5. SallyLe

    SallyLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    @ Khôi: Kill nó đi anh, vác giầy đánh vào cái bụng trống chầu của nó đi anh
    Có rất nhiều việc nhưng không biết sẽ bắt đầu từ đâu nữa, phải gọi là một mớ bòng bong. Có thể phải chia tay một lúc hai người cùng một nhóm nữa chứ, thế mới đau. Đại ca chỉ ban một câu: Sally chuẩn bị tinh thần, sức khỏe chưa? hic hic, chảng lẻ nói là chưa. Thế đấy, chuẩn vị xắn quần lên chiến đấu (mà toàn mặc váy không biết xắn cái gì nữa he he) Thôi nhé mấy pác không được cười hay nghĩ bậy gì đó nha
  6. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần sao xui xẻo wá. Bị công an tóm. Thu luôn bằng lái
  7. thai_kennynguyen

    thai_kennynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp bà chị, sao ko đứng xin nó
    tụi nó dại gái lắm, hôm bữa em cũng bị bắt, có 1 đứa con gái cũng bị bắt, thế mà nó đứng nó xin mãi rồi được tha, còn em lên kho bạc đóng 150k. lúc đó akay mà đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đi nạp xiền để lấy xe
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Vì sao mà không control được? Bực vì tự nhiên kế hoạch của mình bị thay đổi một cách lãng xẹt.
    Bực vì đã lưu ý, hướng dẫn hoài mà em vẫn cứ sai chỉ vì những nguyên do vớ vẩn để nguyên một group phải nháo nhào lên vì ...cận ngày rồi.
    Bực vì không thể la em, ko thể cáu um lên như cáu với xếp mình.
    Bực vì....rất bực
  9. hoacuanang

    hoacuanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    HÊ HÊ, nhân viên chính thức, xin chúc mừng !
  10. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    HÊ HÊ, PASTEUR HÌ???

Chia sẻ trang này