1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Help]Gà không nắm rõ đc tâm lý của gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tran_long, 15/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tran_long

    tran_long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là gà đang cưa cẩm 1 em gái nhỏ hơn gà 4 tuổi nhưng gà ko tài nào nắm được tâm lý của bé gái này.Gà xin liệt kê ra từng phần như sau :

    tính tình : có thể nói là nữa nạc nữa mỡ , lúc nói chuyện qua fb thì em đó nhiều lúc thì tỏ ra dễ thương nhiều lúc thì rất là hổ báo dùng toàn những từ như clgt , *** @-) . Cho đến ra ngoài đời khi nói chuyện với gà thì cũng nhiều lúc ko tránh khỏi tình trạng này cũng văng tục. Đã có lúc kêu gái hạn chế nhưng gái ko chịu cứ nói là tốt nhất anh đừng nói chuyện vs em [r37)]

    Cách ăn uống : gà thì thuộc dạng gia đình cũng bt nêh ăn gì cũng được trong khi nhỏ này thì là thuộc hàng con nhà có của để dành nên rất là kén ăn. Những chỗ mà có vấn đề vệ sinh như hàng quán vĩa hè thì mình ko bao gio dắt đi vì bik trước là sẽ ko bao giờ vào ăn cả . Hỏi ra mới bik là gái toàn ăn nhà hàng ~X cùng lắm những quán cơm hay bún phở bình dân .

    Tiền bạc : Bọn này chỉ biết nhau được có độ 1 tuần nhưng khi đi chơi thì nhiều lúc mình trả hết tiền ăn uống chỉ có 1-2 lần gái bỏ tiền túi ra mời mình hay là tự trả phần tiền gái ăn (cái này gà coi là bình thường vì gà đang cưa nó.nhưng muốn hỏi các bro là làm thế đúng hay sai hay là làm sao cho nó khéo)

    gà vs gái gặp nhau trên thư viện là chính vì đang bận ôn thi nhưng nhiều bữa nay gà cố tình tránh mặt hay viện lý do để ko gặp nhưng gái cứ nhắn tin kêu gà lên tv chơi vs gái và hay hỏi mấy đứa bạn gà hôm nay gà có lên thư viện ko. Với tình trạng như vậy thì gà không biết là gà theo gái hay gái theo gà có bữa ko lên thì gái nó hờn.

    Mong mọi người chỉ cách bắt mạch
    đây là những gì mình biết về gái trong 1 tuần

    gà là ng miền nam , gái là miền nam nhưng gia đình gốc gác ở bắc
  2. lonelyboy91

    lonelyboy91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2013
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    5
    đặt gạch hóng cao thủ
  3. thusau_robinson_ckimusd

    thusau_robinson_ckimusd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    446
    Gái ngả chừng 6,5/10...
    Cần có các pha chốt + bỏ 1-2hanh` động ko phù hợp ... thì có khả năng...
    Ko dễ là bạn thân lắm...
  4. le.thao

    le.thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2013
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    2
    mình nghĩ là sắp thành công rồi đó, cố lên nhé hihi
  5. lonelyboy91

    lonelyboy91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2013
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    5
    lúc trước thấy trong cốc nhiều cao thủ cm hướng dẫn lắm, sao nay không thấy ai onl , không biết đã có vụ gì xảy ra ở cốc này rồi
  6. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    đương nhiên là gà đang theo gái nên mới phải lập topic, gái nt hói thăm chẳng qua là nó hơi hẫng thôi, chưa thấy có j đáng quan tâm. Cứ tìm hiểu thêm đi, tốt nhất kiếm thêm không gian khác ngoài cái thư viện mà đẽo gái
  7. thislove

    thislove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    28
    gà với gái rất là may mắn vì có điểm chung là thích đẽo nhau ở thư viện.
    gà có thể đi sâu vào chuyên môn máy chém với gái về các tư thế khi ở thư viện.
    r đá qua các thế ở bể bơi hay rạp phim. ra đòn quyết định khi thời cơ chín muồi (lưu ý là đã có tiếp xúc tay chân)
  8. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Đọc dòng đầu tiên cố nhịn cười, đọc đến dòng thứ 2 thứ 3 thì ko nhịn nổi nữa, phải nói là bùn cười vãi đoái :))

    Tính cách gái theo mô tả của chủ thớt thì giống hệt bà chị đầu con bà bác mình. Dân phố cổ, nhà buôn bán, chỉ biết ăn chơi, coi trời bằng vung. Đặc biệt nhất là cách xử sự với ông anh người yêu, động tí là "mày tao", ***, lbdai', ***, dfjls sdlfsd, f @$#$&#$* . Có lần tao còn nghe bà ấy đang chửi nhau với thằng người yêu rồi tự nhiên rủ thằng cha xuống phố oánh nhau. Vãi cả ***

    Nhưng thế thực ra vẫn còn có cách trị, bằng chứng là sau khi lấy nhau khoảng 3 năm thì thằng cha kia buộc giải tán.Có nghĩa là giải tán được mà ko nhận vết sẹo nào :)) dù thằng cha cũng là con cái thành phần công an cộm cán, gia đình cơ bản, được cái cũng ăn chơi. Nhưng mà í, đến bà chị thứ 2 thì phải nói là bó tay luôn. Nhìn mặt xinh thì vãi đoái mà hiền thì hơn cả ma sơ luôn. Nhưng nói về chiến tích diệt chã diệt gà của bả thì quá hãi hùng. Bản thân đi trại cai nghiện ko dưới 4 lần, thuộc dạng dân chơi khét tiếng, có thằng người yêu từng phải quỳ giữa đường mà gào lên như một thằng điên rằng "Mai ka ơi, anh yêu em!". Thế nhưng cuối cùng bị một thằng nông dân chăn ngọt. Câu chuyện sau này ko biết thế nào nhưng tính đến nay được khoảng gần 2, 3 tháng yên bình hạnh phúc rồi. Thế nên từ kinh nghiệm thực tế quan sát từ cuộc sống, anh vẫn có niềm tin vào vụ của chú, mặc dù đường đi nước bước thì anh thề rằng đến giờ này anh bó tay.

    Đọc câu chuyện của chú buồn cười vãi Kèn :))

Chia sẻ trang này