1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help!!!!Confused!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ms_Grace, 12/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ms_Grace

    Ms_Grace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Em đã có người yêu được 4 tháng. 4 tháng rùi, nhưng chỉ xa nhau nhiều nhất 4 ngày là ko chịu đc nữa. Duy chỉ có 1 điều vẫn khiến em confused mỗi khi nghĩ đến. Đó là chuyện với Ex. (Nói là Ex nhưng thực ra chỉ em là người thick đơn fương), tạm gọi là Y nhé).
    h thì Y với em vẫn là bạn, nhưng em ko hiểu nổi tại sao khi gặp Y em vẫn lúng túng, ăn nói đôi khi hơi....mất kiểm soát (ko kịp nghĩ), vẫn nhận ra những nét rất cute ở Y (cách cười, cách bĩu môi....). VỚi người yêu thì ko, em yêu X nhưng ở cạnh X hiếm khi em mất tự tin đến thế, và có lẽ ko nhận ra nhiều nét cute như thế ở X. Và khi nói về Y em vẫn nói bằng cái jọng rất tự hào. Thực ra sự tự hào này từ khi chưa thick Y, mới chỉ là bạn đã có rùi. Bởi Y là người rất giỏi, và hình như em hơi "thần tượng" Y. Nhưng điều đó khiến em khó chịu với bản thân mình. Vì người yêu của em bây h rất yêu em, (thậm chí dù ko thik nhưng vẫn để em gặp riêng Y (do công chuyện, hoặc bạn bè gặp gỡ chứ ko fải kiểu "hẹn hò" nhé). X lại là người hay suy nghĩ nữa, em biết X buồn nhiều vì t/cảm em dành cho Y khá lớn, dù ko fải TY.
    Còn chuyện này nữa. Em ko thick đặt lên "bàn cân" so sánh, nhưng thảng hoặc sự so sánh jữa X và Y vẫn hiện lên (kiểu làm sao để ja đình chấp nhận X đây - ở tận miền Trung, ja cảnh cũng hơi khó khăn trong khi nhà em khá jả, em ko fải đứa đc cưng chiều j` nhưng cũng chưa bao h chịu cảnh vất vả; còn Y lại đc ja đình em quý mên (cũng tại trc đây em hay "ca ngợi" quá cơ!), và đôi khi câu hỏi "nếu Y yêu mình thì sao" vẫn xuất hiện (dù ngay lập tức em sẽ gạt đi).
    Gần đây em nhận thấy Y quan tâm tới mình hơn (dù ko chắc lắm). Nhưng em nghĩ, kể cả bi h Y nói yêu em thì em cũng vẫn yêu X thôi. X là sự lựa chọn của em. Ôi dào nói dài dòng quái j` thế này, ý em muốn mọi người tư vấn, jải thik hộ cái đoạn vàng vàng kia kìa.
  2. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Anh khẳng định, bi giờ Y mà ngỏ lời iu em thì em ngã vào vòng tay của Y ngay. Chẳng qua là do em chưa chắc chắn về tình cảm của Y với em thôi.
    Em thật sự iu Y, còn chắc là chỉ thích X thôi.
    Em cũng chịu khó bắt cá 2 tay ghê ....
  3. Ms_Grace

    Ms_Grace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Èo, anh nói thế oan em quá!! Em ko hề có ý định bắt cá 2 tay. Nếu định bắt cá 2 tay thì có quá nhiều cơ hội để em gần Y hơn, nhưng em đã từ chối. Vả lại, tình yêu của em với X ko fải vô cớ mà đc 4 tháng rồi. Mà như anh nói, nếu em chỉ thick X, tại sao ko gặp nhau 4 ngày là ko chịu nổi, tại sao em chấp nhận đến với X như thế, dù biết nếu yêu X thì con đường còn rất nhiều gian nan (như em đã nói). Vả lại, em nghĩ nếu ở cạnh người mình yêu thì mình phải thoải mái, là chính mình chứ? Cái đoạn lúng túng chỉ là ở hồi đầu flirt nhau thui chứ?
    Có bác nào giải mã hợp tình hợp lý hơn ko ạh
  4. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Có đây, có đây. Tình trạng hiện giờ của cô nương chả có gì đặc biệt cả. Nghĩa là nó rất bình thường. Cô nương vẫn yêu X, còn Y chỉ vì ngày xưa vồ hụt nên giờ vẫn có cái gì đó quyến luyến vậy thôi. Thói đời là vậy, cứ phải bốc bỏ vào miệng rồi thì mới hết thèm, hết chảy nước miếng.
    Cô nương còn có cái tính khá là đàn ông, đó là: thích một ng nhưng lại yêu một ng khác. Mr Y chỉ là để thưởng thức, Mr X mới là cơm tẻ hàng ngày. Nếu ko nhầm thì cô nương có lẽ đc nuông chiều nhiều, sinh ra cái tính hơi ích kỷ, thích đc chiều chuộng, nâng niu, vỗ về. Cô chọn Mr X có lẽ cũng chính vì anh ta thoả mãn đc đk này !!! Lựa chọn đúng, xin chúc mừng !!!
    P/S: Mr X nếu có vô tình hay bất thình lình đọc đc cái bài này thì chớ có vác dao rượt tại hạ nhé.
  5. bekeongot

    bekeongot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đằng ấy đang tìm 1 người hoàn hảo để yêu cho nên you cứ so sánh 2 chàng trai hoài .Người này có cái này ,người kia lại có cái kia .Bạn ơi trên đời này ko phải tìm 1 người hoàn hảo để yêu mà là học yêu người 1 cách hoàn hảo .Đừng bao giờ rời bỏ người bạn yêu để đến với người bạn thích , bởi vì sẽ có 1 ngày người bạn thích sẽ rời xa bạn để đến với người họ yêu .
    Đó chỉ là idea của mình thui .Chúc bạn sẽ sớm tìm ra giải pháp riêng cho mình .Hãy lắng nghe lời trái tim bạn nhé
  6. Ms_Grace

    Ms_Grace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anhcodon_hn, có lẽ anh đã nói đúng phần nào hixhix (thẳng thắn thừa nhận thôi! ). Cái đoạn "được nuông chiều" thì cũng vừa vừa thui, chẳng hạn như việc từ năm cấp II đến h em đếm được đúng 3 lần daddy đưa đến trường (dù rõ ràng car là để đi những hôm mưa gió, và daddy rất yêu em). Nhưng cái khoản "hơi ích kỷ, thick đc nâng niu" thì em đoán ai là girl chả....hơi thế? Anh nói tính em "hơi đàn ông" cũng đúng nữa (đã lên ngựa là cứ thế phi, ngã thì thôi chứ ko chịu trèo xuống). Nhưng hình như ý anh hơi khác, "tính đàn ông ở đây là "thick một ng nhưng yêu một ng" ạ? Con trai ai cũng thế á? Chẹp, thế cũng được, miễn là yêu 1 ng và chỉ yêu ng .
    .
    Nhưng mà lại ví người yêu với "cơm tẻ" thì nghe mất hết cả romantic, nhờ! Vote ***** cho anh!!!
    @ bekeongot: Tớ biết là sai nếu cứ so sánh nên tớ RẤT KIỀM CHẾ mình đấy chứ, nhưng mà hixhix ý nghĩ mình có điều khiển được nó xuất hiện lúc nào đâu Tớ ko tìm ng hoàn hảo, kể cả Y hay X đều ko là ng hoàn hảo đấy thôi? Nhưng cảm ơn bạn đã khuyên tớ "đừng rời bỏ người mình yêu để đến với ng mình thick". Vừa đọc câu này ở hiệu sách rất hay: "Yêu là khi dù có rất nhiều sự hấp dẫn khác nhưng bạn vẫn quyết định ở lại bên người mình yêu" (đại loại thế).
    Nhưng có ai giúp em bớt cái khoản nghĩ về Y hơi bị quá tốt đẹp thế ko ạ? Ko thì em thấy tội lỗi với X lắm Em yêu X mà Ko muốn làm ng ích kỷ mà
  7. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Nhưng có ai giúp em bớt cái khoản nghĩ về Y hơi bị quá tốt đẹp thế ko ạ? Ko thì em thấy tội lỗi với X lắm Em yêu X mà Ko muốn làm ng ích kỷ mà
    [/quote]
    Khỏi, cứ sống như thế đi. Vậy mới hay. Vẫn yêu Mr X và vẫn rập rình "ăn vã" Mr Y. Thế cuộc sống nó mới thú vị, mới đã dạng các loại mục tiêu chứ !!! Em cứ nghĩ thế này: một ng đàn ông (anh chẳng hạn) dù có nơi có chốn rồi, rất yêu bạn gái của mình, thế nhưng đôi khi gặp một số đối tượng khác anh vẫn "tim đập, chân run", lóng nga, lóng ngóng ko biết phải làm gì ngoài việc ... cắn móng tay và đỏ mặt. Nói thế hiểu chứ! Thú vị phết nhờ !!!
  8. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao lại khuyên con người ta thế, giả sử anhcodon_hn vào hoàn cảnh của anh chàng Y thử coi, sẽ bị tổn thương, còn anh X thư xem, tình yêu ko hoàn hảo, con người khi yêu ích kỷ lắm, cẩn thận mất cả hai đấy
  9. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Con cá bắt hụt bao giờ cũng là con cá to(dù có thể thực tế k fải thế) bác ạ
  10. Ms_Grace

    Ms_Grace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nếu em cứ im im thế thôi thì X cũng chẳng biết được ( àh cũng ko đúng, X từng nói với em là "anh biết em thần tượng Y" còn j`), nhưng mà cái chính là bản thân em muốn "trong sạch hoá" suy nghĩ của mình Em ko mong 1 TY hoàn hảo, nhưng em ko muốn mình có lỗi với X trong cả suy nghĩ (vì em nghĩ người ta thường rất dễ làm tổn thương người mình yêu rồi).
    Tóm lại là em ko muốn mình "xấu xa" trong cả suy nghĩ của X và Y và nhất là bản thân em Chứ ko thì em đâu cần những cao kiến của các bác
    @anhcodon_hn: ko vote đc cho bác Tặng bác trước vậy, bác mang về tặng bác gái nhá

Chia sẻ trang này