1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help em gỡ ra khỏi tình thế khó khăn này với!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Cross_link, 14/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Help em gỡ ra khỏi tình thế khó khăn này với!!!

    Hi các anh chị em!!!

    Sau một thời gian dài đọc một số các topic nổi bật trong Forum này, em mới dám post trường hợp của em lên đây để xin được tư vấn.

    Số là thế này, em có quen một cáo được 4 tháng rồi, một thời gian cũng không phải dài nhưng cũng không phải quá ngắn để hiểu về nhau.


    Xin phác hoạ qua chân dung cáo này như sau: Hình thức bình thường, không phải xuất xắc, nhưng khuôn mặt dễ ưa, ăn mặc có gu thẩm mỹ tốt, cá tính, khá tinh tế, nói chuyện có duyên, có nhiều bạn trai nhưng chưa chốt ai hết (Ngần này là quá đủ để em chết đứ đừ rồi). Cáo này có ý thức rất tốt về bản thân nên tất nhiên cưa cáo này cũng khó khăn rồi.

    Thời gian đầu khi mới quen thì chơi khá vui vẻ, em cũng thuộc dạng thích đùa nên di chơi với em cáo thì cũng không đến nỗi tệ. Em đã rủ em cáo đi chơi vài lần vào cuối tuần nhưng do em dát quá nên chỉ như 2 đứa bạn đi chơi với nhau ý. (với lại cũng bị cáo đề phòng trước rùi: "Em đi chơi với con trai cũng nhiều, với em ngồi sau xe con trai cũng bình thường, nếu ai cũng nghĩ em đồng ý đi chơi cùng là em thích thì em yêu có đến 1 đống anh rồi ---> thằng bé mất điện luôn)

    Kiểm điểm lại em mắc 1 số lỗi gà như sau:

    - Có lúc vẫn nói chuyện quẩn quanh mấy vấn đề như bố mẹ, chó mèo, công việc........ có đôi lúc câu truyện nhàm chán, bế tắc . (Bị cáo nhận xét luôn là hơi hiền ). Đây có lẽ là điểm hạn chế lớn nhất. Tuy không phải là cả buổi đều nói chuyện kiểu này nhưng nói chung cảm xúc khi cáo nói chuyện với em là có nhưng không mạnh.

    - Lỗi không sáng tạo: cứ cuối tuần lại rủ đi coffee, để ý thấy lần 1, lần 2 thì cáo còn háo hức, chứ các lần sau giảm hẳn. Sau này thì gần như không thể rủ nổi đi tối nữa, cho dù em đã có áp dụng một số cách mời gây bất ngờ, thú vị, em cáo có bất ngờ, thích thú, nhưng thật sự tình hình cũng không cải thiện được mấy.

    Còn lại các lỗi gà như gọi điện, chát chít quá nhiều mà không lý do rõ ràng, đặt bản lợi ích của cáo cao hơn bản thân, ......thì em không mắc phải do em là một thằng cũng khá cứng đầu cứng cổ, quyết không để mình luỵ vì tình

    Em cáo với sự nhạy cảm vốn có của phụ nữ thừa biết gà em này đã thích em ý rồi. Nhưng theo đánh giá của em thì em vẫn chưa vượt được ngưỡng một người bạn bình thường của em ý.
    (Em mời đi ăn trưa, coffee 1 chút vào ban ngày thì vẫn ok đều đặn - em cũng không lạm dụng cái này quá, thường thì chỉ mời khoảng cách 1 tháng đi ăn trưa 1 lần hay 2 tuần 1 lần rủ đi cafe ban ngày (không phải cuối tuần) thui).


    Bản thân em sau vài ba lần liên tiếp dùng hết các cách mời mà không mời được đi chơi cuối tuần thì em cũng ức chế và buồn lắm, nhưng vẫn còn biết thương cái bản thân mình là tìm ngay cửa khác mà vui vẻ với bạn bè và tìm hiểu cáo khác. Nhưng thật lòng, em mời được cáo khác đi chơi mà lòng em buồn như mất xe vì người em thích thật sự là em ý.

    Có hôm ức chế quá, tí nữa thì tính chạy lon ton đến vẫy đuôi tỏ tình với em ý luôn, rồi ra sao thì ra, may mà kìm lại đươc.

    Em muốn hỏi các bác cao thủ ở đây giúp em một số vấn đề sau với:

    1. Khi bị từ chối đi chơi vài lần liên tiếp (3 lần) đối những cuộc đi chơi có tính chất gần với hẹn hò - tối cuối tuần, chỉ đi 2 đứa - với lí do bận, có hẹn, bị book trước ... thì liệu có còn cửa nào nữa cho em không?

    2. Thứ 2 hôm trước gọi điện cho em ý đi chơi, (em nhân tiện có việc về qua nhà em ý thì nhớ em ý nên gọi di uống nước) thì em cáo sau khi báo em bận rồi thì dịu dọng mà nói với ý rằng em dạo này bận quá, (công việc cũng bận thật) em lâu rồi không gặp được anh từ sau khi anh đi nghỉ nghỉ mát về, mấy lần anh gọi mà em không đi được. Sau đó thì em bảo "ok, thế thì có gì vài hôm nữa anh sẽ gọi cho em" rồi bye bye em luôn.

    Em lúc ban đầu nghe cáo em nó nói thế thì cũng thấy mát lòng mát dạ vì có vẻ cũng nhớ đến mình. Nhưng sau đó em nghĩ lại thì thấy cáo em nó nói thế thật nhưng chả mở hướng hẹn gặp cho mình gì cả.

    Có phải đấy chỉ là lời cáo nói lịch sự vì có lẽ cũng hơi ngại vì em mời nhiều mà không đi không? (Cứ cho là thứ 2 hôm đấy cáo bận thật nhé).

    3. Với tình hình hiện tại, liệu em còn cách nào cải thiện không ạ?

    Các bác giúp em với nhé.

    P/s: Hiện nay cách trả lời của em cho 3 câu hỏi này như sau

    1. Không còn hi vọng gì nữa, nên thôi.

    2. Đúng là em ý chỉ nói thế cho nó lịch sự thôi.

    3. Không còn cách nào cứu vãn cả, em ý không thích mình, rút lui thôi trước khi quá muộn.

    Nhưng nếu thật sự phải làm như vậy thì em đau lòng quá. Nên em muốn hỏi lần chót trên box TVTY để nhờ các cao thủ chỉ ra thêm cho em một số điều mà em chưa rõ. Nhỡ các câu mà em tự trả lời kia còn chưa chính xác thì sao, vẫn có hi vọng thì sao?

    Mọi người giúp em với nhé, hic.

    Các thông tin về quan hệ cáo và em ở trên kia mới ở mức khái quát, nếu các cao thủ cần thêm thông tin gì, hay các tình huống cụ thể, các tình huống đối đáp tình huống giữa em và cáo.... thì cứ hỏi thêm nhé?

    Em đưa vào đây thì chỉ sợ loãng.

    Thanks mọi người đã bỏ công đọc bài của em.

    Mong nhận được hồi âm của cả nhà.
  2. noiphetdaica

    noiphetdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cứ gà như chú vẫn gà, em nó sẽ đổ
  3. goldbody

    goldbody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    tỏ tình đi bác , em ý thích bác lắm rồi
  4. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác khuyên em thế này thì để có mà chết à:D
    Dù sao cũng thanks bác
  5. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, giúp em nhanh với, hic hic, hôm nay là thứ 7 rồi.
    Từ hôm thứ 2 đầu tuần tới giờ em không chat chit, không nhắn tin, gọi điện gì cả?
    Phải làm sao bây giờ?
  6. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cô gái ấy là người có cá tính (như lời bạn nói). Nếu thực sự có cá tính mà cộng thêm việc cô ấy thích bạn nữa thì chính cô ấy sẽ chủ động bật đèn xanh cho bạn biết. Đằng này cô ấy ko chủ động, chứng tỏ rằng:
    1: Cô ấy chỉ coi bạn là bạn
    2: Cái tôi của cô ấy hơi bị cao. Cô ấy muốn chờ đợi bạn phải tỏ tình với cô ấy trước
    (Mong rằng nó ko rơi vào TH đầu tiên)
    Chúc bạn sớm chinh phục được cô ấy
  7. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    hie hie, muốn cưa cô này à.. theo như miêu tả của chủ topic thì thấy cửa này quá bé.. cơ hội gần như là không có.. chẹp.. chỉ còn mỗi nước tiếp tục làm bạn như bây giờ và chờ thời vùng lên thôi.. cơ hội chưa chín muồi, thời cơ chưa đến thì cứ án binh bất động ở vị trí làm bạn thôi..
    tớ mà như cậu, tớ nghỉ quách lâu rồi.. rủ mấy lần không đi là cho thôi luôn..
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    trường hợp này khoai nhỉ, như bác đang áp dụng chiến thuật của anh Quarker thì phải, nhưng mà cáo cứ nhẩn nha thế kia làm bác như đang bị tung hoả mù lạc hết lối đi rồi :, cơ mà rút ra được một số sai lầm là tốt lắm
    Dạo gần đây đột nhiên cáo từ chối liên tiếp thế thì goài nguyên nhân bận ra thì còn có thể do cáo đang chán bác rồi, như bác nói rồi đấy "có chút cảm xúc nhưng ko mạnh", cứ đều đều như thế lâu dần gây ra nhàm chán, sự nhàm chán là rất nguy hiểm bác à. Ngoài ra còn 1 lí do nữa là nắn gân bác, cáo biết xừ bác thích cáo roài mà cứ vờ vịt nên tính làm cú cho bác xù lông gà ra mà đặng vặt lông hehe .Ý mà bác còn định tỏ tình nữa là hỏng hết cả bánh kẹo đấy, cứ bình tĩnh.
    Theo em thì bí kíp cao thủ cao thâm thật đấy, nhưng gà thường áp dụng vào chưa chắc thành công đâu bác ạ. Với 3 câu câu hỏi/ trả lời của bác thì em có 1 chút ý kiến: 1. chuyện của bác chưa đến hồi bi đát lắm, nên ko thể nói là hết cơ hội được, cho dù con 1 cơ hội nhỏ thì vẫn phải cố, ko bỏ cuộc. 2. Dựa theo thông tin thì là lịch sự, ngoài ra còn có khả năng cáo bắn tín hiệu là bác vẫn chưa hết cơ hội ( ko rõ lắm).3. Ko nên rút lui và cũng ko nên manh động, chờ đợi thời cơ. Gần tuần rồi mà ko chat chit hay nhắn tin gọi điện thì kể bác cũng chì, nhưng theo em thì ko nên thế, nếu nhớ hoặc thích nói chuyện thì thi thoảng phone nói chuyện chút.
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 14/07/2007
  9. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    quan trọng là chú phải liều
    ko thì ko làm ăn j được đâu
  10. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Ơ em xin cảm ơn các bác :D
    Hôm nay đáng lẽ cũng bức xúc lắm roài (thứ 7 mà lị), nhưng được cái cả chiều và tối nay em đều bận cả, sáng thì ngủ trương phếnh lên (Do đêm qua ngồi mải post bài hỏi) nên thời gian nghĩ đến em cáo cũng giảm đi ít nhiều.
    Nhưng mà đi đâu thì đi, vẫn vẩn vơ nghĩ đến em ý. Không biết tối nay em cáo làm gì nhỉ, hay em ý đi chơi với gà chọi nào rùi. Thôi kệ.
    Các bác bảo có nên nhắn tin hỏi thăm hôm nay không, nhắn thế nào cho nó khỏi sến bây giờ?
    Em ý dạo này bận thật, lại than chóng già mất thui:D. Nhưng bận thì bận, em biết với bản tính của em cáo thì càng bận càng đi chơi để giải toả stress. (Sao không là mình nhỉ, )
    Được Cross_link sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 14/07/2007

Chia sẻ trang này