1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Help] Bạn gái phát hiện chip nằm trong túi sách

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sad113, 03/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sad113

    Sad113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    E và gái quen nhau qua 1 lớp học av, cũng khá sâu, một lần giận nhau vì 1 chuyện nhỏ nhặt. Bực quá em rủ tụi bạn đi uống bia, tối đó đi xả street với vài em (cái này là do tụi bạn rủ rê ). Sáng hôm sau, con đấy lại nhét cái chip vào túi sách của e.

    Về nhà e bắt đầu nt gọi điện xin lỗi ( lần nào giận nhau e cũng chủ động xl ) đến chiều gái hết giận, e chở gái đi xem pháo hoa. Hôm sau, e qua nhà đón gái đi học lúc đến trường, e đưa túi sách cho gái giữ rồi chạy vào trong gửi xe, lúc đi ra thì thấy thằng bạn cầm túi sách của e, còn gái thì mất tăm, lại hỏi thì thằng bạn kiu gái nhờ giữ dùm rồi chạy vào lớp.

    E chạy vào lớp thấy gái đang gục mặt xuống bàn định đi lại hỏi có chuyện gì thì con bạn nó chặn lại chém em xối xả :” T ko ngờ L là 1 người như vậy “ ( cái này là e nói giảm rồi, sự thật nó chém ác hơn nhìu ) vừa điên vừa tức chả hiểu cái quái gì, e mở cái túi sách ra thì điên đầu lun @@ , cái chip mà còn có dán sdt nữa chứ. Các bác giúp e.
  2. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    chíp là cái quái j thế ???
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Vụ này sao nghe giống trong film. Mau kêu một cậu bạn đứng ra nhận hộ vì tôi trêu quá đáng đi.
  4. 7Dragon

    7Dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó chíp là cái gì vậy trời~X
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    1. Không bao giờ nhận tội
    2. Đổ tội cho thằng khác
  6. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    SĐT trên cái chip kia kìa, dẻo mồm đến đâu mà gaíi gọi vào kiểm tra thì càng rối, lựa lựa mà giải thích nhé
  7. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Thôi xong. Ca này khó đỡ
  8. OngGiaTre

    OngGiaTre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    nan giải, nan giải, chắc bác phải đến gặp em nó mà quỳ xuống xin lỗi thôi, em nó có thể bỏ qua nhưng từ này sẽ nghi ngờ bác
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Cái này gọi là " được ăn, được nói, được gói mang về" đây.
    Chỗ nào mà làm ăn chu đáo vậy chú?
    [:D]
  10. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Như các bác trên đã nói, nguyên tắc cơ bản của ca này là không bao giờ được nhận tội.
    Không được thanh minh thanh nga giải thích, thề thốt quá nhiều, quá dài. Thay vào đó, giận ngược lại gái, quăng vào mặt gái những câu: Quá thất vọng vì em nghĩ a làm những việc như vậy, Em nghĩ a gìn giữ sự trong trắng chờ đợi e bao nhiêu năm nay lại nộp mạng cho con họ Ca tên Ve ư...Đại loại vậy, chú phải chém những nhát chém mạnh và dứt khoát sao cho gái ít nhiều nhận thấy chú là cây ngay không sợ chết đứng.
    Nếu chú đàn đúm anh em tốt thì sẽ kiếm ra được một chiến hữu có thể sống chết vì bạn bè đứng ra nhận là mình nghịch dại. Nhưng nếu các chiến hữu lâu năm ăn nhậu, gái gú có nhau khi nghe chú trình bày biến sạch thì chú cũng đừng lấy làm bi quan. Bọn nó không giúp chú trắng án thì cũng có thể nói vào để giảm tội của chú xuống còn án treo, rồi từ đó chú phải tiếp tục ứng biến để dần dà phủi sạch mọi tội lỗi đi.

Chia sẻ trang này