1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help!Đánh đồn có địch ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cafe_nau, 19/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    Đi Sơn La được các bác cho uống rượu ngâm cây thuốc phiện. Thấy bay bay. Phóng luôn 300 km về Hà Nội, vừa về đến nhà thì ông bạn rủ đi uống nước. Ra quán thấy ông í đang ngồi với 1 em rất dễ thương, trắng trẻo, kính cận trong veo.
    Sau 1 hồi tán dóc, em đưa em nó về vì cùng đường. Đêm về lăn ra "cảm" luôn.

    Tuy nhiên em hiện đang rất phân vân. Đã lâu lắm rồi em không bị "cảm" nên lần này cảm 1 phát là nặng luôn .Vấn đề là em í lại đang có người yêu rồi ( không phải là bạn em nhé ). Đúng là bỏ thì thương mà vương thì tội. Các bác ở ngoài sáng suốt hơn, cho em xin vài lời khuyên với.

    "Sometimes, when you have to make a decision, make a decision, no matter it's right or wrong!"
  2. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    ka này em gặp rồi, bác đừng quan tâm nó làm gì, bảo thằng bạn bác sắp xếp 1 cuộc hẹn lần 2, giả vờ như tự nhiên:
    Em này gặp ở đâu thì phải, quen thế
    và chém gió cho tới khi nó và thằng rai của nó có sự >< thì bác nhảy vào quan tâm, nóui chung là cứ chờ cơ hội, rình rập như sư tử vồ mồi và làm sao khiến nó tưởng bác như 1 thằng bạn thân, chí cốt lắm í.

    Nhưng bác đừng coi nó là em gái và đừng để nó coi bác là anh rai thì OK[:D][:D][:D]

    Em dốt nên chỉ biết dựa theo kinh nghiệm nói thế
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thực ra làm người thứ 3 thì có thành đôi cũng chả vui vẻ gì đâu, ít lắm, mà khéo có khi lại còn phá vỡ hạnh phúc người ta. Bác có hơi tham quá không? [:D] Mà chỉ vừa mới gặp mặt thôi nhé. Nếu có người yêu rồi thì té đi cho lành bác ơi. Không u đầu cũng sứt trán, đánh đồn có địch không phải chuyện đơn giản đâu. ^^
  4. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    nên nghỉ ! khuyên thật long nhu vậy rất mệt mỏi và tỉ lệ thành công cũng không cao
  5. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "Sometimes, when you have to make a decision, make a decision, no matter it's right or wrong!"=> if u feel no hesitation like this, ask for? who cares what u think ?

    Think about the result before makes a decision is wise choice!

    If u want play game, just play. Don't ask
    It always has a rule on a game . Think about it
  6. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    vonte cho chú tranh xa những ca này ra
  7. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Quan trọng đánh đồn có địch là phải biết địch biết ta. Biết là tình cảm của gái và thằng kia đang ở mức nào (ở sườn dốc đi lên, đang ở đỉnh, hay là ở sườn dốc đi xuống của một đồ thị hình sin??) Nếu nó đang tay trong tay hạnh phúc và sắp làm đám cưới mà nhảy vào chả khác gì tự đâm đầu vào tường. Còn chuyện tình cảm đang nhàm chán, đang có biểu hiện xuống dốc thì lại khác. Bao nhiêu ca trên này các gà bị gái đá chả phải là do thằng khác nhảy vào lúc tình cảm đang rạn nứt hay sao.
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Trích thêm thuốc đi, rồi tự biết phải làm gì :D
  9. kakaku

    kakaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Kết nổ đĩa chưa. Kết thì chik chòe xem dc ko.hehe
  10. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    Kệ các bác, em quyết định xung phong ra trận.
    1 xanh cỏ, 2 đỏ ngực [r23)]

Chia sẻ trang này