1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Help] các anh giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tungtocnau, 08/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungtocnau

    tungtocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại em 16 tuổi đang là học sinh lớp 10 lần đầu tiên đến với ttvnol.
    Em đang tán 1 chị hơn em 1 tuổi, và em đã mặc phải lỗi lớn vô cùng =((,
    chuyện là thế này: E nhắn tin cùng "chị" đc 1 thời gian khá dài (khoảng 6 tháng). chỉ dừng lại ở nhắn tin thôi ạ vì rủ "chị" đi chơi rất khó, ngay cả bạn các bạn chứ ấy(toàn bạn nữ) mà nhiều lúc chị đấy còn không muốn đi.
    Tuần suất nhắn tin thì lúc mới làm quen thì khoảng 50-70 tin dần dần giảm xuống đến giờ con 5-10sms/ngày. Chị nói không muốn yêu và chỉ coi em là em hay đúng hơn là 1ng bạn, em thấy như vậy cũng trả sao vì tuổi em còn bé.
    Lỗi lớn của em ở đây: một lần em đi chơi(đập đá) và khi buổi tối về trong lúc "ngáo đá" em cầm ngay cái máy điện thoại lên nhắn tin tâm sự với chị ^:)^, lúc đấy em không làm chủ đc bản thân nên đã nói tuồn tuột hết những gì mình nghĩ,nói 1 cách miên man, những câu từ ngu ngơ bốc đồng như khi đang say rượu vậy. Rồi em đòi chị từ chối tình cảm của em, em muốn dứt khoát 1 câu cho đỡ phải nghĩ nhiều, nhưng thực sự em vẫn muốn hằng ngày nt với chị.bây giờ em thấy sến vô bờ bến. em đã không nhắn tin với chị đc gần 1 tháng
    Em biết tán gái là phải che đậy cảm xúc thật của mình và không đc nhắn tin sến và những tin nhắn có mùi nghiêm túc. em nên làm như nào đây ~X
  2. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nhắn lại bảo là lần trước anh đập đá nên nói chơi đấy. Đừng có tin vào tình yêu vớ vẩn.
  3. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    lo học đi em.lớn rồi mà yêu :D
  4. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Chú yên tâm. Nếu cứ tiếp tục đập đá đều đặn thì chỉ vài tháng sẽ ko nhớ nổi mình là ai đâu. Lúc đó lo gì iêu iếc lẻ tẻ.
  5. tungtocnau

    tungtocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hix em bỏ đá rồi mà, các anh giúp em trường hợp trên đi
  6. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Ở đây đa số là các anh già, những người đã trải qua cái tuổi của em, hiểu cần phải làm gì nên sẽ nói những điều không đúng như em mong đợi đâu. Tốt nhất em nên sang các diễn đàn đông teen mà hỏi sẽ nhận được câu trả lời hợp với mong muốn của em hơn.
  7. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Vua hùng hỏi "Các bạn trẻ có sẵn sàng húc đầu vào đá" không? Các chú teen đồng loạt trả lời "Sẵn sàng", các chú quá lứa teen từ tốn "Không húc được đâu". Lứa tuổi nào cũng có câu trả lời riêng, chú cứ thế mà tiến hành theo đúng lứa tuổi của mình..
  8. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, muốn được chị iu thì phải như các anh trên này đã. Muốn như các anh trên này thì phải học được tình thần như các anh, mà khi đã học được rồi, thì sẽ mất cảm xúc với gái teen cùng trang lứa. Mà đấy là một điều khá đáng tiếc, thế nên bác không nên học, kiếm gái teen yêu đi :D
  9. tungtocnau

    tungtocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    các anh nghĩ sao thì tư vấn giúp em, chứ em không tìm được diễn đàn nào đông đảo pro như ttvnol :D
  10. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chí lí quá, ku em chủ top mới lớp 10, = tuổi em gái anh thôi, còn nhỏ, nếu nói yêu thì chưa phải, thế nên cứ làm những gì mình thích, gì chứ các em gái tuổi teen bây giờ theo anh thì có 2 loại :
    1. Yêu mến các anh zai lớn tuổi hơn, có thể cùng trường, có vẻ manly, thể thao thuộc dạng gấu,...có chút điều kiện kinh tế => Ok, làm ng yêu tối tối ra đường ôm ấp tí.
    2. Cùng tuổi nhưng nhà đại gia ===> đi bar, vũ trường với cường độ cao ===> Ok luôn
    Theo a nghĩ là như thế ^:)^

    3. Còn lại thì ngoan hiền, đi đến nơi về đến chốn, k la cà, cái này thì chắc chỉ 10 - 20 % :-"

Chia sẻ trang này