1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hello, why don't you happy today?

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi vantu_kt, 25/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    @ TT: bịnh hoạn sao mờ đi thầy rứa?
  2. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Cũng là một con vật, khi yêu người ta gọi nó là cún con, con cún, khi giận, nhìn thấy ghét thì gọi nó là con...chó, ui, tình iu...
    He he, chỗ làm mới của Mót lại có em nào đáng yêu à? có bằng em cầu thang không?
  3. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Chỗ Mót làm mèo thấy ai cũng xinh hết á. Mấy nàng giao dịch viên nhìn iu lém cơ.... rứa mừ mót chê anh tờ hu ạ. ... bẩu chỉ dc cái de shương thoai hem xinh
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Email "say good bye", đọc xong buồn hẳn. Nếu giờ, mình cũng quyết định ra đi. Mình phải nói thế nào đây?!
    Mình còn yêu không không?
    Lý do yêu?
    Lý do quyết định?
    Lý do "say good bye"?
    Và chặng đường phía trước?
    hik ....
    Phải tự quyết định thôi, như đã từng comment vào blog của chích choè : "có thể khuyên, thậm chí có thể quyết định giùm, nhưng mình phải tự sống cuộc đời của chính mình". Oạch.... chẳng dễ dàng.
    Que sera sera......
  5. hoacuanang

    hoacuanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    TT: sếp tt sắp đi rồi hả?
    Tu hú: đúng là có em mèo khác mèo sờ 3 lần (xxx) nhưng em này là mèo nhà, không phải mèo hoang.
    Mèo sờ sờ sờ: Tớ điều tra ra girl đẹp của cậu rồi, chả phải chị đâu, mà cùng tuổi với cậu. Hế hế, dân bank thì ai chả dễ thương !
  6. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    GI` MO`THAY CO MUI` XO XIE^N M`EO EM RUA????? BANG TUOI KO* AH
  7. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    thực sự mệt mỏi, đau đầu... mất hết cảm xúc. Trống rỗng một cách kinh khủng...
    Cũng là con người mà sao khác nhau đến thế. Tại sao lại có những người mà khi sinh ra đã được công nhận là đàn ông nhưng bản tính còn hơn cả một mụ đàn bà bán mắm tôm
    Mình muốn từ bỏ hết, nhổ toẹt hết vào tất cả.
    Nhưng rồi lại đi đâu...về đâu...?
    Chẳng mấy khi bị bệnh thế mà từ hôm qua đến nay... Những lúc như thế này tâm trạng của mình cũng xịu theo.
    Thèm được nói: anh ơi em ốm rùi
    Thèm được nghe một lời động viên vỗ về
    Thèm được ngả vào một bờ vai vững chãi
    ... để được khóc...
    Nhưng...........
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tất cả những gì mình làm đựoc thì người khác hoàn toàn cũng có thể làm được.
    Tất cả những gì người khác làm được, chưa chắc mình đã làm được. Nhất và những chuyện vô liêm xỉ - cứ coi như mình không có khả năng đi.
    hừ....
  9. tieuthuvv

    tieuthuvv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chẹp...thanh viên mới, chưa hiện avat...chán vật
  10. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Sáng thức dậy người vẫn nóng hầm hập, đầu óc choáng váng. Vẫn phải đi làm vì hôm nay có 2 cuộc họp quan trọng.
    Phải cứng rắn lên thôi. Mình không lo cho mình thì ai lo cho nữa Nhưng sao vẫn cảm thấy buồn thế này

Chia sẻ trang này