1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help!Đánh đồn có địch ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cafe_nau, 19/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    loắng ngoắng nhể!

    Mình cũng từng đánh đồn có địch, khi địch rút đi thì cái đồn cũng tan nát. Và công việc đầu tiên của người-chiến-thắng là dọn dẹp cái đống đổ nát ấy chứ không phải là tận hưởng cảm giác chiến thắng (vì nuốt sao nổi khi ngồi ăn cơm trên đống gạch/gói vỡ :D)

    Kinh nghiệm rút ra là: sao không đi xây cái đồn mới cho nó lành lặn, hoặc đánh cái đồn chưa có chủ cho nó lành mạnh :)

    Nếu nhất quyết đánh thì kinh nghiệm rút ra là: để cho cái đồn tự lành lặn rồi mới tiến vào chiếm đóng :D

    Và chiến thuật đặt ra trong trường hợp nhất quyết đánh là (như phái diều hâu nói) "Phải có chiến tranh"
  2. Long224

    Long224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đi tán chuyện thì nhiều khi mấy thằng nó cứ chém gió,do đó cũng ko nên tin hết mọi chuyện là thật.
    Quan trọng là chú có cảm xúc với em đó nên anh nghĩ là chú phải nhích thôi.
    Tốt nhất chú nên nói thằng cảm xúc của chú với thằng bạn chú để nó tiện đường hỗ trợ.Chứ đừng có mập mờ.
    Vẫn phải nhờ nó bố trí thêm 1 buổi gặp mặt nữa.

Chia sẻ trang này