1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Help] Bạn gái phát hiện chip nằm trong túi sách

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sad113, 03/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Ca này vẫn còn bài cuối cùng là " nhận tội". Nhưng nhận tội ở đây không phải là nhận tội xyz với hang động mà là nhận tội nhẹ hơn. Đúng như bác Ibra nói, phụ nữ có thể tha thứ cho đàn ông tất cả mọi tội lỗi trừ tội "ăn phở". Nhận "ăn phở" có nghĩa là tự kí vào bản án tử hình. Thế bây giờ nhận tội lào? Bịa ra một câu truyện kiểu như: Anh bị bọn bạn bè lừa đi karaoke tay vịn (Nhớ là bị lừa nhé). Nhưng mà anh ngoan, anh chỉ có hát thôi. Trong lúc anh đang phiêu thì có con dở hơi nó trêu, nó bỏ vào mà anh không biết... bla bla bla. Đấy, cứ thế mà diễn [:P]
    PS: Màn "Lê Lai cứu chúa" bất thành là do diễn xuất của chú với thằng bạn quá tệ. Bây giờ màn này muốn thành công thì nên chuyển phỏm qua sms hay yahoo chat.
  2. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    hix !
    ca này khó cứu vì có sđt dán trên chip cơ mà các bác ?
  3. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    =))=))=)) điểm trừ vì sạch sẽ, điểm cộng cho sự ngô nghê.
    Anh thật, không hiểu sao chú còn nghĩ ra được là lụm về giặt sạch nữa=))
    Anh mà là gái chắc sẽ cho chú thêm một cơ hội, vì ít nhất còn trân trọng sự ngây ngô khờ khạo của chú (trừ trường hợp đầu chú gieo hạt nẩy mầm)
    Bây giờ tốt nhất chú thú thật với gái và hi vọng gái nó cũng ngây thơ và nghĩ "ít ra thì anh ý vẫn còn ngây thơ, nói xạo mà cũng ko biết cách, không cáo già như nhiều thằng. BÁU VẬT LÀ ĐÂY CHỨ ĐÂU"=))
  4. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Bác này khuyên chuẩn rồi, nói chung thái độ cứ phải khó chịu, cứng rắn, theo kiểu "Tại sao em lại có thể thế này thế kia? Anh đã bao giờ nói dối em gì chưa...?" rồi tỉnh bơ đi, đối xử với nó như bình thường, nó hỏi tới thì lại cáu tiếp. Gái nó sẽ nghĩ không hiểu mình có quá đáng lắm không, và nó tự suy diễn ra đủ lí do...chữa tội cho chàng.
    Nói chung cái này zai phải lạnh lùng, dứt khoát một tí, mặt mũi phải tỉnh bơ, biến tội của mình thành tội của người
  5. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Bạn TakeFive làm tớ nhớ đến chuyện của một cô bạn mà chàng người yêu cũ của cô bạn ấy từng kể câu chuyện y hệt như trên để biện bạch cho mấy tin nhắn mời tình trong điện thoại :))

    Sau một thời gian ngắn kể từ khi 2 đứa này chia tay, Buu tình cờ khai quật được sách tán gái của Sunny Boy viết năm 2009 :-bd thì phát hiện ra cô bạn mình bị tán đúng chiến thuật của bài "Cưa gái thực dụng", và kết quả là dzai thành công đạt được điều dzai muốn, và gái thì phải chấp nhận dứt tình vì ngộ ra sẽ chẳng đạt được cái gì.

    Công nhận là mấy bài thuốc trên này công hiệu thật, biết dùng là có thể hạ gục đối phương hoặc cứu sống bản thân. Buu bày tỏ lòng hâm mộ với các cao thủ trong Cốc @}
  6. Sad113

    Sad113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Giúp em 1 lần nữa các bác :(. Hum qua gái nt có hỏi :
    -Nếu 1 ngày mình chia tay thì a nghĩ sao.

    Nhận được tn đó em off điện thoại lun. Sáng nay chưa dám mở máy, sợ nt bậy bạ thì tạch lun :( .
  7. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này cười suốt nửa tiếng. Card Visit độc đáo thế, có thẻ VIP giảm giá ko? [:D]
  8. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    tớ vẫn đang hóng topic này đấy, theo tớ nghĩ thì bạn nên nhờ 1 thằng bạn nào đó gánh hộ hậu quả ca này
    cụ thể là nhờ nó nhận là đã bỏ chip vào túi của bạn thôi, coi như 1 trò đùa
    thử xem, tớ nghĩ thế là hiệu quả nhất đấy
  9. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Làm tí văn bằng tin nhắn nhé, sợ giọng cậu không mượt như giọng tớ

    Anh có thể đón nhận trăm ngàn cơn hờn dỗi của em, dù từ những tội lỗi mà anh không có ( vụ quần chip) vì tay em vẫn còn trong tay anh. Và anh biết đó là hạnh phúc của anh.

    Một ngày nào đó em buông tay anh ra, anh cũng sẽ cố gắng hiên ngang quay lưng buớc đi, để tìm một chỗ liếm láp vết thương thật sâu trong trái tim mình. Nếu điều đó thật sự là hạnh phúc của em.
  10. ngoisaoleloi

    ngoisaoleloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ca này theo mình nên dùng sách "ngắp lửa bỏ tay người" là hợp lý nhất :-"

Chia sẻ trang này