1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

help - gái chủ động ôm tay em.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pn88, 18/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. du0quad

    du0quad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười ông này quá đi mất. :)) nó đã thế rồi thì cứ tự nhiên mà tiến theo cảm giác thôi chứ gì nữa. chả lẽ mất hết cảm xúc rồi àh? hay là đến khi đưa được e vào nn rồi lại mở net hỏi tiếp bi rờ phải làm ntn?:))
  2. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Các bác phê phán em quá em chả dám nói nữa. Với lại tình hình này có lẽ cũng nằm trong tầm kiểm soát của em. Để em hành xử tích lũy kinh nghiệm vậy.
    Các bác có thời gian sang bên topic này giải quyết hộ em vụ này với: http://ttvnol.com/tvty/1273351
    Topic này coi như đã được giải quyết. Cảm ơn vì sự nhiệt tình của các bác nhé :D
  3. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Chú này còn trinh, gái kia biết nên đang tìm cách chăn để được đeo huy chương vàng đây mà, mà vàng thì ai chả khát =))
  4. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Gọi ai là bác thì gọi chứ đừng trích dẫn bài tớ rồi gọi tớ là bác nhá! >:)

    Bạn có tình cảm với cô ấy là được rồi. Chẳng lẽ cô ấy không hiểu. Hì hì, bạn "không biết làm thế nào cho phải" hả? Sao lại có làm thế nào là phải với không phải ở đây nhỉ? Cứ thi thoảng gặp nhau, thường xuyên quan tâm, thế thôi. Rồi một lúc nào đó, bạn thấy cần phải làm gì, có thể làm gì, nói gì... Bạn không nói thì cô bạn kia sẽ giúp bạn.

    Nói nhỏ: Có lẽ một trong những lí do khiến cô ấy yêu mến bạn là vì bạn không yêu theo kiểu "manh động" đấy! :))
  5. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Ơ, bác trai hay bác gái cũng cùng 1 cấp thôi mà chị. Em thấy bọn con gái hơi phiền phức, lúc mình bơ nó thì nó cứ biểu hiện tình cảm với mình. Lúc mình máu lên thích biểu hiện tình cảm thì nó không hùa theo mà lại làm cao chị ạ [r23)]
  6. google_1102

    google_1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt bình tĩnh đi . Cứ dần dần mà xem hành động của e ý . Đừng manh động , dễ hỏng việc .
    Kô biết chủ thớt b.nhiêu tuổi và gái của bạn bnhiêu tuổi , nhưng mình cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh của bạn , cũng lâu rồi . Cái khoác tay đấy cũng chỉ là bình thường thôi , kô có gì là ghê ghớm cả , mình còn đc khoác tay, đc cầm tay , rồi sau đó trời lạnh , ngồi trên xe , e ý ngồi đằng sau còn tự ôm mình , cho tay vào áo khoác để ôm cơ , còn chống cằm vào vai để sát mặt e ý với mặt mình luôn mà còn kô ăn thua đây . Quả đấy , nói thật chả ai tin là gái ko đổ mình cả :-j ...... Bài học xương máu , nhớ từ hồi đấy đến h đấy bạn ơi :(
    Còn kô tin thì pm trên diễn đàn , mình gửi link bài đấy từ hồi xưa của mình , cũng lên đây hỏi cao kiến các cao thủ đấy :))
  7. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Bọn con trai cũng phiền phức như thế đấy em ạ! [r23)]

Chia sẻ trang này