1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help ! Ai tư vấn cho tôi với !!!!!!!!!(Khi cố gắng để "tán" một ai đó thì cảm giác như là rất khó)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haidangden, 11/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haidangden

    haidangden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Help ! Ai tư vấn cho tôi với !!!!!!!!!(Khi cố gắng để "tán" một ai đó thì cảm giác như là rất khó)

    Tôi là một người nói chung là không đến nỗi nào, học hành cũng tử tế, cũng khá bảnh bao, chơi bời thì hơi bị đẹp, quan tâm đến người khác thì miễn chê. Nhưng không hiểu tại sao mà trong tình yêu không bao giờ có được. Cũng khá nhiều người thích tôi nhưng mà tôi không thấy cảm tình với một người nào thích tôi. Tôi thích người nào thì cũng chưa bao giờ tới đích được cho dù điểm xuất phát luôn luôn thuận lợi rất nhiều nhưng mà được một thời gian ngắn là dừng lại, chưa bao giờ đi tới được tình yêu.
    Có lẽ là chưa bao giờ được nếm mùi tình yêu nên tôi lại càng thèm tình yêu. Khi cố gắng để "tán" một ai đó thì cảm giác như là rất khó, không thể nào vượt qua được, ban đầu thì đi chơi với nhau rất vui vẻ nhưng về sau không hiểu lí do nào mà mọi người đều tránh tôi. Đôi khi tôi mong muốn gặp người ta quá tôi lại lo sợ mình sẽ làm phiền đến người ta. Tôi rất sợ khi nhìn thấy con gái giận dỗi mình vì lúc đấy tôi chẳng biết phải làm gì. Mọi người giúp đỡ tồi cái có được không nhỉ
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế thì tham gia box này, vào đây làm chuyên gia tư vấn được đấy!
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Suy nghĩ vậy thì chưa đi đến Ty là phải rùi
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nghe kí câu này sao mà thấy thương quá
  5. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Sợ?
    Nếu không tìm ra nguyên nhân thì thôi,chuyện con gái giận là chuyện thường....Còn biết giận là còn muốn dỗ dành,khi nào con gái bỗng dưng trở nên lãnh cảm mới đáng sợ.
    Nói thật,chuyện tình cảm khó nói lắm,có người không đợi TY cũng đến,còn đợi mỏi mòn mà TY cứ xa tít tận nơi nào mới khổ.Let it be!
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    nghe thương qua đi thôi. Thử tìm tôi xem tôi sẽ giúp bạn hiểu thế nào là yêu
  7. T_13

    T_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Còn chờ gì nữa haidangden mau mà PM để hỏi địa chỉ đi.
  8. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Về nhà đi em , sao cứ lang thanh mãi thế, anh thì chẳng thương đi thương tùm lum.
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Em thương anh lắm ấy, ngày cả lúc này khi em vừa mới tuyên bố ở bên kia là sẽ nhường anh nhưng là em nói giả vờ đó em thương anh vậy làm sao mà nhường cơ chứ
    Anh cứ về nhà đi, rồi tí nữa em sẽ về
  10. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này