1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help !Gà cần sự giúp đỡ của các bác!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longnguyen1110, 13/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longnguyen1110

    longnguyen1110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em năm nay cũng 26t,từ hồi hết cấp 3 đến h chưa có 1 mảnh tình vắt vai(do e cũng nhát nữa :(().Cũng có 1 vài e thích nhưng mình lại ko thích nên toàn bỏ wa,tính e ko thích lằng nhăng chuyện t/c.Đợt vừa rồi,thằng bạn thân e có gt cho 1 em(e này là bạn thân của con bạn thằng kia),đang đi làm,hiền lành,có duyên,ăn nói nhẹ nhàng(theo con bạn của nó nói cũng chưa yêu ai bao h).Hôm gặp mặt gt thì hoá ra ngày xưa học ngay cạnh lớp cấp 3 với e,thi cùng phòng suốt:P.Hôm đấy ngồi e nói được có vài câu vì ngại,đến lúc ra về thằng bạn xui ra xin số đt(e có sẵn rùi vì được con bạn của nó cho) mà e nhát wá ko dám xin(wả này mất điểm bị thằng bạn với con bạn nó chửi suốt).Thằng bạn hỏi có ưng ko,e ok thế là bắt đầu về nhà nt hỏi thăm e ý.Sau 3-4 ngày nt liên tục,e hỏi nó hnào rỗi 2 đứa đi an trưa,e nó kêu ko hứa trước....Sau cùng thế nào con bạn nó lại tác động hẹn cả mấy đứa đi uống nước 1 lần nữa cho e nó bớt ngại.Tối hôm đó e chủ động nt kêu wa đèo e nó đi,e nó ok.Trên đường cũng có nc nhưng ko được tự nhiên lắm.Sau 2 vụ này,e ngày nào cũng nt hỏi han e nó,cuối cùng cũng rủ được e nó đi chơi riêng,hehe.Đúng là đi chơi riêng 2 đứa nc thoải mái hẳn,thấy rất dễ chịu.E có hỏi wa con bạn thân nó,thi được bảo là nó thấy e vui tính,dễ gần mỗi tội nhát.Từ lúc rủ đi chơi riêng được e đã đi với e ý được 3 lần rùi.Thằng bạn e bảo thích thì chung kết đi,con bạn nó cũng cứ giục em là tỏ tình đi,hix hix(vì thấy con bạn nó bảo e đi với mình về lần nào cũng kể cho con kia là rất vui....)E thì lại nghĩ khác,e sợ vội wá lại hỏng hết việc + chả biết nói với e ý thế nào nên chưa hành động j cả.Buổi tối nay vừa đi cafe với e ý,trước lúc wa đón nó,e tạt wa mua bó hoa rồi tặng em ý,thấy e ý rất vui vẻ nhận cũng chả hỏi lý do.Ra cafe tự dưng e cảm thấy ko được tự nhiên như trước nữa,nc ko xôm như mọi lần.Về thì thằng bạn nt hỏi là tỏ tình chưa,e bảo chưa vì lúc nào nghĩ đến chuyện đấy e lại cứng họng,nó chửi như tát nước vào mặt :( kêu là mày thích làm bạn nó hay ny nó,e bực cũng ko nt lại.

    E đang rất khó nghĩ chuyện này,ko biết thế này đã nên thổ lộ tình cảm của mình với e y chưa,e ý có tí tình cảm nào với e ko(mặc dù e nghĩ việc này mình chỉ cần thể hiện bằng hành động là được chứ nói cũng rất khó).Mong các bro tư vấn hộ thằng em gà này với!
  2. lieukyvan

    lieukyvan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chú em. Khả năng rất lớn là bé kia nó chịu chú rồi, mặc dù đúng là chú gà thật. Nhưng mà không sao, vì em nó bật đèn xanh lè thế kia rồi còn gì. Bây giờ có muốn tỏ tình cũng được, k thì cũng k sao. Chú có muốn làm theo sách cũng được. Hôm sau đi chơi, rủ em nó ra công viên hay gì đấy rồi mạnh dạn nắm tay em nó, một lát sau thuận tiện rủ xuống ghế đá ôm rồi hôn luôn.
  3. longnguyen1110

    longnguyen1110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác đã cho ý kiến,chứ cứ nghĩ đến chuyện này e mất ngủ mấy hôm rùi.Tối wa lúc đèo nó về định mở mồm ra hỏi mà ko biết hỏi thế nào,thấy cứ thô thô :P,muốn cầm tay nó cũng khó,ngồi thì toàn ngồi cafe chỗ đông người,sáng sủa nên khó lắm(nó không thích mấy chỗ tối tăm).Mà h do 2 đứa bằng tuổi nên toàn xưng tên,lắm lúc thấy cứ kì kì.E đang tính hnào đi tiếp sẽ chủ động cầm tay nó,ko bít lúc đấy có nên mở mồm nói câu nào ko,hay cứ cầm là cầm thôi.
    Mà có lần e nt rủ nó đi chơi,nó kêu hôm đấy ko bận,sau lại nt rủ mình đi tập thể dục với chị nó chứ,e bảo đi luôn sợ gì ko đi(mặc dù chả mún đi tẹo nao).Sau đấy thấy nó im,e cũng chả đề cập gì nữa,kệ thôi.Thế nào đến chiều hôm đấy nó nt tối wa đón nó đi chơi :P.2 đứa ra cafe ngồi nc đủ thứ trên trời dưới biển,nhưng e ko đề cập 1 tẹo nào về chuyên t/c
    Theo các bác vụ này % thành công của e có cao ko,h có nt liên tục nữa ko hay giảm bớt .Nên cho nó biết là e thích nó hay chỉ cần hành động thôi là đủ?
  4. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    :D "Dục tốc bất đạt" Cả 2 đều lần đầu nên chưa có nhiều kinh nghiệm lắm
    Muốn nắm tay thì ko khó
    "Bắt đầu bằng cách rủ em đi chơi ở một chỗ vui vẻ nhộn nhịp và đã câu
    chuyện vui vẻ rồi (như đã nói ở mấy post trước) thì rủ em đi đến một chỗ khác
    cũng vui vẻ nhộn nhịp để chơi. VD: nếu đang đi shopping thì có thể đi uống cafe,
    đang ngồi uống cafe thì có thể đi chơi game, billiard, v.v. Trong khi đi, nếu gặp
    một tình huống khác lạ, ví dụ như đi qua đường, đi vào thang máy, qua chỗ đông
    người hay chật, v.v. thì nắm lấy tay em, kéo nhẹ để đưa qua chỗ đó. Khi qua rồi
    thì giữ tay thêm vài giây nữa rồi buông tay ra. Đây chính là nguyên tắc tiến mấy
    bước lùi một bước. Một lúc sau thì lại đưa tay ra nắm lấy tay của em tiếp, dắt đi
    một đoạn (lâu hơn lúc nãy) thì lại buông ra. Lần sau này thì tốt nhất là chọn
    những chỗ ngược với lần đầu, tức là không có lý do gì đặc biệt cả.
    Ngoài ra thì còn các phương pháp nâng cao hơn để nắm tay con gái như:
    xem chỉ tay, ảo thuật, hướng dẫn cách chơi bi-a, bi lắc, đánh điện tử. Cao hơn
    nữa là làm cho em tự giác nắm tay mình trước, nhưng vì bài lần này dài rồi nên
    để lần sau.
    Nếu khi gà nắm tay mà em rút lại thì làm thế nào ?
    Khi gà nắm tay hay thực hiện vượt qua một mốc nào đó, đôi khi sẽ gặp
    phải sự chống lại của con gái. Trong những trường hợp như thế nói chung là gà
    thường cảm thấy khó xử và hơi có phần tẽn tò vì ngượng. Sự kháng cự của em
    gái có nói chung khá là phức tạp và thường là do một trong các lý do sau đây:
    1. Bị bất ngờ, phản xạ tự nhiên .
    2. Sợ "nhanh quá", sợ bị "coi thường", nói chung là các giá trị luân lý mà mẹ
    và xã hội nhồi nhét vào đầu .
    3. Gà manh động, vội vàng .
    4. Không có cảm tình với gà .
    Chắc chắn có chú sẽ hỏi: Thế làm thế nào để phân biệt giữa các trường
    hợp, khi nào thì để em rút tay lại, còn khi nào thì không? Muốn thế thì hành động
    của gà cần phải kiên quyết nhưng không bạo lực. Ví dụ như khi nắm tay thì cần
    phải nắm chặt như khi bắt tay đồng nghiệp hay khách hàng chẳng hạn, tránh
    trường hợp em vừa rút nhẹ một cái đã tuột ra rồi, nhưng không được chặt đến
    mức em phải vùng vẫy mới rút được tay ra. Hơn nữa, chuyển động phải từ tốn,
    không được rình rình chộp nhanh như mèo vồ chuột. Cách tốt nhất là hai người
    đi song song với nhau, gà tiến vào gần một chút rồi đưa tay ra nắm. Nếu sợ nắm
    trượt thì có thể đi lùi lại phía sau khoảng 1/3 bước rồi tiến lên, nắm lấy bàn tay
    của em từ phía sau.
    Tiếp tục các phương pháp để nắm tay:
    Chú gà nào cũng biết là phương pháp phổ biến nhất để lừa nắm tay con
    gái là xem chỉ tay. Thế nhưng trong khi các cao thủ thực hiện việc này rất dễ
    dàng thì gà lại không thể làm được. Thường là gà không biết làm thế nào để nêu
    ra vấn đề. Những chú gà bạo hơn khi đề xuất "Em đưa tay đây anh xem chỉ tay
    cho" thì lại gặp phải phản ứng lạnh lùng từ phía đối phương. Vì ý định của gà
    quá lộ liễu nên các em lập tức rụt tay về (đút vào túi quần), đầu thì lắc lia lịa: "Ứ
    Ừ".
    Bí quyết ở đây là phải thực hiện làm sao cho tự nhiên, coi như đấy là một
    trò chơi, cũng đừng đặt nặng chuyện có thành công hay không. Chẳng hạn gà
    có thể là buộc cho đối phương một tính cách hay tương lai gì đó kỳ quặc đến
    mức buồn cười, đại loại như là "Anh đoán em sau này thể nào cũng có 12 đứa
    con, toàn là vịt giời" hoặc "Nhìn em thế này chắc là thích đánh nhau lắm". Nếu
    em gân cổ lên cãi thì gà sẽ thừa cơ bảo là "để đấy anh chứng minh cho em xem"
    rồi thò tay ra nắm lấy tay em. Còn nếu gặp em nào cao thủ hơn, bảo là "đúng rồi
    đấy" thì gà sẽ phải tăng cường độ lên, nhận xét thêm 1-2 câu nữa rồi bảo là
    "xem chỉ tay còn ra nhiều cái hay nữa". Nhớ là toàn bộ câu chuyện phải buồn
    cười, càng phi lý càng tốt"-Trích cẩm nang tán gái của quaker đại ca-
    :-"Cái Này em đã áp dụng và hiệu quả rất cao. Bác tham khảo rồi thử xem, Chúc thành công!
  5. phan_ninh_giang

    phan_ninh_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG BÁC.em thấy bác cũng sớm giải quết vụ này đi.em nó ok rùi mà.tiếp tục vài thủ tục nữa là ok rùi.chúc bác hạnh phúc.
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Nếu là anh, anh tỏ tình rồi.
    Nhưng với chú thì đừng dại, lần đầu dễ sốc thuốc mà chết lắm.
  7. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Bác có vẻ được thuận lợi nhiều đấy, đừng vội tỏ tình bác ạ :D Cứ nắm tay nắm chân, ôm hôn ngon lành đã thì tính :D
  8. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Bác nên xem phim " Nghệ thuật cua gái " có Will Smith thủ vai chính , trong đấy nó có đoạn dạy tỏ tình 2` phết =]]
  9. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì bác chủ thớt đừng có tỏ tình mà dễ hỏng hết bánh kẹo ( như em cũng chết đau điếng vì bước này:( may mà em gái nó hồi tâm chuyển ý:D ). Vì em của bác 90% là "nhả" cho bác trói rồi:| , nên thay vì tỏ tình thì mình thể hiện bằng các hành động cụ thể như : nắm tay , khoác vai ,ôm eo , hôn:D sẽ có tác dụng mạnh hơn là tỏ tình.
  10. longnguyen1110

    longnguyen1110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hehe,mình sẽ dần dần thực hiện các cách mà các bác đã bày,tất nhiên còn tuỳ vào hoàn cảnh nữa :P.Chứ làm bừa làm bậy với e này mình cảm thấy ko ổn tý nào cả,rất may tối wa ko mở mồm ko lại teo thì khổ.Sáng nay con bạn nó gọi điện chất vấn e(h e phải thân với cả e này để mà nhờ vả nữa),hỏi là tại sao tặng hoa,chả nhân dịp jì cả.E bảo chả cần dịp gì,thích thì tặng thôi,ko biết có sao ko.Nó kêu e kia về nt cho nó là mình cầu kỳ wá,nó thích những cái đơn giản mới chết :(.

Chia sẻ trang này