1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HELP EM GẤP, CÓ THAI

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Sir_King, 21/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Cái bệnh viện này gần nhà em ...có cần thiết liên hệ em dẫn đi cho
  2. RapperJonny8x

    RapperJonny8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    ....... Kết thúc 1 câu chuyện ko có hậu cho lắm ...... có chia tay , có đổ máu ,..........
  3. shrek_tm

    shrek_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, chuyện bác chủ topic cũng đủ làm bác í khổ sở rồi, em nghĩ bác không nên vào đây "thở" một câu nghe đầy tính "nhân bản" nhưng thực ra lại vô tâm, dững dưng vậy. Bác cho là 1 sinh linh bé bỏng đã ra đi phải không. Thế bác có lấy gì làm chắc chắn là cứ để vậy thì 100% là sẽ có 1 em bé ra đời chứ. Câu trả lời là không bác và em cũng biết ạ. Mà bác có nghĩ là một đứa bé ra đời trong một hoàn cảnh như vậy sẽ thiệt thòi như thế nào không. Bây giờ bác than khóc, nhân từ là không muốn giết đi một sinh linh bé nhỏ (cho dù lúc đó đã có một sinh linh (bác có thể hỏi chị Bích Hằng để confirm nhé), thế thì việc giết chết cuộc đời và tương lai một người tại sao bác không nghĩ đến.
  4. RapperJonny8x

    RapperJonny8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng nhiêu khi đứa bé đấy ra đời chắc j được gia đinh ủng hộ thậm chí bị ghẻ lạnh .. TÔi nghĩ tốt nhất là câu chuyện nên dừng ở đây và là 1 bài học cho những ai đang co s người yêu nên QHTD an toàn ..
  5. pinky_zin

    pinky_zin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    -
  6. hotinlove2

    hotinlove2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
  7. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Cô ý bỏ vì cô ấy thấy tội lỗi hoặc mặc cảm, cậu nên chăm sóc cô ấy thật chu đáo, lựa cách mà an ủi cô ấy đi.
    @mấy ông ném đá "nhân văn": ng` ta khổ lắm rồi, đấy là còn tử tế đấy ạ, còn lắm thằng vứt toẹt tiền vào mặt con kia rồi dông thẳng cơ
  8. loveanh

    loveanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thật, mong ông bạn đừng giận. rồi ông cũng sẽ chẳng ra làm sao cả đâu, luật nhân quả chắc chắn sẽ đến thôi. Kiếp này ông ko phải nhận thì kiếp sau sẽ phải nhận thôi. Ông thử nghĩ xem, bây giờ ông còn gì, người yêu cũng bỏ đi..con ông cũng ko còn. Khuyên trân thành nhé, từ giờ cố mà tu nhân tích đức, làm việc thiện đi, gặp lại người yêu, xin lỗi người ta, rồi xin phép gia đình 2 bên cho đi lại. Sau này đừng có như thế nữa. Nên nhớ đứa bé mà ông bỏ đi cũng là con ông, là con người đấy...!!!
    Cầu mong cho linh hồn đứa bé được siêu thoát!!!
    Được loveanh sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 25/05/2007
  9. loveanh

    loveanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là " ném đá nhân văn ",người ta nói đúng đó.tin hay ko thì tuỳ , những gì mình gây ra thì mình phải chịu. còn những cái thằng fang cho con người ta có chửa xong, ném tiền ... như ông nói cũng không thiếu, rồi cũng sẽ chẳng ra sao cả đâu. Góp ý thế thôi. Còn cái ông SIR_KING gì gì đó, trân thành khuyên ông nên làm việc thiện nhiều đi. Vài lời góp ý, các ông bỏ qua cho, âu cũng chỉ vì tức khí, nói hơi quá lời.
    Đúng là khó chấp nhận thật...!!!
    Được loveanh sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 25/05/2007
  10. loveanh

    loveanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là " ném đá nhân văn ",người ta nói đúng đó.tin hay ko thì tuỳ , những gì mình gây ra thì mình phải chịu. còn những cái thằng fang cho con người ta có chửa xong, ném tiền ... như ông nói cũng không thiếu, rồi cũng sẽ chẳng ra sao cả đâu. Góp ý thế thôi. Còn cái ông SIR_KING gì gì đó, trân thành khuyên ông nên làm việc thiện nhiều đi. Vài lời góp ý, các ông bỏ qua cho, âu cũng chỉ vì tức khí, nói hơi quá lời.
    Đúng là khó chấp nhận thật...!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này