1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help các cao thủ giúp vụ này với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi storm___, 11/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. storm___

    storm___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Nói về mình thì cũng không có gì nhiều: 26 tuổi, công việc ổn định, không cao lắm cũng không lùn lắm, không đẹp trai lắm không xấu lắm.
    - Giờ này thì mình cũng cảm thấy tiếc vì bây giờ bằng này tuổi mới bắt đầu học yêu nên ae cũng thông cảm giùm: trước đây lúc còn đi học thì suốt ngày cắm đầu vào game cũng có mấy em thích mình nhưng ngày đó còn ham chơi "và thường thì lạnh nhạt với con gái: nó rủ đi chơi thì toàn kêu là anh bận không đi được " Ý NGHĨ LÚC ĐẤY LÀ ****** CÒN ĐANG TỐNG KIM NHÉ, BANG HỘI BỐ KHÔNG CÓ NGƯỜI QUẢN LÝ, ĐÂU CÓ THỜI GIAN DÀNH CHO MÀI", thực chất là đang cắm đầu vào mấy trò game vô bổ, nó rủ 1 lần không được 2 lần không được, 3 lần thì: theo kiểu anh NEXT đi cho nó nhanh" chính vì mình không để ý đến tình cảm của các em nó nên các em nó cũng dần té hết. Giờ mới cảm thấy tiếc biết thế......
    - trải qua những tháng ngày đâm đầu vào những thứ vô bổ giờ đi làm rồi mới bắt đầu đi tim hiểu gái gú, mà bằng tuổi này mới bắt đầu tìm hiểu thật sự một cô gái thì thấy cũng buồn cười.
    - giờ mới là vấn đề chính:
    - mình mới quen một bé mình cũng thích bé này "em nó chưa thời điểm hiện tại chưa có người yêu nhé, còn thằng nào đang theo đuổi nó em chẳng cần biết, nói chung thuộc loại ngoan, hiền, biết điều: Nhưng can tội ngu, phải nói là đại ngu mới đúng, đấy là sau khi đọc bài viết của QUARKE " cái vấn đề tỏ tình ấy". Nói thế này cho dễ mình có chót "gửi mấy cái tin nhắn dạng yêu nhau rùi ý": và sau lú gửi tin những tin nhắn đó đi thì mình có nhắn tin lại cho em nó và nó ko trả lời nữa. Mình có suy nghĩ là phương án 1: " nhắn tin giải thích" nhưng suy cho cùng là châm lửa đốt nhà rồi còn chữa cháy thế nào nữa, đành phải chơi theo phương án 2: "đã đâm lao phải theo lao thôi" chắc cá bác cũng hiểu phương án 2 là gì. Và đã thực hiện phương án 2. Sau khi thực hiện phương án này "em nó cũng không có ý kiến gì về phương án này cả"mình nhăn tin em nó lại trả lời bình thường và mình cũng không đả động gì đến những tin nhắn mà mình chót gửi nữa.................
    - Vấn đề là em nó muốn hiểu rõ về mình mà nó lại bận vừa đi học vừa đi làm nên không có thời gian đi chơi với nhau. mà không đi chơi với nhau thì hiểu bằng niềm tin à " sống bằng niềm tin thì........:)). Mà có nhắn tin nhiều thì cũng chẳng giải quyết được nhiều vấn đề .
    - Mình thì không thuộc loại bỏ cuộc giữa đường................ đã xác định chơi đến cùng và xin ý kiến anh em chỉ giáo.

Chia sẻ trang này