1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help gấp ,tình huống cáo căm thù đàn ông từ nhỏ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manvn1122, 01/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonkhai

    tonkhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    chúc 1 ly bia.nhưng coi bộ bác còn nghe nũng nịu dài dài.đừng xoắn,chỉ khổ tâm
  2. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Ôi, Trú này gặp cao thủ rồi
  3. rossa84

    rossa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn, bác sắp hết là ng tự do rồi. Cáo thik bác mười mươi thây. Đẩy nhanh tiến độ thôi
  4. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình yêu của những đứa trẻ . Không muốn gặp vì gặp rồi sợ sẽ yêu(nghe như mấy câu của mấy bà có chồng con rồi nhưng có tư tưởng ngoại tình quá ) <== Ai cứu tôi với
  5. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    nó muốn cậu giảm nhiệt, ừ thì ông cho mày giảm nhiệt.
    cắt hẹn với nó 1 tuần cho tớ ko nhắn tin, ko gọi điện. tuần sau không nói ko rằng hẹn nó đi chơi. chẳng nói gì sất. nó hỏi cứ bảo đang bận làm đồ án, tốt nghiệp, bận đi quét nhà, đổ bô, chùi bồn cầu a bc xy z
    nếu thái độ nó thay đổi thì tiến. vẫn còn bứơng thì tùy cơ mà xài cách khác. cậu cũng suy nghĩ lại mình xem, hoàn cảnh nó như thế rồi. cậu có thực sự thích nó, mong muốn che chở, bảo bọc nó không.
    nếu cậu lăng nhăng chơi bời thì mời biến khỏi cốc gấp.
    chốt lại 1 câu là gái nó bật hết cả đèn lên cho cậu rồi, nhưng vẫn còn chảnh và sĩ. việc của cậu là tùy tình hình mà dạy dỗ nó 1 bài học, kẻo sau này nó lên đầu cậu ngồi thì tớ chịu ko tư vấn được
  6. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Cái này thường có nhìu nguyên nhân bí hiểm lắm các bác àh
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Lại gặp cái thằng manuvn gì gì ở đây. Sao mày mở lắm topic thế, khi em này khi em nọ. Cuối cùng mày là thằng *** nào? Phịa thì cũng nên lấy cái nick khác mà phịa chứ.
    Bà con thật thà đáng yêu nhỉ.
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    định nói nhưng anh Hà nói hộ rồi thế là đỡ fải nói.
    ps: anh Hà đanh đá quá , hehêh
  9. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế thằng ku chủ topic này chơi xỏ lá anh em àh, Mẹ kiếp chú mày. Có muốn thủ dâm tinh thần thì đóng cửa tự sướng, Lao đầu ra đây cho thiên hạ chửi hả ku
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Cái loại **** mạng này, lịch sự với nó lần sau nó lại xỏ tiếp anh em. Giờ trên TVTY này chả biết đâu mà lần, rảnh rỗi ngồi phọt ra một tình huống " như đúng rồi " sau đó hóng anh em xúm vào khuyên giải, còn nó thì nhe nhởn cười " He he, vụ này té ra xôm phết. Mới tung cho các con giời nắm thính mà quay lại đã thấy náo nhiệt như này rồi". Thật sự, nhiều topic mình viết cm xong, lại giật mình, mịa nó mình bị nó lừa rồi. Lần sau đâm chán, chả muốn cm cho cô chú nào nữa. Vì " lời vàng ý ngọc" có khả năng chui vào sọt rác lắm.

Chia sẻ trang này