1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

help - gái chủ động ôm tay em.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pn88, 18/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì phải tư vấn cả.
  2. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Em không muốn đến thành rome đâu, em muốn yêu đương thôi. Chưa nghĩ đến nhu cầu ấy. Em định hỏi các bác trong cốc là giờ em muốn cầm tay nó thì phải giở những chiêu gì để đạt được mục đích, em thấy ngại quá chả nghĩ được gì.
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú bệnh quá, nó ngang nhiên khoác tay chú có cần phải hỏi thằng đ' nào đâu, mà nó lại là con gái...[r23)] Chú mà cứ nhút nhát kiểu này không khéo cả đời chỉ có đi đổ vỏ cho thằng khác.
  4. Unname.Untouchable

    Unname.Untouchable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi mà như cậu thì làm tới luôn :]
  5. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Chời, phức tạp vậy sao?

    Viettel có cái slogan: hãy nói theo cách cuả bạn. Vậy thì bạn cứ yêu và làm theo cách của bạn. Có tình cảm thật thì người ta sẽ biết thôi. Những việc đó chắc không cần tư vấn chứ!!

    Nhưng mà bạn nên từ từ xem có phải người ta thích mình thật không. Ngày xưa, tớ có hai ông bạn cũng khá vô tư như dế. Đôi khi khoác tay nhau được. Chứ cái cậu bạn mà tớ biết là thích tớ (mà tớ chỉ coi là bạn chứ không yêu) thì lại không bao giờ. Một biểu hiện khoác tay chưa nói lên điều gì. Dù sao cũng mong cho bạn là cô ấy khoác tay bạn không phải vì vô tư quá! Hơ, hồi hộp phết!
  6. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    người ta đã chủ động đến thế rồi, bạn còn muốn gì nữa? hãy hẹn người ta nhiều vào, tạo cơ hội cho nhau.
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Bắt gặp quả tang thằng nói phét đây rồi=))
  8. senjougahara

    senjougahara Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tôi mà như cậu thì làm tới luôn :]

    =)) topic kia còn khóc lóc đủ đường sang đây chém nhanh thế ku em
  9. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đong đưa với gái trước đó rồi, vì cũng hợp nên hay nói chuyện, nhắn tin. Em đã từng nhắn tin nói với gái (theo giọng trêu thôi) là hình như em bắt đầu thấy thích thích gái hay sao ấy. Nên em hơi nghiêng về giả thuyết gái có tình cảm với em hơn là vô tư.

    Tối qua lại đi chơi với gái, ban đầu ngồi cách xa, cứ mải nói chuyện linh tinh ai ngờ ngồi sát vào nhau lúc nào ko biết. Em ngồi dịch ra 1 tí thì lát sau lại thấy nó cạ vào, em ghét quá ngồi dịch sát lại người nó xem nó phản ứng thế nào nhưng thấy nó ko có phản đối gì. Nhưng em vẫn ko dám cầm tay :-??

    Em định hỏi các bác là ví dụ lần sau em đi chơi với gái, nói chuyện chừng bao nhiêu phút thì có thể manh động? em sợ vồ vập nó lại có ấn tượng xấu với mình. Các bác giúp cho, cứ nói tùy em thì em cũng chẳng biết làm thế nào cho phải :-??
  10. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình được như anh ấy [r2)]

Chia sẻ trang này